Các chàng rể hãy về quê vợ ăn Tết

Bên nội là nhất, bên ngoại tính sau là tâm lý của nhiều người đàn ông khi nói đến chuyện về đâu ăn Tết.
Các chàng rể hãy về quê vợ ăn Tết - ảnh 1

Thạc sĩ tâm lý học Đinh Đoàn, chuyên gia tư vấn tâm lý (Công ty PSYCONSUL)

Đa số người chồng đều muốn về nhà mình ăn Tết còn vợ thì lại muốn được về nhà mình. Tâm lý “nhà ai nấy về” khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh cơm chẳng lành, canh không ngọt. Infonet có cuộc trao đổi với Thạc sĩ tâm lý học Đinh Đoàn, chuyên gia tư vấn tâm lý (Công ty PSYCONSUL) Hà Nội về chuyện làm thế nào để cân đối về quê ăn Tết.

Tâm lý con dâu phải về nhà chồng ăn Tết theo ông có nguồn cội từ đâu, liệu có phải từ quan niệm "dâu con, rể khách"?

LTS: "Chuyện mùa Tết" là những câu chuyện về cách ứng xử đối với mọi mối quan hệ gia đình, xã hội của mỗi người trong thời điểm đặc biệt này. Đó không chỉ là "câu chuyện làm quà", mà từ ấy, bạn đọc có thể rút ra những bài học cho riêng mình để nhà cửa ấm êm hơn, để Tết thực sự là ngày vui của mỗi người.

Infonet trân trọng kính mời quý bạn đọc gần xa cùng chia sẻ với tòa soạn những câu chuyện của riêng mình về đề tài này. Bài viết tốt được sử dụng sẽ được chấm nhuận bút theo quy định của tòa soạn.


Thạc sĩ Đinh Đoàn: Trước đây, địa vị của người phụ nữ thấp hơn so với đàn ông. Họ là những người bị phụ thuộc cả về kinh tế lẫn suy nghĩ. Họ sinh ra, ở với bố mẹ một thời gian rồi để được gả bán cho nhà chồng, về làm dâu nhà chồng, có trách nhiệm vun vén kinh tế, sinh con đẻ cái, phục vụ chồng con và gia đình, dòng họ nhà chồng.

Chính vì thế, họ được nhà chồng coi là “người quan trọng”, là con cái trong nhà. Đi lấy chồng rồi, mối quan hệ và ràng buộc, đi lại với nhà cha mẹ đẻ cũng ít dần, nhạt dần. Bên gia đình mình cũng coi cô con gái đã “xuất giá tòng phu”, nên là “nữ nhân ngoại tộc”, họ bên mẹ được gọi là “họ ngoại”, tức họ ở vòng… ngoài, vòng mở rộng. 

Ngược lại, đối với bố mẹ vợ, cậu con rể chỉ là người lấy con gái mình đi, nếu nó tốt, con gái mình đỡ khổ, nếu nó dở con gái mình thiệt thòi. Lâu lâu có việc lớn, công to, chàng rể mới cùng vợ về bên ngoại, mọi người trong họ coi cậu ấy lạ lẫm, vì ít đi lại thân tình, nên được tiếp đón “như khách”. Người khách ấy xong việc lại… đi.

Vì suy nghĩ “dâu con, rể khách” nên khi dịp Tết đến xuân về, các nàng dâu kể cả dâu thành phố hay dâu quê đều phải theo chồng về quê ăn Tết. Trong khi đó, tâm lý của nàng dâu 90 % các bạn không muốn về nhà chồng cả Tết dù khoảng cách chỉ là 50 km – 100 km. Theo ông, trong trường hợp này nên làm thế nào?

Thạc sĩ Đinh Đoàn: Tuy ngày nay địa vị và tư thế của các cô gái đi lấy chồng đã khác, song nếp cũ vẫn chưa thay đổi kịp so với hiện thực. Nhiều gia đình vẫn coi “bên nội là nhất”, “bên ngoại tính sau”, nên mới có chuyện các đôi vợ chồng lập nghiệp ở thành phố, đến ngày giáp Tết đau đầu vì không thống nhất được việc đi đâu ăn Tết trước. Điều này thật đáng tiếc!

Người chồng ép buộc vợ con phải về quê ăn Tết với bố mẹ mình, hay các cô con dâu ngại về nhà chồng cũng đều không hay.

Để quyết định đi đâu ăn Tết, không nên phân biệt nội, ngoại, mà dựa vào hoàn cảnh từng bên gia đình, dựa vào khoảng cách đường xá, sức khỏe của con cái. Nếu ông bà nội ở ngay ngoại thành, vợ chồng con cái thường xuyên về với ông bà vào những ngày nghỉ lễ, cuối tuần, trong khi đó ông bà ngoại neo người, nhà ở tỉnh xa, các cụ sức lại yếu, thì nên “ưu tiên” về bên ngoại. 

Nếu hai gia đình không quá xa nhau, nên dành ngày mồng Một ở thành phố vì đây mới là “nhà của mình”. Sang mồng hai trở đi, lần lượt về cả hai nơi, trọn vẹn đôi đường, bên nào đi trước cũng được. Về quê ăn tết với cha mẹ vừa là niềm vui, vừa là trách nhiệm, đồng thời cũng là dịp dạy dỗ, giáo dục con cái, tránh cãi nhau, tranh giành nhau. Dù không muốn về “bên ấy” ăn tết, các cô con dâu cũng nên coi đó là trách nhiệm. Mình muốn người ta đối xử với cha mẹ mình thế nào thì cũng phải ăn ở tử tế với gia đình “bên ấy” như thế chứ!

Một trong những lý do khiến nàng dâu ngại về nhà chồng nhất là chuyện nấu nướng ăn uống. Theo ông người con dâu có thực sự phải là dâu thảo khi về nhà cần dưa cà, mắm muối?

Thạc sĩ Đinh Đoàn: Tùy hoàn cảnh mỗi gia đình mỗi khác. Có cô con dâu ở phố về, tươi cười đon đả, được gia đình chồng yêu mến, các em chồng giành hết việc nhà để làm, lại còn bảo: “Bác ở phố làm không quen, cứ để chúng em làm, bác cứ đi chúc Tết họ hàng để chúng em ở nhà lo cơm nước”. Làm nhiều hay ít, làm thạo hay vụng không bằng ý thức tham gia. Nếu rảnh, cứ vào bếp cùng mẹ chồng, các em chồng làm vài việc lặt vặt, vừa vui, vừa được tiếng “ý tứ”. Đặc biệt, nếu gia đình chồng khó khăn, bố mẹ già, khi về quê, đôi vợ chồng ở phố đừng quên mua sắm đồ ăn thức uống mang về, trước là biếu ông bà, sau là để chính mình ăn!


Thưa ông, để gia đình hạnh phúc, bố mẹ hai bên vui vẻ, các nàng dâu cũng như ông chồng cần cư xử như thế nào để ngày Tết yên vui, nội ngoại hòa hợp? Là người đàn ông, ông nghĩ gì về chuyện ăn Tết nhà vợ?

Thạc sĩ Đinh Đoàn: Cả năm mải làm ăn, chỉ có mấy ngày Tết dành cho gia đình nội, ngoại, tại sao phải tranh giành, cãi nhau? Tại sao không thỏa thuận, thống nhất, kể cả lấy ý kiến con cái về việc “hôm nào đi đâu?”. Thật hạnh phúc khi gia đình nào có 2 quê, tự nhiên được 2 chuyến du xuân bình dân, ấm cúng. Các chàng rể hãy về quê vợ ăn tết, dù ngày nay không còn coi “rể là khách”, nhưng các ông con rể vẫn được bố mẹ vợ nâng niu, quý mến lắm. Không ít anh con rể ăn ở tốt với nhà vợ, được anh em quý mến, họ có chai rượu ngon hay món đồ nhắm đặc biệt, cứ để dành “chờ bác ấy về” mới dám bỏ ra tiếp đãi. Hạnh phúc nào bằng!

Trân trọng cảm ơn anh!

Khánh Ngọc

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !