Cá chết hàng loạt vì Nhà máy đường Phụng Hiệp

Mấy ngày qua, người dân nuôi cá ở các ấp Mỹ Thạnh, Mỹ Phú và một số ấp dọc theo các tuyến kênh trên địa bàn xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp mất ăn mất ngủ vì đột nhiên cá chết hàng loạt khi sắp đến ngày thu hoạch.

Cá chết hàng loạt vì Nhà máy đường Phụng Hiệp

Theo phản ánh của người dân, mấy ngày qua đột nhiên nước trên kênh xáng Búng Tàu có hiện tượng khác thường, chuyển màu nâu đen. Đầu tiên là cá, tép tự nhiên trên sông bắt đầu chết hàng loạt, tiếp theo là các hầm cá của các hộ dân cũng chết “lây”. Lo lắng, người dân đã tự tìm hiểu nguyên nhân và phát hiện nguồn nước bị ô nhiễm có dòng chảy từ Nhà máy đường Phụng Hiệp.

Ông Huỳnh Văn Hạnh, chủ 3 hầm cá ở ấp Mỹ Phú cho biết: “Một tuần trước đó, khi phát hiện cá có biểu hiện lạ thì nước trong hầm đã đen kịt. Dù đã tiến hành xử lý bằng vôi, muối nhưng cũng không ngăn chặn được, vài giờ sau là cá trong hầm bắt đầu chết. Chỉ còn khoảng tháng nữa là các hầm cá của tôi có thể xuất bán, trọng lượng 600 - 800gr/con, số lượng cá chết tính hơn 500 kg, thiệt hại khoảng 13 triệu đồng…”.

Cá chết hàng loạt vì Nhà máy đường Phụng Hiệp

Ông Hạnh bên mớ cá tra nuôi bị chết vì ô nhiễm nguồn nước

Nhiều hộ dân nuôi cá ở đây khẳng định, các ao hồ thả nuôi đều lưu thông trực tiếp với sông. Do không hay mật rỉ đường của nhà máy đường chảy vào hầm, mãi đến khi cá nổi đầu mới phát hiện nguồn nước có vấn đề thì đã quá muộn.

Trao đổi với PV báo điện tử Infonet, ông Nguyễn Văn Đực, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Phước Hưng cho biết, nguồn nước bị ô nhiễm được người dân phát hiện vào sáng ngày 28/1, khi nước sông có dấu hiệu bất thường, hướng từ thị xã Ngã Bảy chảy vào. Qua tìm hiểu được biết, bồn chứa số 1 của Nhà máy đường Phụng Hiệp xảy ra sự cố, làm trào bọt do nhiệt độ của mật rỉ đường đưa vào bồn cao, làm bọt tuôn trào xuống sông. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc cá chết hàng loạt ở xã Tân Phước Hưng.

Trong thời gian xảy ra sự cố, nhà máy đã liên tục giải nhiệt và tăng cường thêm bơm để rút lượng nước có lẫn bọt mật rỉ đường để đưa về hệ thống xử lý nước thải. Tuy nhiên, do lực lượng mỏng và bất ngờ nên không thể tránh khỏi mật rỉ đường tràn ra sông Búng Tàu.

Ông Hoàng Minh Châu, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Hậu Giang cho biết, sau khi nhận được thông tin, Chi cục Bảo vệ môi trường đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tiến hành thành lập Đoàn kiểm tra xuống nhà máy đường để xác minh lại vụ việc, kiểm tra thực tế, xác định tổng lượng mật rỉ đường bị thất thoát do sự cố ước khoảng 100 tấn, mật tràn do bọt khoảng 30 tấn.

Đoàn đề nghị nhà máy đường khẩn trương khắc phục môi trường do sự cố xảy ra, đồng thời tiếp tục thực hiện các biện pháp để xử lý môi trường, bơm hút lượng nước có trộn mật rỉ đường còn tồn đọng để xử lý nước thải đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường.

Làm sạch các cống, mương thoát nước để tránh trường hợp mưa xuống cuốn theo lượng nước ô nhiễm ra môi trường.

Cá chết hàng loạt vì Nhà máy đường Phụng Hiệp

Ghe mía nguyên liệu chờ đưa lên Nhà máy đường Phụng Hiệp

Đồng thời, phối hợp với các địa phương có thiệt hại để thỏa thuận mức đền bù cho người dân và nghiên cứu các biện pháp để phòng ngừa sự cố xảy ra tương tự.

Trước mắt, chi cục sẽ giao cho Phòng Tài nguyên - Môi trường thị xã Ngã Bảy và huyện Phụng Hiệp tiếp tục tổng hợp cung cấp cho Nhà máy đường Phụng Hiệp những hộ dân có cá nuôi bị thiệt hại để có sự đền bù thỏa đáng.

Mặc dù đến nay, các tuyến kênh đã trở lại bình thường, nhưng thiệt hại từ sự ô nhiễm nguồn nước thì không nhỏ. Dòng sông bị ô nhiễm không những ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thủy sản trên sông, những hộ dân nuôi cá, mà còn ảnh hưởng gián tiếp đến đời sống của người dân.

Lê Khải

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !