Cậu bé 7 tuổi ước mơ làm công an giống bố để bắt tội phạm

“Lớn lên cháu muốn làm công an để bắt kẻ trộm, bảo vệ môi trường và không bị thương ở đâu cả...”. Đó là tâm sự của cậu bé 7 tuổi khi nói về người cha đã hy sinh khi bắt tội phạm ma túy ở biên giới Mường Lát.

Những dự định dở dang

Một ngày giữa tháng 8, chúng tôi ngược ngàn tìm đến nhà Thiếu tá Vi Văn Luân (SN 1981), người đã hy sinh trong cuộc vây bắt tội phạm ma túy ở biên giới Mường Lát đêm 25 Tết Tân Sửu 2021.

Ngôi nhà sàn nhỏ nằm bên một con dốc, bên kia là bờ suối ở khu phố 2, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, Thanh Hóa. Mở cửa chào chúng tôi là chị Ngân Thị An (SN 1985, vợ anh Luân) hiện là giáo viên Trường THCS Tam Chung với khuôn mặt đượm buồn, tiều tụy, gầy gò...

{keywords}
Ngôi nhà nhỏ nơi gia đình chị An sinh sống.

Chia sẻ về người chồng đã hy sinh, chị An rưng rưng nước mắt kể lại những dự định dang dở mà anh Luân chưa thể thực hiện: ‘Ngày 5/2/2021 (tức 24 tháng Chạp năm 2020), chồng tôi ở nhà dọn dẹp nhà cửa để đến ngày 28 (âm lịch – PV) sẽ mời anh em, bạn bè và đồng nghiệp đến nhà ăn Tết và chụp ảnh cả gia đình. Đêm đó, 2 vợ chồng còn hát cùng nhau một bài khi mới mua được chiếc loa kéo tay về nhà...

Nhưng đến ngày 6/2 (tức 25 Tết), anh Luân cùng tổ công tác Công an huyện Mường Lát lên đường làm nhiệm vụ theo dõi, mật phục vây bắt các đối tượng buôn bán ma túy. Trong quá trình vây bắt các đối tượng vận chuyển ma túy từ bản Tà Cóm (xã Trung Lý) đi tiêu thụ, do đêm tối, địa hình hiểm trở, các đối tượng dùng súng chống trả quyết liệt và nổ súng về tổ công tác khiến Thiếu tá Luân bị thương và tử vong ngay sau đó.

Đôi mắt đỏ hoe, chị An xót xa kể lại “Ngày 25 Tết, khi tôi lên trường dọn dẹp để đón Tết, buổi trưa chồng tôi còn gọi điện bảo tôi kiếm một cành đào nhỏ về cắm ở nhà. Anh thông báo chưa xong việc và không về ăn cơm nhà. Anh còn dặn tôi mua giúp anh 2 đùm xôi, 3 con cá mặn để khuya xong nhiệm vụ anh về ăn. Nhưng không ngờ đồ tôi mua lại là đồ thắp hương bữa đầu tiên cho anh...”.

Giọng nghẹn lại, tiếng chị trầm hơn khi nhắc đến chuyện anh chưa bao giờ thích chụp ảnh, thế nhưng hôm đó bỗng nhiên anh bảo 28 Tết mời bạn bè, gia đình người thân đến ăn Tết rồi chụp ảnh chung để kỷ niệm. Đó cũng là dự định dang dở mà anh không bao giờ thực hiện được nữa.

{keywords}
Chị Ngân Thị An nghẹn ngào khi nói về sự hy sinh của chồng.

Lau nước mắt, chị An nghẹn ngào nhớ lại thời khắc anh bị thương, như có một điềm báo: “Khi gia đình đang ăn cơm tối thì con bé lớn trong nhà cứ nhìn ra cửa sổ và nói con đau tim lắm (cháu bị hở van tim - PV) như bị cái gì xuyên vào tim, lúc đó cũng là lúc anh bị bắn. Sau đó, tôi lên nhà chị gái chơi thì thấy trên facebook có dòng trạng thái của người bạn nói về sự đau đớn, tôi còn bình luận mà không biết nói về chính chồng mình”.

Vợ chồng anh Luân cưới nhau từ năm 2008. Mái nhà nhỏ dựng bên bờ suối năm 2011 đến nay. Anh chị cũng đã bàn chuyện làm nhà mới, dự định đến tháng 2 âm lịch năm 2021 sẽ khởi công (trước khi anh hy sinh 1 tháng). Ước mơ về căn nhà mới 2 anh chị cùng dựng xây cũng đành gác lại đó.

{keywords}
Thiếu tá Vi Văn Luân được tặng nhiều huy chương, giấy khen trong quá trình công tác.
{keywords}
Đồng đội của anh Luân thường xuyên tới thăm hỏi, động viên gia đình.

Làm công an giống bố để bắt trộm

Kể từ khi bố hy sinh, con gái đầu của anh Luân là cháu Vi Ngân Thương (SN 2008) cũng ít nói hơn. Cháu mong muốn sau này sẽ trở thành một cán bộ công an giống như bố mình, dù trước đó cháu mơ ước trở thành một giáo viên tiếng Anh như mẹ.

“Cháu rất thích học môn tiếng Anh và mong muốn trở thành giáo viên tiếng Anh để dạy cho các em nhỏ ở các bản làng xa xôi, khó khăn giống như mẹ cháu đã và đang làm. Nhưng từ khi bố hy sinh, cháu lại muốn thi vào ngành công an để bước tiếp con đường bố cháu đã chọn”, Ngân Thương chia sẻ.

Cậu con trai của anh chị tên Vi Việt Dũng năm nay mới học lớp 2, còn rụt rè khi thấy người lạ, liên tục đòi đi chơi và không muốn ai nói bố mình đã mất. Khi có người hỏi, cháu khăng khăng ‘bố đi làm nhiệm vụ chưa về’.

{keywords}
Chị An cùng con trai Vi Việt Dũng.

“Đi học có bạn hỏi sao bố bạn mất, thằng bé chỉ biết yên lặng rồi trả lời bố đi làm nhiệm vụ chưa về mà không nói lý do vì sao chưa về. Nhiều lúc cu con nhìn lên di ảnh bố rồi nói ‘con biết bố đi rồi nhưng bố xuống ôm con một tý thôi’ khiến tôi xúc động, phải cố nén nỗi đau, tôi vẫn  cố tỏ ra bình thường, mạnh mẽ trước mặt các con”, chị An kể.

Chia sẻ về ước mơ sau này khi lớn lên, Dũng cũng như chị gái Ngân Thương, cháu muốn trở thành công an giống bố mình. “Cháu muốn làm công an giống như bố cháu để bắt kẻ trộm, bảo vệ môi trường, phải đeo khẩu trang để chống Covid-19 và không bị thương ở đâu cả”, cậu bé 7 tuổi dõng dạc nói.

{keywords}
Vi Việt Dũng mong muốn lớn lên sẽ làm công an giống bố mình.
* Trước sự hy sinh anh dũng của Thiếu tá Vi Văn Luân, Chủ tịch nước đã truy tặng  anh Huân chương Chiến công hạng 3; Bộ trưởng Bộ Công an truy thăng cấp bậc cho anh từ Thiếu tá lên Trung tá.
* Ngày 24/9/2021, TAND tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội “giết người” đối với 4 bị cáo gồm: Sùng A Chía (SN 1981), Sùng A Tông (SN 1991), Thào A Minh (SN 2000), Phàng A Páo (SN 1994) đều trú huyện Mường Lát (Thanh Hóa).
Trong đó, Chía là người cầm súng bắn vào ngực Thiếu tá Vi Văn Luân, các đối tượng còn lại cầm súng bắn về phía tổ công tác khi đang làm nhiệm vụ trên QL 16 đoạn qua bản Mau, xã Mường Lý rồi tẩu thoát.
HĐXX đã tuyên án tử hình đối với Sùng A Chía và 3 án chung thân đối với Sùng A Tông, Thào A Minh, Phàng A Páo.

Trần Nghị

Hà Nội nghiên cứu phương án cho thuê vỉa hè theo giờ

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu đơn vị liên quan nghiên cứu phương án cho thuê, thu phí vỉa hè theo giờ, đồng thời bố trí điểm đỗ xe ở lòng đường tại những nơi phù hợp.

Bụi mù mịt ở sân bay Long Thành, có thể đình chỉ thi công

“Tình trạng bụi mù mịt ở công trường sân bay Long Thành là do các biện pháp bảo vệ môi trường không được thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc”, TS. Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch mạng lưới không khí sạch Việt Nam nói.

Người đàn bà 26 năm làm điều cảm động trong căn nhà bên sông

Suốt 26 năm qua, bà Tuyết côi cút đạp xe nhặt ve chai, xin cơm thừa về nuôi đàn chó, mèo mà mình nhặt được.

Nhà cổ Bến Tre hút khách, chủ nhân trẻ tiết lộ điều bất ngờ

Ngôi nhà đang thu hút nhiều khách tham quan, chuyên gia văn hóa, sinh viên các ngành mỹ thuật, kiến trúc… đến tìm hiểu kiến trúc, phong tục, lễ nghi cổ truyền.

Phóng viên Nick Út: Ba lần bị thương, một lần đồng nghiệp thế mạng

Kỷ niệm đã xa theo thời gian được ông nhắc đến như vừa xảy ra hôm qua. Chiến tranh Việt Nam qua lời kể của ông, thật khắc nghiệt.

Xuất hiện hành vi ghép mặt, giọng nói giống hệt người thân để lừa đảo

Các đối tượng sử dụng công nghệ Deepfake AI, tạo ra các sản phẩm công nghệ âm thanh, hình ảnh và video với độ chính xác rất cao để lừa đảo.

Mưa đá cường độ lớn chưa từng thấy ở TT-Huế

Một trận mưa đá cường độ lớn chưa từng thấy với những viên đá có kích thước từ 1-2cm trút xuống một xã thuộc huyện miền núi tỉnh TT-Huế.

Lốc xoáy khiến 46 nhà dân tốc mái, sập đổ ở Yên Bái

Chiều 24/3, trao đổi với PV VietNamNet, ông Đặng Duy Hiển, Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra lốc xoáy cục bộ làm tốc mái, đổ sập nhiều nhà dân.

Chuyện người phụ nữ tự đẻ 4 đứa con trên thuyền ở sông Vinh

Nép mình dưới chân cầu Cửa Tiền 1, thuộc khối Yên Hạ, phường Vinh Tân, TP Vinh (Nghệ An) có một xóm chài, ở đó có người phụ nữ tự mình sinh ra 4 người con trên thuyền.

‘Làng anh, làng em’ ở Thanh Hóa, hàng trăm năm không có người lấy nhau

Từ một hương ước về “làng anh, làng em”, trai gái giữa hai làng của hai xã ở Thanh Hóa suốt hàng trăm năm qua không lấy nhau.

Đang cập nhật dữ liệu !