Các nạn nhân vụ cháy xe khách kinh hoàng ở Lào được đưa về VN chữa trị

Chiều ngày 29/5, các nạn nhân người Việt Nam bị thương trong vụ cháy xe kinh hoàng ở Lào đã đưa về Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An để điều trị. Riêng nạn nhân tử vong đã được đưa về quê mai táng theo phong tục địa phương.
Theo đó, vào khoảng 16h ngày 29/5, 3 nạn nhân bị thương nặng trong vụ nổ xe khách tại Lào gồm chị Trần Thị T. (SN 1984, là vợ chủ xe); 2 phụ xe khách là Trương Minh H. (SN 1992) và Lê Minh T. (SN 1992, cùng trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã được đưa về Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An để điều trị.

Tuy nhiên, sau khi được các bác sỹ thăm khám, do vết thương quá nặng, chị T. tiếp tục được chuyển sang Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An để điều trị.

Do bị bỏng quá nặng, đa chấn thương, một trong hai phụ xe khách cũng đã được chuyển ra Bệnh viện Bỏng Quốc gia để cứu chữa.

Các nạn nhân vụ cháy xe khách kinh hoàng ở Lào được đưa về VN chữa trị - ảnh 1

Chiều ngày 29/5, các nạn nhân bị thương đã được đưa về Việt Nam để chữa trị.

Chiều cùng ngày, thi thể anh Ngô Sỹ G. (chủ nhà Cường Tuyết) cũng đã được đưa về quê để mai táng theo phong tục của địa phương.

Được biết, sau khi nhận được thông tin về vụ cháy xe khách, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại CHDCND Lào đã đến hiện trường và bệnh viện để nắm bắt tình hình, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương cũng như thân nhân người bị nạn.

Các nạn nhân vụ cháy xe khách kinh hoàng ở Lào được đưa về VN chữa trị - ảnh 2

Hiện trường vụ cháy xe khách kinh hoàng ở Lào khiến 4 người Việt Nam thương vong. (Ảnh. FB)

Trước đó, như Báo điện tử Infonet đã đưa tin, vào khoảng 18h30’ ngày 28/5, khi xe khách của nhà xe Cường Tuyết chạy tuyến Diễn Châu (Nghệ An) – Lào trả hết khách và trở về một ngôi nhà ở Km 19, giáp thủ đô Viêng Chăn (CHDCND Lào), trong lúc dừng để sửa chữa, chiếc xe bất ngờ bốc cháy dữ dội, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm và thiêu rụi toàn bộ chiếc xe.

Vụ việc khiến anh Ngô Sỹ G. (SN 1990, trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, là chủ xe Cường Tuyết) bị bỏng nặng và tử vong.

Chị Trần Thị T. (SN 1984) – vợ chủ xe; 2 phụ xe là Trương Minh H. (SN 1992) và Lê Minh T. (SN 1992), tất cả đều trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu bị bỏng nặng được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Việt Hòa

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !