Cận cảnh phẫu thuật 2 khuôn mặt có u quái dị

Bác sĩ McKinnon và đội ngũ bác sĩ bệnh viện FV đã bóc tách khối u ra khỏi vùng hốc mắt và trần hốc mắt để lộ màng cứng thành trên hốc mắt sau đó tái tạo bằng titanium.

Trong quá trình cắt bỏ khối u vùng hốc mắt, các bác sĩ cố gắng bảo tồn nhãn cầu, tái tạo mắt, mí mắt cho bệnh nhân cân xứng với con mắt bên trái. Sau đó tiếp tục bóc tách khối u ra khỏi vùng mũi và tái tạo mũi bằng xương sọ của bệnh nhân.

Bước tiếp theo các bác sĩ sẽ lấy phần khối u từ hố dưới thái dương cho tới khẩu cái cứng (phần vòm miệng trên), tái tạo vùng khuyết sọ thái dương bằng titanium. Do khối u đã tồn tại trên cơ thể bệnh nhân suốt 18 năm nên việc loại bỏ nó sẽ chạm đến không ít các dây thần kinh, nên các bác sĩ cố gắng bảo tồn những chức năng hoạt động trên gương mặt của bệnh nhân, đồng thời chừa phần da hợp lý đủ để thực hiện tạo hình sau khi bóc tách toàn bộ khối u.

Về nguy cơ tái phát, theo bác sĩ Gerard Devignes, trưởng khoa Ngoại Tổng quát, bệnh viện FV trong phẫu thuật dạng loại bỏ bướu sợi thần kinh luôn luôn có nguy cơ tái phát. Nhưng rất khó nói chính xác bao nhiêu %. Điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật và bản thân bệnh nhân. Tuy nhiên bác sĩ McKinnon sẽ cố gắng cắt bỏ hoàn toàn khối u để hạn chế khả năng tái phát.

Sau khi loại bỏ khối u, gương mặt của bệnh nhân sẽ được tái tạo bằng chính da của mình.

Cận cảnh phẫu thuật 2 khuôn mặt có u quái dị - ảnh 1

U quái dị trên mặt em Lê Hoàng Em (trái) và Nguyễn Hoàng Thiên Ân.

Cận cảnh phẫu thuật 2 khuôn mặt có u quái dị - ảnh 2

Các bác sĩ xem lại phim X-quang trước khi tiến hành ca mổ.

Cận cảnh phẫu thuật 2 khuôn mặt có u quái dị - ảnh 3
Cận cảnh phẫu thuật 2 khuôn mặt có u quái dị - ảnh 4

Bác sĩ McKinnon và đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện FV bắt đầu phẫu thuật.

Cận cảnh phẫu thuật 2 khuôn mặt có u quái dị - ảnh 5
Cận cảnh phẫu thuật 2 khuôn mặt có u quái dị - ảnh 6
Cận cảnh phẫu thuật 2 khuôn mặt có u quái dị - ảnh 7

Ca mổ thuật kéo dài đến 10 giờ.

Bệnh nhân Nguyễn Hoàng Thiên Ân phát hiện có một khối u nhỏ bên vùng mặt phải khi mới 7 tháng tuổi, sau đó khối u lớn dần và kéo lệch mũi, mắt, môi và phá hỏng toàn bộ vùng mặt phải của em. Cách đây 4 - 5 năm em đã được hai lần mổ cắt u tại hai cơ sở y tế địa phương và TP.HCM nhưng sau đó khối u lại tái phát và phát triển nhanh chóng.

Còn bệnh nhân Lê Hoàng Em đã có khối u nhỏ bên vùng mặt phải từ lúc mới sinh, tiếp tục phát triển trong suốt 30 năm qua. Gần đây khối u phát triển nhanh, thường xuyên chảy máu và đau nhức. Trước ngày phẫu thuật, anh Em cũng đã được các bác sĩ thực hiện thủ thuật thuyên tắc các mạch máu vùng khối u để tránh tình trạng chảy máu quá nhiều trong quá trình phẫu thuật.

Theo NLD

Khánh Trung

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !