BV truyền nhầm máu: Lãnh đạo viện nói gì?

Những ngày qua, thông tin sản phụ Nguyễn Thị Loan bị truyền nhầm máu tại Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây khiến nhiều người lo lắng. Điều khiến dư luận thêm phẫn nộ là trách nhiệm của việc nhầm lần này hiện nay vẫn đang bị "đá bóng".
PGĐ bệnh viện không biết máu có được xét nghiệm không

Trước việc chị Loan bị truyền máu khi chưa làm xét nghiệm máu vào ngày 22/10, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Đình Đính – Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây xác nhận sự việc sản phụ Nguyễn Thị Loan, 22 tuổi (trú tại Sơn Tây – Hà Nội) có thực hiện phẫu thuật cắt tử cung vì tình trạng rau tiền đạo tại bệnh viện Sơn Tây.
BV truyền nhầm máu: Lãnh đạo viện nói gì? - ảnh 1
BS Nguyễn Đình Đính – Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây: "Tôi không phải là người quyết định truyền 7 bịch máu nhập từ ngoài vào cho bệnh nhân Loan. Tôi cũng không biết, 7 bịch máu đó khi chuyển vào bệnh viện có qua khoa xét nghiệm hay không”

Ông Đính cũng cho biết trường hợp của chị Loan là trong quá trình phẫu thuật, sản phụ bị mất máu nhiều nên phải truyền máu. Lượng máu ở bệnh viện Sơn Tây không đủ nên phải lấy từ bệnh viện khác về. 

Bàn về trách nhiệm thuộc về ai trong trường hợp chị Loan bị nghi ngờ truyền nhầm máu, ông Đính cho biết đây là trường hợp không ai mong muốn và ban lãnh đạo trực hôm đó (ngày 22/10 - chị Loan mổ) sẽ là người chịu trách nhiệm trực tiếp việc này. 

Trước sự việc cho rằng chính ông Đính là người đã gọi điện đến Bệnh viện Ba Vì để huy động thêm 4 đơn vị máu thì trách nhiệm này của ai, ông Đính cho biết: “Hôm đó tôi là lãnh đạo trực ở bệnh viện. Tôi là người huy động 4 bịch (đơn vị) máu ở bệnh viện Ba Vì về nhưng không biết việc 4 bịch này có được chuyển vào khoa xét nghiệm rồi mới truyền cho bệnh nhân hay không. Đây là trách nhiệm của khoa xét nghiệm và của bác sĩ phẫu thuật. Tôi không phải là người quyết định truyền 7 bịch máu nhập từ ngoài vào cho bệnh nhân Loan. Tôi cũng không biết, 7 bịch máu đó khi chuyển vào bệnh viện có qua khoa xét nghiệm hay không”.

Tong khi đó,  một nhân viên ở  Khoa Xét nghiệm – Bệnh viện Sơn Tây cho biết, bất kỳ bịch máu nào từ bên ngoài chuyển vào bệnh viện đều phải qua xét nghiệm rồi mới được truyền cho bệnh nhân, sau đó phải được ghi vào sổ trực ban của Khoa Xét nghiệm cẩn thận. Nhưng 7 bịch máu từ ngoài vào truyền cho chị Loan vào tối ngày 22/10 thì không thực hiện quy trình này, sổ trực ban không ghi chép máu đã xét nghiệm chưa.

“Ngay sau khi xảy ra sự việc của chị Loan, có một việc hết sức bất ngờ là sổ trực ban ghi chép các mẫu xét nghiệm của khoa đều bị niêm phong và ban giám đốc bệnh viện cùng trưởng khoa bảo mật mà không cho bất kỳ ai tiếp xúc. Nếu không có sai phạm tại sao không công khai cho mọi người biết, để nhân viên trong khoa Xét nghiệm bị mang tiếng và người nhà bệnh nhân đang rất bức xúc tìm nhân viên của khoa xét nghiệm để nói chuyện”, người nhân viên này nói.

Khi PV đề nghị Ban lãnh đạo cung cấp những chứng cứ liên quan đến việc quy trình truyền máu của bệnh viện cho chị Loan là không sai, ông Đính luôn trả lời: “Chờ đến khi Sở Y tế Hà Nội xuống thanh tra thì sự việc lúc đó sẽ được sáng tỏ hơn”.

Chị Loan vẫn chưa hết nguy hiểm

Sau khi được cấp cứu ở Khoa hồi sức tích cực – Bệnh viện Bạch Mai, tình trạng của chị  Nguyễn Thị Loan, trú tại xã Phú Thịnh (Sơn Tây – Hà Nội) đã có những tiến triển tốt, con gái của chị Loan sinh ra trong tình trạng khỏe mạnh. 

Ngay sau khi chị Loan rơi vào trạng thái hôn mê sâu vì nghi ngờ truyền nhầm máu, cháu bé con chị Loan vì yếu nên phải nằm lồng kính và nhận sự chăm sóc đặc biệt.

Bà Hiệp – bác của chị Loan- nói về cháu mình với một điều bức xúc vô cùng. Bà Hiệp kể khi chị Loan mang bầu và sinh con không ai biết chị bị nhau tiền đạo. Hơn nữa, mọi người cũng không nghĩ đến mức độ nguy hiểm của chứng này. Chỉ khi bác sĩ thông báo chị Loan bị nhau tiền đạo phải cắt bỏ tử cung và dự báo cần một lượng máu truyền lớn, nên mọi người trong nhà cũng cố huy động thử máu và cho máu chị Loan. 

Nói về cháu bé, bà Hiệp cho biết sau một thời gian điều trị, cháu bé đã ổn định và đã được đón về nhà chăm sóc. Hiện tại, cháu bé bú sữa ngoài, mọi người thay phiên nhau chăm sóc chứ chưa có hơi ấm của mẹ được ngày nào.

"Còn cái Loan đang nằm điều trị ở bệnh viện, tình trạng sức khỏe có phần tốt hơn lúc nhập viện nhưng các bác sĩ vẫn chưa thể khẳng định bất cứ điều gì về tính mạng của nó cả” - bà Hiệp lo lắng.

Điều khiến người nhà chị Loan lo lắng nhất là sau khi bị truyền máu nhầm, rơi vào hôn mê, các bác sĩ cho biết nếu chị có qua khỏi cũng để lại di chứng rất nặng nề. Thương chị Loan bao nhiêu thì mọi người bức xúc với bệnh viện bấy nhiêu. 

Theo gia đình của chị Loan, hiện nay Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây chi tạm ứng 135 triệu đồng để gia đình chi trả cho chị Loan điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai.

Nhìn cháu bé con chị Loan gia đình chị ai cũng như người mết hồn "mẹ nó nằm đó chưa biết khi nào khỏi nữa, cháu bé thì từ khi sinh đã chưa được bú mẹ, lẽ ra giờ này mẹ con nó được ở bên nhau rồi" - bà Hiệp chua xót.

Phương Thúy

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !