Các cách... giết cây xanh của người dân Hà Nội

Một người ở Ba Đình đã khoanh vỏ cây sưa rồi rắc muối xung quanh, nhiều hộ gia đình tự ý chặt trộm ngọn cây hay khoan lỗ dưới gốc. Nguy hiểm hơn, chủ hộ gia đình trên phố Lý Nam Đế đã đổ hóa chất vào cây xà cừ trước cửa nhà mình.

"Trong 1 năm, có 65 vụ xâm hại cây xanh, trong đó có 5 vụ chặt trộm cây sưa đỏ. Mấy chục vụ còn lại đều do những người dân vì lí do nào đó mà cắt vỏ, rắc muối, thậm chí là khoan lỗ dưới gốc làm cho nó chết đi".

Đó là lời ông ông Đỗ Ngọc Hoàng, Tổng giám đốc công ty THNHH một thành viên công viên cây xanh Hà Nội trong buổi họp giao ban báo chí do Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 5/3. Theo ông Hoàng, công ty đang quản lý khoảng 45.000 cây, tập trung chủ yếu ở các quận nội thành như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân. “Công ty quản lý cây xanh trên địa bàn các tuyến phố có tên, gần 80 công viên, vườn hoa, dải phân cách. Khối lượng công việc nhiều nhưng luôn duy trì được xanh, sạch, đẹp. Chỉ có một điều là số vụ vi phạm, xâm hại cây xanh trên địa bàn thành phố mấy năm nay có giảm nhưng diễn biến ngày càng phức tạp” – lời ông Hoàng.

Các cách... giết cây xanh của người dân Hà Nội - ảnh 1
Cây xà cừ trên đường Hoàng Diệu hàng trăm năm tuổi tự dưng bốc khói từ gốc hôm 26/1. Ảnh Lê Tú.

Từ năm 2009, ở Hà Nội rộ lên nhiều vụ trộm gỗ sưa đỏ. Thậm chí, dân trộm gỗ sưa từ nhiều tỉnh thành ra Hà Nội trộm, cướp gỗ sưa. Dù bị xử theo luật hình sự nhưng số vụ vi phạm chặt trộm gỗ sưa vẫn tiếp tục tái diễn. Năm 2012, trên địa bàn thành phố có 5 vụ chặt trộm gỗ sưa đỏ. “Số cây sưa đỏ bị chặt trộm chủ yếu nằm ở các ngõ nhỏ, khuất. Thậm chí, có vụ trộm cắt xong cây sưa đỏ ở khu tập thể Giảng Võ, cưa ra thấy lõi quá nhỏ, không dùng được nên đã vứt toàn bộ lại, chúng tôi phải dọn hiện trường” – vị tổng giám đốc ngậm ngùi.

Các cách... giết cây xanh của người dân Hà Nội - ảnh 2
Cây sưa trong một trường tiểu học trên địa bàn quận Đống Đa bị cắt trộm ngày 27/2/2012.

Ông Hoàng liệt kê ra các cách xâm hại cây xanh ở Hà Nội: “Những người dân sống ngay trong nội thành vẫn tìm cách triệt hạ cây xanh. Năm 2010, anh Nguyễn Anh Quý ở khu Vĩnh Phúc, Ba Đình đã khoanh vỏ cây sưa rồi rắc muối xung quanh thân với mục đích làm cho cây chết. Nhiều hộ gia đình họ tự ý chặt trộm ngọn cây hay khoan lỗ dưới gốc cây để cây chết dần dần. Nguy hiểm hơn, chủ hộ gia đình trên phố Lý Nam Đế đã đổ hóa chất vào cây xà cừ trước cửa nhà mình”.

Các cách... giết cây xanh của người dân Hà Nội - ảnh 3
Kẻ cầm đầu gây ra những vụ trộm, cướp gỗ sưa đã phải nhận 10 năm tù.

Công ty công viên cây xanh Hà Nội chỉ là 1 trong số 10 đơn vị được giao nhiệm vụ chăm sóc “lá phổi” cho toàn thành phố. Mong rằng, sẽ không còn vị giám đốc của 9 đơn vị khác “tố” các hành vi thiếu văn hóa, vi phạm pháp luật xâm hại cây xanh ở thủ đô.

Mai phương

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.