'Cảm nắng' người khác nhưng lại sợ có lỗi với... con

Cháu gặp một người hơn 15 tuổi. Cháu bị hấp lực từ những khát vọng lớn lao của anh. Nhưng cháu thương con quá. Chỉ thấy thương con mà không thấy có lỗi với chồng.

Cô Dạ Hương kính mến!

Vợ chồng cháu cùng tuổi, yêu nhau thời sinh viên. Ra trường, anh là con trai một, bố mẹ anh cứ muốn cưới đi, cưới đi thôi. Năm ấy chúng cháu 25 tuổi.

Quá trẻ đúng không cô? Trẻ và trẻ con nữa. Một chàng thanh niên yêu cô gái năm 20 tuổi, lấy cô gái ấy năm 25 tuổi, thâm niên yêu thì có nhưng cháu không thấy người ấy trưởng thành.

Có phải vì anh ta chưa từng có tuổi thơ gian khổ, chưa từng thiếu thốn? Cháu cũng như thế, nhưng để người đàn ông trưởng thành, chẳng lẽ cứ phải đói nghèo thì mới cứng cáp sao cô?

Con gái của chúng cháu năm nay 6 tuổi. Yêu lắm cô ạ. Nhưng vì sao tình yêu con gái không lồng trong tình yêu với chồng, càng ngày cháu càng thấy như thế cô ạ. Thế, tình yêu nam nữ nó sẽ nhạt nhòa nhanh khi hôn nhân sao cô? Hay là chúng cháu thiếu nền tảng của khát vọng, đồng cảm và tri kỷ?

Rồi cháu gặp một người, sáu tháng nay. Anh hơn cháu 15 tuổi, một người phụng sự xã hội, luôn đi làm việc này việc kia cho những người yếu thế, bất hạnh cô đơn trong xã hội này. Anh ấy từng có gia đình, nhưng vợ chồng đã chia tay 8 năm nay, con gái anh 15 tuổi. Cháu bị hấp lực từ những khát vọng lớn lao của anh.

Nhưng cháu thương con quá. Chỉ thấy thương con. Như thể là cháu đã có lỗi lớn với con. Một sự chập chờn không nên hay là cháu đã bị tiếng sét rồi cô? Anh không đẹp trai như chồng cháu, anh phong sương và luôn nói về những vấn đề chưa hề có trong cuộc sống của vợ chồng cháu. Là thế nào vậy cô? Cháu hoang mang quá cô ạ.

---------------------

Cháu thân mến!

Thông thường, vợ chồng cùng tuổi thì phụ nữ già dặn hơn. Có lẽ ở các nước văn minh và giàu mạnh cũng thế, trừ những trường hợp cá biệt. Nhưng phàm là, yêu thời sinh viên, không tan mà vẫn cưới thì đôi ấy rất đặc biệt.

Cô quan sát, vài ba đôi bạn bè hay bà con trong họ của cô, yêu như thế, say đắm, có chung kỷ niệm là đi bỏ thai để học cho xong 4 năm, sau đó cưới nhau, nồng ấm chừng mươi năm, sau rồi cũng nhạt và già thì chán nhau hết biết.

Sao vậy? Không hiểu nổi. Có lẽ có một công thức chung là xài sớm thì hết sớm. Yêu và sống với một người đến 50 năm trời khó giữ vững được nhịp điệu gọi là hạnh phúc, ấy là chưa nói vợ sẽ già hơn, luống tuổi, tàn phai trong khi chồng sung mãn, hừng hực đến sau lục tuần.

Trường hợp cháu, chán sớm mặc dù có thâm niên yêu là 5 năm. Cháu thấy chồng trẻ con. Trẻ khác với trẻ con.

Dĩ nhiên, cậu ta cưới năm 25 tuổi, nay cũng mới 31. Cháu cũng thế và như đã nói, khi đã thấy chồng trẻ con thì anh ta không triệt tiêu được khoảng cách kỳ cục ấy. Anh ta thỏa mãn, anh ta đầy đủ, anh ta như cái cây đã cớm nắng từ nhỏ đến giờ. Không thể trách anh ta được.

Vấn đề là đời sống tinh thần ở cháu không phong phú như cháu mong muốn. Điều đó nói lên gì? Nói rằng cháu sâu sắc hơn chồng, cháu muốn hoàn thiện cuộc sống tinh thần của mình, cháu thích một người có sự nghiệp, có tuổi, có từng trải, có thiên lương lớn với xã hội. Cháu đã gặp và thích, tức là cháu đang thiếu những thứ đó và cháu đã tìm thấy ở một người.

Chưa vội nói có phù hợp, tri kỷ không. Còn rất nhiều yếu tố nữa. Ấy là mới nói thích nhau, bị hấp lực bởi tìm kiếm và ngưỡng mộ. Rất nhiều người tưởng như vậy là tiếng sét, là tiền định. Nhưng cho dù có tiếng sét từ một phía hay từ hai phía thì vẫn cứ phải cẩn trọng, bởi lần thứ hai là vô cùng nhiều thử thách, vô cùng phức tạp, vô cùng cam go.

Nói thương con yêu con quá, bà mẹ nào cũng thế. Nhưng không nên vì con mà hy sinh cả cuộc đời mình. Con sẽ lớn, nhất định. Rồi nó sẽ như thế hệ @ hôm nay, đi và đi, chân trời góc biển, nó sẽ có quan niệm rất thoáng trong vấn đề này. Sống cho mình, luôn luôn như vậy, kể cả khi có chồng có con. Và người mẹ là mẹ của con, phải ôm con, ôm lấy con mình. Nó sẽ lớn lên trong tình mẫu tử của mẹ.

Vậy cũng không có nghĩa là thích ai đó thì sẽ bỏ chồng. Rất nên bình tâm, xem xét, lắng nghe chính mình và có hành động đúng, nhé.

Dạ Hương

Theo nongnghiep.vn

Dành cả đời chăm lo cho con riêng của chồng, mẹ kế trắng tay khi về già

Lo xong tang lễ của bố, anh trai tôi đề nghị mẹ kế ký cam kết từ chối nhận tài sản. Yêu cầu của anh khiến mẹ kế tủi thân.

Mẹ chồng đi 1.200km về nhà thông gia đón cháu, con dâu bật khóc vì cảm động

Khoảnh khắc biết mẹ chồng đi 1.200km về đón cháu, Mơ (tên ở nhà là Nguyên) rưng rưng xúc động. Cô vừa thương mẹ chồng vất vả vừa cảm động trước tấm lòng yêu con thương cháu của bà.

Em bán mảnh đất vườn, anh trai chở mẹ đến đòi 200 triệu dưỡng già

Dù có công khai hoang nhưng tôi chỉ được thừa kế một mảnh vườn ở xa, còn phần lớn đất đai giá trị cha mẹ đều sang tên cho anh trai.

Bạn gái kém 14 tuổi của anh trai khiến tôi và mẹ ngán ngẩm

Cuối tuần trước, anh trai tôi dẫn người yêu về ra mắt gia đình. Cả nhà tôi rất mong chờ điều này do anh đã lớn tuổi. Tuy nhiên, cách cư xử của cô ấy khiến gia đình tôi rất thất vọng.

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Mở phong bì thưởng Tết của chồng, vợ sững sờ thấy dòng chữ phía trên

Nhiều năm nay, tôi vốn không mấy khi hỏi cụ thể chuyện thưởng Tết của chồng, vì anh “dị ứng” chuyện vợ tra khảo tiền bạc. Nhưng có lẽ vì sự dễ dãi này, chồng coi tôi như người ngoài.

Xin về ăn Tết nhà ngoại, nàng dâu bật khóc nghe bố chồng nói 6 câu

Hơn 10 năm lấy chồng, chưa năm nào tôi được về đón giao thừa cùng bố mẹ đẻ. Thấy bạn bè năm ăn Tết nhà nội, năm ăn Tết nhà ngoại mà tôi lại chạnh lòng.

Chồng ngoại tình, bỏ đi theo bồ, sau 2 năm bỗng trở về cầu xin tôi tha thứ

Tại sao khi tôi đã dần nguôi ngoai, ổn định cuộc sống thì người chồng ngoại tình lại quay trở về? Đau lòng nhất là tại sao bố mẹ chồng và các con tôi lại ủng hộ anh ta?

Vợ chồng ở Thái Bình tuyên bố vỡ hụi, hàng chục người mang quan tài đi tìm

Trước thông tin chủ hụi vỡ nợ, nhiều người xã Nam Trung (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) kéo đến gây áp lực để đòi tiền. Có trường hợp cho biết đã góp hụi gần 10 tỷ đồng.

6 chị em ruột không lấy chồng, sống cùng nhau dưới một mái nhà

Thanh xuân trôi theo những tháng năm nghèo khó, 6 chị em không dám lấy chồng. Không con cái, tuổi già đuổi đến, 6 mảnh đời côi cút sống dựa vào nhau.

Đang cập nhật dữ liệu !