Cả xã bàng hoàng vì con trai giết mẹ bằng búa

Khi bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết (51 tuổi, ngụ xã Phú Cường, H.Định Quán, Đồng Nai) bị sát hại, người dân địa phương vô cùng bàng hoàng khi biết hung thủ chính là con trai ruột của bà.

Một ngày sau khi xảy ra thảm án, các con đường đổ về ấp Bến Nôm 1, xã Phú Cường bỗng đông hơn thường lệ. Người dân địa phương tụm 5, tụm 7 bàn tán về chuyện con trai giết mẹ ruột của mình.

Một người dân địa phương thổ lộ: “Tôi không ngờ thằng Cảnh dã tâm đến vậy. Bình thường nó rất hiền. Người dân trong thôn ai cũng ao ước có được một đứa con ngoan hiền như Cảnh. Vậy mà chuyện kinh hoàng nhất lại do tay nó làm”.

Cả xã bàng hoàng vì con trai giết mẹ bằng búa - ảnh 1

Đám tang bà Nguyệt.

Trước đó, sáng 16/7, khi ông chủ quầy vé số Quốc Hùng đang sắp bày tủ kính để bán vé số thì tá hỏa khi thấy Nguyễn Trung Cảnh (20 tuổi) con trai bà Tuyết chạy từ trong nhà ra xô đổ toàn bộ. “Lúc đó Cảnh như kẻ điên, hùng hổ, trông rất đáng sợ, trên người dính đầy máu. Sau khi xô đổ tủ kính, Cảnh chạy thục mạng về nhà rồi đóng kín cửa. Khi chúng tôi tới gọi ra để hỏi sự việc thì Cảnh mở hé cửa sắt, ló đầu ra ngoài trợn mắt, lườm mọi người. Ai cũng sợ nên gọi công an đến can thiệp”, anh Nguyễn Văn Đức, sống cạnh nhà Cảnh, kể.

Khi công an có mặt, Cảnh thay áo rồi ra cửa đứng nhìn nhưng bị khống chế sau đó. Công an vào trong nhà thì phát hiện bà Ánh Tuyết nằm chết trên vũng máu. Nạn nhân nằm ngay cửa nhà tắm, không mặc quần, áo thun bị kéo lên tận cổ. Một phần khuôn mặt và đầu bị đập dập. Theo một số nhân chứng tại hiện trường, bên cạnh thi thể nạn nhân có một chiếc búa sắt loại 2kg và một viên gạch thấm đầy máu.

Anh Nguyễn Trung Cường, anh trai của Cảnh, cho biết sáng ngày xảy ra án mạng, gia đình không hề xảy ra xung đột nào. “Mẹ dậy sớm đi mua đồ ăn sáng. Ăn xong thì tôi đi làm, còn Cảnh và mẹ ở nhà. Vì mọi người sinh hoạt bình thường, không mâu thuẫn nên khi nhận được tin mẹ bị Cảnh giết tôi rất hoảng loạn”, anh Cường nói.

Ngay khi xảy ra thảm án, lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi và bắt khẩn cấp Nguyễn Trung Cảnh để điều tra.

Hung thủ bị bệnh trầm cảm?

Một số người dân địa phương và người thân của hung thủ cho rằng Cảnh bị bệnh trầm cảm. Một người cho biết ngày xưa Cảnh rất ngoan hiền và sống khá cởi mở. Khi học hết cấp 3 (vào năm 2011) thì Cảnh bắt đầu có biểu hiện bị bệnh, xa lánh mọi người. “Chúng tôi sống sát vách nhưng rất ít khi nhìn thấy nó. Nếu ai tới chơi, Cảnh sẽ tránh mặt, trốn vào buồng hoặc chạy lên gác đóng kín cửa. Con gái tôi là bạn của Cảnh nhưng nó nói hơn 1 năm nay không thấy, không gặp Cảnh”, cô Nguyễn Thị Xuân cho biết.

Cả xã bàng hoàng vì con trai giết mẹ bằng búa - ảnh 2

Hung thủ Nguyễn Trung Cảnh.

Cũng theo anh Nguyễn Trung Cường thời gian Cảnh học cấp 3 thì bị bệnh mất ngủ. Người nhà đã đưa viện điều trị và từ đó Cảnh bắt đầu đổi tính. Không đi chơi, không làm bất cứ việc gì, hay nói lảm nhảm và rất sợ người lạ. Mọi người khuyên đi viện khám nhưng Cảnh không chịu.

Trước khi xảy ra án mạng một ngày, Cảnh bỗng nhiên đổi tính, muốn đi đá bóng, muốn đi học… Khi người nhà khuyên nhủ thì Cảnh không nghe, cởi hết quần áo rồi quấn cờ vào người, chạy ra đường la hét. Bà Tuyết chạy ra để khuyên can thì bị Cảnh xô ngã.

Được biết, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết là giáo viên về hưu. Vì trục trặc trong chuyện gia đình nên chồng bà đã bỏ ra miền Bắc sinh sống. 6 năm nay, bà Tuyết ở vậy nuôi 2 con.

Việt Anh

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !