Bùng phát buôn bán gia cầm sống ven đường
Bùng phát buôn bán gia cầm sống ven đường
Buôn bán tràn lan
Những điểm buôn bán này thường tập trung tại những nơi có đông sinh viên, công nhân và người lao động ngoại tỉnh.
Tại Quận Thủ Đức, ngay cạnh bến xe buýt của Làng Đại học từ lâu đã xuất hiện một điểm buôn bán gia cầm sống kiêm luôn việc giết mổ, không chỉ gây mất mỹ quan, mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân sống xung quanh.
Dọc theo Quốc lộ 1A, đoạn qua Q.12, những điểm mua bán gia cầm sống bày bán ngay trên xe. Vì thế, khi có bóng dáng của lực lượng chức năng, những người này lập tức cho xe chạy vào các con hẻm nhỏ ven đường để lẩn tránh.

Gia cầm được bày bán tràn lan trên cầu
Khu vực cầu An Lộc, Q. Gò Vấp từ lâu đã được biết đến như chợ gia cầm sống lớn nhất TP. Tại đây, mặt hàng này không chỉ được buôn bán hai bên đường mà còn được xếp gà vịt lên trên mặt cầu. Chỉ trong đoạn đường ngắn vài chục mét đã có hơn mười điểm buôn bán với số lượng lên tới hàng trăm con.
Trên tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ, Q.7 vào mỗi buổi chiều hàng loạt các gian hàng buôn bán gia cầm sống “di động” cũng lần lượt xuất hiện. Còn tại tuyến đường Lê Văn Lương, huyện Nhà Bè, gà vịt sống đã giết mổ, nhưng chưa qua kiểm dịch vẫn được bày bán công khai dọc theo con đường này.
“Gà nhà không lo bệnh dịch”
Anh Bình, một người bán hàng tại cầu An Lộc cho biết, gà vịt tại đây đa số được đưa về từ các tỉnh miền Tây như: Long An, Tiền Giang, Bến Tre… cũng có một số được chuyển về từ Bình Dương, Đồng Nai.
Theo lời anh, tất cả gia cầm đều được thu gom từ các hộ gia đình, “chỉ ăn cơm, thóc” nên “đảm bảo thịt cực ngon” và “không hề bị bệnh”, mỗi ngày bán cả trăm con.
Không hề qua bất cứ khâu kiểm dịch nào, nhưng gia cầm tại những khu vực này vẫn được bày bán công khai và người dân vẫn vô tư mua. Chị Thanh, một người thường xuyên mua gà vịt tại khu vực cầu An Lộc cho rằng: “Do thời gian gần đây không thấy truyền hình nói về dịch cúm gia cầm, hơn nữa mua gà sống về chế biến ngon hơn nên đã chọn mua gia cầm tại khu vực này.
Những điểm bán gia cầm này mặc dù không rẻ hơn nhiều so với gà, vịt sạch trong siêu thị, chưa kể người mua còn bị cân thiếu, gia cầm bị nhồi nhét cho nặng thêm, tuy nhiên, nhiều người vẫn chọn mua ở những điểm này vì cho rằng hàng trong siêu thị là hàng đông lạnh, kém ngon.
Trong thời gian qua, các đội kiểm dịch và quản lý thị trường thường xuyên tổ chức tuần tra, xử phạt nhưng xem ra hành động này chỉ như bắt cóc bỏ đĩa. Khi thấy lực lượng này xuất hiện ở đầu đường, lập tức sẽ có người gọi điện thông báo, người bán sẽ di chuyển ngay vào trong các con hẻm, khi lực lượng này đi qua mọi việc lại đâu vào đấy.
Dưới đây là một số hình ảnh do PVbáo điện tử Infonet ghi nhận được:

Không chỉ buôn bán, những nơi này còn tiến hành giết mổ tại chỗ gia cầm chưa qua kiểm định

Một cơ sở buôn bán và giết mổ trái phép gia cầm

Gia cầm bán trên xe, sẵn sàng "chạy" khi có lực lượng chức năng kiểm tra


Những điểm buôn bán gia cầm ven đường thu hút rất đông người mua
Bài, ảnh:Nguyễn Cường