Cá tôm lại đổ về sông Nhà Bè
Cá tôm lại đổ về sông Nhà Bè
Vài năm trước đây, cứ mỗi khi nước rút, nước sông ô nhiễm đen ngòm, hôi thối.Dưới lòng sông cạn chỉ có bùn, rác, váng dầu thải ra từ các tàu hàng.

Sông Nhà Bè giờ đã trong xanh
Thế nhưng hiện nay nước sông Nhà Bè đi qua đoạn này ngày càng được cải thiện, có màu xanh trong và khá sạch, không còn bốc mùi hôi thối như trước đây, tạo mội trường tốt cho người dân xung quanh và nơi sống lý tưởng cho các loài thủy sản.

Mỗi ngày, anh Bảy kiếm được vài ky cá từ việc thả lưới ở khúc sông này
Những ngày cuối tuần, khu vực này có hàng chục người mang lưới, chài, cần câu ra đây bắt cá. Anh Lê Văn Đoàn, nhà ở đường Hoàng Diệu, quận 4, công nhân cảng Lotus đang câu cá cho biết: “Cả tháng nay ngày nào cũng vậy, hết ca là tôi xách cần ra đây ngay để “kém chút cá tôm, cải thiện đời sống”.

Đua nhau thả cần
Mỗi lần đi câu, anh Đoàn mua 5.000 đồng dề làm mồi câu. Gặp ngày “trúng mánh”, anh câu được hơn 2 kg cá các loại từ: cá trê, cá rô, cá phi, cá chép… chừa một ít về ăn, mà còn kiếm được hơn 70.000 đồng.

Vừa giải trí, vừa có cá ăn
Còn anh Nguyễn Văn Bảy, quê Vĩnh Long, có ghe bán trái cây ngay Cầu Hàn thì chuyên nghiệp hơn khi dùng lưới bắt cá. Trung bình, mỗi ngày anh kiếm được cả trăm ngàn từ tiền bán cá. Cứ cách nửa tiếng, anh thăm lưới một lần và lần nào cũng có vài con mắc lưới. “Tôi mua khúc lưới 100m này chỉ có 400.000 đồng, nhưng gần tháng nay bán cá đã có được hơn hai triệu đồng. Vừa có tiền lại vừa đỡ nhớ quê”, anh Bảy chia sẻ.

Chiến lợi phẩm từ thiên nhiên
“ Tiếng lành đồn xa”, hiện mỗi ngày lượng người đổ về giăng lưới, thả cần khá đông. Họ đến với nhiều mục đích, song có gì thích hơn khi vừa được giải trí, vừa thu lợi từ thiên nhiên, giúp cải thiện tinh thần và kinh tế trong thời buổi kinh tế khó khăn.
trần nhã