Cần Giờ: Dân mang hàng vào tận khu tránh bão phục vụ bà con

Ngay từ khi người dân huyện Cần Giờ tập trung về các điểm trú tránh bão, hàng chục người dân kể cả tiểu thương ở các chợ đã mang hàng hóa vào tận nơi bán với giá rẻ, mục đích để phục vụ bà con.

Mặc dù lác đác đã có người về nhà, nhưng đa số người dân vẫn tin theo sắp xếp của chính quyền địa phương, tiếp tục trú lại tại 5 địa điểm được bố trí tránh bão.

Cần Giờ: Dân mang hàng vào tận khu tránh bão phục vụ bà con - ảnh 1
Một số tiểu thương đã đặt bàn ngay tại nơi tạm trú để phục vụ bà con các mặt hàng thiết yếu.

Chị Trần Thị Hoa, người dân xã đảo Thạnh An được đưa qua trú bão tại thị trấn Cần Thạnh, cho biết chị nhận thông báo tránh bão khá trễ nên thời gian chuẩn bị khá gấp. Vì vậy khi qua đây thiếu thốn đủ thứ như giấy vệ sinh, dầu gội đầu và nhiều thứ nhu yếu phẩm cần thiết. Tại nơi chị trú bão, để mua được thì phải di chuyển gần 2 cây số mới có tiệm tạp hóa.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, tiểu thương chợ Cần Thạnh, cho biết mặc dù người dân đã được chính quyền hỗ trợ về lương thực nhưng các tiểu thương biết rằng bà con ở đây cũng cần một số mặt hàng sinh hoạt mà chính quyền không cung cấp được nên đưa vào đây bán và cũng là để hỗ trợ người dân là chính. “Ngoài việc kinh doanh thì đây cũng là một cách để chúng tôi hỗ trợ bà con ở xã đảo qua”, bà nói.

Cần Giờ: Dân mang hàng vào tận khu tránh bão phục vụ bà con - ảnh 2
Các em nhỏ quây quanh thùng phục vụ thức ăn nhanh ngay tại nơi tạm trú.

Theo khảo sát của chúng tôi từ một số gian hàng lưu động và từ người dân đã mua hàng, giá cả các hàng hóa đưa vào đây bán cũng không tăng hơn so với ngày thường. Các tiểu thương ở đây đã tự thỏa thuận với nhau là bán đúng giá để phục vụ bà con. Anh Nguyễn Văn Tâm (chủ tiệm cơm tại thị trấn Thạnh An) cho biết rằng thay vì hôm nay bán hàng tại nhà thì anh cùng gia đình đã đóng hộp và mang đến để phục vụ bà con. Ngoài ra anh còn đem đến cả sữa đậu nành, cà phê… Anh Tâm cũng cho biết thêm ngoài việc bán đúng giá thì giá đình cũng tăng thêm lượng thức ăn trong suất bán.

Theo thông tin từ UBND huyện Cần Giờ, huyện đã chuẩn bị 33 tấn gạo, 1.000 gói mì, 37.000 lít nước khoáng để hỗ trợ bà con. Chủ trương của UBND TP.HCM và huyện là không để bất cứ người dân nào bị đói và lạnh trong khi tạm trú ở các nơi tập trung. Buổi sáng, huyện cũng đã phân công người xuống từng điểm dân trú để nấu mì gói cho bà con ăn vào bữa sáng. Riêng trẻ em sẽ được nhận thêm khẩu phần sữa.

Cần Giờ: Dân mang hàng vào tận khu tránh bão phục vụ bà con - ảnh 3
Bộ đội thức trắng đêm túc trực để hỗ trợ bà con khi cần

Hiện tại ở 5 điểm tập trung dân của huyện  có tổng cộng hơn 4.000 người, trong đó hơn một nửa là người già và trẻ em. Tại các điểm này cũng đã có lực lượng y tế túc trực thường xuyên để hỗ trợ bà con về sức khỏe. Bám sát và theo dõi thông tin thường xuyên ở các điểm này thì khi dân mới vào cho nay chúng tôi chưa ghi nhận một trường hợp nào người dân gặp vấn đề về sức khỏe.

Ngoài các lực lượng như y tế, cán bộ chuyên trách, phân phát lương thực…, còn có lực lượng bộ đội, công an, dân quân tự vệ cũng túc trực 24/24 để hỗ trợ bà con khi cần cũng như bảo đảm an ninh tại khu vực tập trung. Dù trời mưa rất to nhưng các anh vẫn phải thay phiên nhau mặc áo mưa để  giúp đỡ bà con khi cần.

Có đến đây sống cùng bà con ở các khu tập trung mới thấy hết tình nghĩa mà người dân Cần Giờ dành cho nhau. Đơn giản chỉ là đưa hàng hóa vào bán phục vụ bà con hay là cùng nhau lo bữa ăn sáng cho người già và trẻ em, nhưng cũng đủ để thấy tình nghĩa của người dân hỗ trợ nhau trong lúc khó khăn hoạn nạn.

Đầu giờ chiều 7/11, Thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn huyện Cần Giờ cho biết, do thời tiết đang diễn biến xấu kết hợp với cơn bão quốc tế Haiyan có khả năng ảnh hưởng đến vùng biển nước ta nên Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Cần Giờ vẫn tiếp tục giữ 1.605 người dân xã đảo Thạnh An ở lại bên đất liền.

Lê Thạch - Nguyên Như

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !