Do khuôn viên hạn hẹp, nhiều trường học tại Hà Nội phải tận dụng ngay cả vỉa hè để phục vụ công tác giảng dạy, và làm sân tập thể dục dành cho trẻ em.
Nằm tọa lạc tại vị trí mặt tiền khá đẹp trên đường phố Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm, Hà Nội), trường Mầm Non Sao Sáng (số 44- Trần Hưng Đạo) từ lâu đã thu hút khá nhiều phụ huynh cho con theo học tại trường.
Hiện nay trường có 250 bé theo học, tuy nhiên do cơ sở có diện tích khá hạn hẹp, khu vực trường lại nằm trong khu dân cư cho nên khu vui chơi, sân tập thể dục dành riêng cho các bé hoàn toàn không có.
Cô trò hồn nhiên tập thể dục trên vỉa hè
Nhà trường đã tận dụng ngay vỉa hè phía trước cổng trường để làm sân tập thể dục cho các bé. Nhiều người đi qua đoạn đường này tỏ vẻ khá ngạc nhiên khi nhìn thấy sự việc này.
Trao đổi với PV Infonet, cô giáo Đặng Phương Liên, hiệu trưởng trường Mầm Non Sao Sáng chia sẻ: “Do khu vực sân trường hẹp, lại chung với khu dân cư cho nên đã từ lâu vào đầu các buổi sáng hàng tuần, trường cho các bé ra ngoài vỉa hè trước cổng trường để tập thể dục, mỗi buổi tập khoảng 30 phút”.
Hai bên lối vào cổng trường mầm non Sao Sáng là hàng quán, quán cơm bình dân với các lò than đang bốc khói. Quán nước trước cổng trường cũng thường xuyên đông khách chuyện trò rôm rả.
Vào khoảng 8h mỗi buổi sáng hàng tuần, các bé lại nối đuôi nhau ra ngay trước vỉa hè của trường để tập thể dục. Buổi tập của các bé chỉ diễn ra trong vòng 30 phút, các bé vừa tập các động tác thể dục vừa phải tránh xe máy lao lên vỉa hè.
Chưa kể, một vài bé trai hiếu động thi thoảng tranh thủ lúc cô giáo không chú ý còn mon men tiến sát ra lòng đường mà không lường trước được những nguy hiểm xe cộ đang rình rập.
Khu vực này không chỉ tập trung đông đúc các hàng quán mà còn cả người qua lại cũng luôn tấp nập. Nhiều người dân vô ý thức đi xe máy cả lên vỉa hè gây ra cảnh nực cười: Người lớn thì cưỡi xe máy phóng để trẻ em nem nép tránh xe.
Đây là những hình ảnh PV Infonet đã ghi lại được trong buổi tập thể dục sáng nay 22/3 tại trường Mầm non Sao Sáng:
Các bé của trường mầm non Sao Sáng nối đuôi nhau đi tập thể dục ngoài vỉa hè đường Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm, Hà Nội)
Một bài tập thể dục ở vỉa hè của cô và trò trường mầm non Sao Sáng
Nhiều người dân qua lại hết sức ngạc nhiên về buổi tập thể dục của cô và trò trường mầm non Sao Sáng
Các bé mon men tiến sát ra lòng đường mà không lường trước được những nguy hiểm xe cộ đang rình rập.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mải chơi đùa, bé lao ra đường khi ô tô đang tới gần?
Và không thiếu các trò chơi nguy hiểm khác mà cô giáo không kiểm soát được?
Sẽ ra sao nếu những ống pô của những chiếc xe máy kia nóng rẫy, gây bỏng cho trẻ khi nô đùa?
Các bé vừa đi, vừa phải tránh xe máy... ngay trên cả vỉa hè
Kết thúc 1 buổi sáng rèn luyện sức khỏe ngoài vỉa hè của các em nhỏ trường mầm non Sao Sáng
Ngay lối cổng vào của trường mầm non Sao Sáng là hàng bún phở
Buổi trưa nơi đây biến thành quán cơm bình dân.
Khoảng sân ít ỏi của trường được tận dụng làm chỗ để xe cho giáo viên và người dân của khu tập thể
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.
20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.
“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.
Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.