Cá hổ Piranha 20kg xuất hiện trong hội hoa xuân Tao Đàn

Ngoài ra nơi này còn có nhiều loại “kỳ hoa dị thảo” khác với số lượng lên đến hơn 3.000 hiện vật, trong đó nhiều loài có kích thước đột biến so với bình thường.
Cá hổ Piranha 20kg xuất hiện trong hội hoa xuân Tao Đàn - ảnh 1

Phối cảnh cổng Hội hoa xuân tại đường Trương Định. Ảnh Ban tổ chức cung cấp.

Tin từ Ban tổ chức Hội hoa xuân TP.HCM ngày 27/1 cho biết: đến nay các công việc chuẩn bị cho lễ hội tại công viên Tao Đàn đã chính thức bắt đầu và dự kiến lễ hội sẽ được khai mạc vào ngày 3/2 (25 tháng Chạp).

Cũng theo Ban tổ chức năm nay sẽ có khoảng 3.000 hiện vật được trưng bày với nhiều loài hoa, cây cảnh độc đáo, đẹp mắt như lan rừng, xương rồng, gốc hoa hồng có tuổi đời hàng chục năm, hay mai xanh, đỗ quyên…

Đặc biệt năm nay sẽ có một số loài gây ấn tượng mạnh là các loài động vật như: cá hổ Piranha Nam Mỹ (nặng 20 kg); cá Tàng Ong (nặng 25 kg); bộ sưu tập cá Koi; Long tu (20 vòi), hay thực vật như: sứ thần tài; sứ hồng đăng (cao trên 2 m); nho thân gỗ Nam Mỹ (cao 4 m) hay đào thất thốn quý hiếm có trái...

Như thường lệ, tại Hội hoa xuân năm nay cũng sẽ diễn ra các cuộc thi về hoa lan, cá kiểng, bonsai, hòn non bộ… của các nghệ nhân để tìm ra những hiện vật đẹp nhất thể hiện những ý tưởng độc đáo, cũng như sự công phu trong chăm sóc.

Năm nay cổng chính của hội hoa tiếp tục được bố trí tại đường Trương Định với hình một đóa sen cách điệu tượng trưng cho sự vươn lên của đất nước, ngoài ra còn có “gia đình nhà khỉ” tượng trưng cho năm Bính Thân.

Để phục vụ người dân đến tham quan, Ban tổ chức sẽ bố trí thêm các điểm giữ xe. Cụ thể, ngoài các điểm giữ xe hai bánh trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai, Trương Định, Cách Mạng Tháng 8, sẽ có thêm một số bãi đỗ ôtô dọc theo đường Sương Nguyệt Anh và Huyền Trân Công Chúa.

Trong thời gian diễn ra hội hoa xe taxi cũng được đậu trên đường Trương Định (đoạn từ Nguyễn Thị Minh Khai hướng về đường Võ Văn Tần), đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ Trương Định đến Huyền Trân Công Chúa), đường Nguyễn Du (đoạn từ Cách Mạng Tháng 8 đến qua đường Trương Định).

Dự kiến Hội hoa xuân Bính Thân sẽ khai mạc ngày 3/2 (25 tháng Chạp), đến ngày 14/2 (mùng 7 Tết). Giá vé vào tham quan Hội hoa xuân là 20.000 đồng/người, trẻ em dưới 12 tuổi được miễn phí.

Nguyễn Cường

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !