BT Trần Hồng Hà nói về nước sạch sông Đà nhiễm Styren: Họ hết sức vô trách nhiệm

“Tôi cũng sử dụng nước này đến 3 ngày. Rõ ràng không phải bàn gì nhiều, họ thực tế đã thiếu việc đưa ra giải pháp kịp thời, không chú ý đến sức khỏe, không lường được hết các tác hại có thể gây cho mọi người. Có thể dùng từ hết sức vô trách nhiệm".

Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói về nước máy nhiễm Styren tại Hà Nội nhưng vẫn được bán cho dân.

Trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội chiều 22/10, Bộ trưởng TN-MT Trần Hồng Hà cho rằng, sự cố xảy ra đối với Nhà máy nước sạch sông Đà vừa qua hết sức hy hữu, khi các đối tượng đã mang chất thải, cụ thể là dầu thải đổ thẳng vào nguồn nước đầu vào của nhà máy này.

"Đây là vi phạm hết sức nghiêm trọng, đổ chất thải vào môi trường mà môi trường này lại là môi trường nước uống", Bộ trưởng Hà nói và cho rằng, qua vụ việc cho thấy một điển hình về "cảnh báo đỏ cho việc quản lý an ninh nguồn nước, đặc biệt là nước dùng cấp cho sinh hoạt".

Đồng tình với quan điểm mà nhiều đại biểu Quốc hội đã chỉ ra sau vụ việc này cho thấy “an ninh nguồn nước chưa được bảo vệ”, Bộ trưởng Trần Hồng Hà bày tỏ, chúng ta cần xem lại nhiều khía canh.

Thứ nhất, các cơ quan chức năng đã thiếu chủ động ban hành những cơ chế chính sách, quy phạm liên quan đến việc bảo vệ nguồn nước. Thứ hai, việc thực thi chính sách pháp luật của doanh nghiệp chưa tốt.

Thứ ba, đó là chuyển từ việc Nhà nước đảm bảo nguồn nước sạch sang tư nhân tuy có những mặt tích cực, nhưng bên cạnh đó sự phối hợp giữa cơ quan Nhà nước địa phương và doanh nghiệp tư nhân trong vấn đề bảo vệ an toàn nguồn nước lại chưa có quy định cụ thể và khó quy trách nhiệm cho ai.

Do đó, ông Hà cũng bày tỏ lo ngại với phóng viên khi đặt ra tình huống "nếu không có những biện pháp ngăn chặn, thì trong tương lai rất có thể là các chất độc khác sẽ tiếp tục được đổ vào đầu nguồn nước tại các nơi khác".

“Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu chúng ta đã để tình trạng quản lý lỏng lẻo và trách nhiệm của nhà cung cấp nước kém ý thức như thế này thì hoàn toàn có nhiều kịch bản (tương tự) có thể xảy ra. Chúng ta không loại trừ một kịch bản nào cả và từ sự cố này chúng ta có thể thấy, công tác kiểm soát an ninh nguồn nước là vấn đề lớn”, ông Hà bày tỏ.

Đứng trên góc độ người tiêu dùng, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói: "Tôi cũng sử dụng nước này (nhiễm Styren) đến 3 ngày. Rõ ràng không phải bàn gì nhiều, họ (Công ty nước sạch sông Đà) đã thiếu các giải pháp đúng đắn, kịp thời. Không chú ý đến sức khỏe, không lường được hết các tác hại có thể gây cho mọi người. Có thể dùng từ hết sức vô trách nhiệm và thiếu hiểu biết”, ông Hà bức xúc nói.

Nói thêm về trách nhiệm hình sự với các đối tượng có liên quan, ông Trần Hồng Hà cho rằng: Khi bán nước bẩn thì rõ ràng quy định của pháp luật đều có và có thể xem xét xử lý. Chẳng hạn thuốc giả thì đi tù và với nước bẩn cung cấp như vậy cũng có thể đi tù. Tuy nhiên, việc này phải chờ cơ quan pháp luật xem xét cụ thể. “Những người tham gia vào việc đổ trộm dầu, cung cấp nước bẩn cần phải được xử lý hết sức nghiêm khắc”, ông Hà nhấn mạnh.

N. Huyền
Từ khóa: Bộ trưởng Trần Hồng Hà Nước sạch sông Đà Nhiễm Styren Vô trách nhiệm Hà Nội Nước sạch sông Đà Nhà máy nước sông Đà

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

NSND Thu Hà giản dị vẫn đẹp đến nao lòng, Ngọc Anh 'Phố trong làng' bikini sexy

NSND Thu Hà chia sẻ ảnh chụp cảnh đẹp trong ngày đầu nghỉ lễ ở Hà Nội. Diễn viên Ngọc Anh khoe thân hình gợi cảm trong bộ bikini đỏ rực trên biển.

9X ở Quảng Ninh 'thổi hồn' vào thứ bị mọi người vứt bỏ

Những mảnh thủy tinh người khác coi là rác nhưng đối với Thanh đó là những mảng màu kỳ diệu, có hồn khi được tái chế đúng cách.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

Đang cập nhật dữ liệu !