Cả làng thất kinh vì 200kg thuốc nổ 'chui' vào nhà dân

Chưa hết vui mừng vì được biếu vật liệu xây nhà, cụ bà Lê Thị Thuấn (78 tuổi, ở thôn Sao Vàng, Hoằng Phụ, Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã "ngã ngửa" khi biết "món quà lạ" là 200kg thuốc nổ.

Tặng thuốc nổ để... sửa nhà

Mấy ngày nay, người dân tại thôn Sao Vàng đang hết sức hoang mang trước khối thuốc nổ "khổng lồ" bỗng dưng chui vào nhà cụ bà Lê Thị Thuấn. Từ khi sự việc xảy ra, nhiều tin đồn đã được người dân thêu dệt. Có người cho rằng, nhà bà Thuấn gây thù chuốc oán với ai nên bị "đối thủ" mang thuốc nổ đến để trả thù. Không ít người thì thầm với nhau rằng, việc đặt hơn 200kg thuốc nổ đồng nghĩa với việc ai đó đang muốn hủy diệt cả làng.

Cả làng thất kinh vì 200kg thuốc nổ 'chui' vào nhà dân - ảnh 1

Nhà tắm của gia đình bà Thuấn, nơi đã phát hiện bốn bao tải nghi là đựng thuốc nổ

Nhiều người dân ở thôn Sao Vàng kể lại, vào khoảng 17h ngày 5/11, chúng tôi đang làm thì con gái bà Thuấn nói là trong nhà tắm của mẹ mình có thuốc nổ. Khi cô ấy hỏi mẹ thì bà cũng không biết của ai mang đến "tặng". Ngay sau đó, khối thuốc nổ này được gia đình bà Thuấn mang ra đặt ngay ngoài đường. Một lát sau, chúng tôi thấy Công an xã đến lập biên bản, rồi mang bốn bao tải thuốc nổ ấy đi về đồn.

Chị Cao Thị Thanh (SN 1974), con gái bà Thuấn, là người đầu tiên phát hiện ra bốn bao tải đựng 200kg thuốc nổ. Chị Thanh cho hay: "Khoảng 16h ngày 5/11, biết mẹ ốm, sau khi thu xếp công việc tôi đã đến thăm. Mẹ tôi năm nay đã 78 tuổi, đang ở cùng với vợ chồng anh trai tên Cao Văn Nam và vợ là Lê Thị Toàn.

Sau khi hỏi han sức khỏe mẹ, tôi thấy ở giường có mấy bộ quần áo bẩn của mẹ nên mang ra khu vực nhà tắm để giặt. Lúc vào bên trong, tôi thấy có bốn bao tải màu vàng cam được xếp rất cẩn thận. Thấy lạ, tôi lên hỏi mẹ trong bốn bao tải để ở nhà tắm đựng cái gì thì mẹ tôi không biết. Lúc đó tôi đã nghi ngờ có điều gì bất thường rồi".

Sau đó, chị Thanh gọi điện thoại hỏi vợ chồng anh trai vì lúc này họ đang đi làm, không có ở nhà. Nhận được điện thoại của chị Thanh, vợ chồng anh Thanh tỏ ra rất ngạc nhiên. Họ đều khẳng định rằng không biết và không đặt bao tải nào trong nhà tắm.

Thấy vợ chồng anh trai nói vậy, chị Thanh đã mở bốn bao tải ấy ra xem có thứ gì bên trong. Ngay lập tức, chị Thanh thấy một mùi hắc nồng nặc sộc lên mũi. Cố nín thở, chị Thanh tiếp tục mở to miệng bao ra và thấy trong bốn bao tải đó từng thỏi dài chứa chất bột màu trắng đục. Lúc này, thấy nó giống thuốc nổ nên chị Thanh hoảng hốt bỏ chạy ra ngoài. Sau đó, chị đã gọi điện thoại báo cho anh Thế - Trưởng công an xã Hoằng Phụ.

Cả làng thất kinh vì 200kg thuốc nổ 'chui' vào nhà dân - ảnh 2

Ông Trương Hùng Thế, Trưởng công an xã Hoằng Phụ

Bà Thuấn cho hay, khoảng 14h cùng ngày, có một người phụ nữ gánh số bao tải trên đưa vào nhà bà. Khi bà Thuấn hỏi là ai thì người phụ nữ không xưng tên mà chỉ nói là có người gửi gạch cho anh Cao Văn Nam để sửa nhà.

Vẫn đang ráo riết tìm hung thủ

Ngay sau khi nhận được tin báo từ chị Thanh, ông Trương Hùng Thế, Trưởng công an xã Hoằng Phụ đã nhanh chóng cùng với một số công an viên đến nhà bà Thuấn để lập biên bản và điều tra vụ việc. Tại đây, sau khi nhận thấy trong bốn bao tải này đựng vật liệu gây nổ, họ đã tiến hành niêm phong bảo vệ và lấy lời khai từ phía chị Thanh. Sau đó, ông Thế đã vẽ sơ đồ hiện trường rồi lập biên bản thu giữ. Đồng thời, trưởng công an xã đã báo cáo vụ việc lên Công an huyện Hoằng Hóa và Đồn biên phòng 118 (đóng tại xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa).

Trong biên bản bàn giao cho Đồn biên phòng 118 có ghi rõ: "Đồ vật giao, nhận gồm bốn bao tải màu vàng, bên trong mỗi bao đựng 25 bịch túi bóng. Mỗi bịch túi bóng đựng 10 thỏi, chiều dài mỗi thỏi là 25cm, đường kính là 32cm. Bên ngoài bọc giấy màu xám có ghi dòng chữ màu đen ADI… Bên trong thỏi trên đựng chất bột dạng muối màu trắng đục nghi là thuốc nổ. Toàn bộ trọng lượng bốn bao tải là 200kg".

Thiếu tá Lương Viết Trinh, Phó đồn trưởng nghiệp vụ, Đồn biên phòng 118 cho hay: "Vụ việc đang được chúng tôi kết hợp với cơ quan công an điều tra, nên hiện tại chưa thể cung cấp được gì".

Cả làng thất kinh vì 200kg thuốc nổ 'chui' vào nhà dân - ảnh 3

Với khuôn mặt còn nguyên vẻ lo lắng, chị Thanh đang kể lại sự việc với PV

Còn phía cơ quan công an huyện Hoằng Hóa xác nhận rằng, hiện tại, công an huyện đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ "chủ nhân" của số lượng thuốc nổ khổng lồ lên đến 200kg. Sau khi làm rõ được điều này, chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Nhiều người cho rằng, sự việc hy hữu trên không chỉ khiến gia đình bà Thuấn bàng hoàng, lo lắng, mà nó còn gây sự hoang mang cho người dân thôn Sao Vàng. Từ khi xuất hiện 200kg thuốc nổ trên, không khí yên bình của làng quê nghèo này đã bị phá vỡ. Giờ cứ mỗi khi có người lạ vào thôn, người dân nơi đây tỏ ra rất dè chừng và lo sợ.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Chủ nhân của khối thuốc nổ có thể là dân địa phương?

Ông Trương Hùng Thế, trưởng Công an xã Hoằng Phụ cho biết: "Khi có mặt tại hiện trường, qua quan sát bằng mắt thường, chúng tôi nghi bốn bao tải ấy đựng vật liệu nổ nên đã tiến hành các thủ tục để thu giữ. Sau đó, chúng tôi bàn giao lại cho Đồn biên phòng 118. Hiện vụ việc đang được Đồn biên phòng 118 phối hợp với công an địa phương để điều tra, xác minh. Trước hết, cơ quan có thẩm quyền cần xác định được chủ nhân của nó là ai. Hơn nữa, tại sao số thuốc nổ ấy lại xuất hiện ở trong nhà tắm của gia đình cụ Thuấn. Từ trước tới nay, chúng tôi chưa từng thấy sự việc nào tương tự xảy ra ở địa phương".

Theo nhiều người dân nơi đây, có thể hung thủ là người dân địa phương. Bởi hắn biết chỉ có một mình bà Thuấn già cả, mắt không nhìn rõ ở nhà nên mang thuốc nổ vào giấu

Theo Người Đưa Tin

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !