Căng mắt trên đồng lũ... xúc trứng nước
2 giờ khuya, mặc cho cái lạnh thấu xương, ba Vũ (ngụ xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân, An Giang) vẫn vác vợt ra đồng mưu sinh.
Với chiếc đèn pha đeo trên đầu lấp láy soi dài, ba Vũ bì bõm trên cánh đồng lũ. Ba Vũ cho biết, mỗi đêm anh lội nước khoảng 10km để tìm … trứng nước.
Thấy tôi ngạc nhiên với cái nghề lội nước mưu sinh trong đêm, ba Vũ bật mí: “Nhìn tưởng dễ ăn, nhưng trứng nước rất khó tìm, khi xuất hiện mưa lớn là trứng nước mất tiêu, nên tụi tui phải “canh” làm ban đêm, mới mong có nhiều trứng…”.
Hiện nay, ở 2 huyện Châu Phú và Phú Tân, người dân nuôi cá giống nhiều, nên ba Vũ và bà con trong xóm có thu nhập khá. Với giá bán từ 6.000-14.000 đồng/kg trứng nước, mỗi ngày xúc được trên 100 kg, ba Vũ thu nhập được trên 100.000 đồng…”.
Ông Huỳnh Văn Dũng, bạn nghề của ba Vũ phụ họa: “Nghề xúc trứng nước cực mà vui. Mùa lũ năm nay, “trời ban” nguồn trứng nước dồi dào, nên mà bà con nghèo tụi tui có đồng vô, đồng ra lúc nông nhàn, khỏi phải đi làm xa quê…”.
Đêm nào cũng vậy, cánh đồng xã Hòa Lạc (Phú Tân) có đến trên 100 thợ "săn” trứng nước. Công việc bắt đầu lúc đồng hồ điểm qua ngày mới cho đến rạng sáng.
![]() |
![]() |
![]() |
Ba Vũ và các bạn cùng nghềchuẩn bị đồ nghề xúc trứng nước đêm. |
![]() |
![]() |
![]() |
Rửa sạch trứng nước, đem cân cho chủ nuôi cá giống. |
![]() |
![]() |
Sẵn sàng cho chuyến xúc trứng nước đồng xa. |
![]() |
![]() |
Nhiều hộ mạnh dạn đầu tư phương tiện để xúc trứng nước trên đồng lũ. |
![]() |
![]() |
Một máy kéo có thể xúc trên 300kg trứng nước, gấp 4 lần người xúc bằng thủ công. |
![]() |
Nguồn trứng nước được nhiều hộ thu mua làm thức ăn cho cá lóc giống. |
Theo PT/ An Giang online