BOT Cai Lậy sáng 4/12: Vẫn nóng điệp khúc "thu rồi xả, xả lại thu"

Sáng 4/12, BOT Cai Lậy vẫn diễn ra tình trạng “nóng” với điệp khúc “xả trạm – thu phí” vì tài xế qua trạm "câu giờ" gây ùn tắc. Trong khi đó, lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông… lại vắng bóng.

Đa số tài xế đều cho rằng: Khi nào trạm thu phí BOT Cai Lậy dời về đúng vị trí thì họ mới hết phản đối, còn không họ vẫn tiếp tục.

Mỗi lần xả trạm, các tài xế cùng người dân đều tỏ ra rất vui mừng

Còn nhà đầu tư BOT Cai Lậy cho biết, nếu tài xế phản đối, gây ùn tắc họ sẽ xả trạm và sau đó sẽ tiếp tục thu phí lại.

Một diễn biến khác, trên facebook “bạn hữu đường xa”, các tài xế đã chuẩn bị 12kg tiền xu loại 200 và 500 đồng, dự kiến sẽ tiếp tục phản đối BOT Cai Lậy khi đi qua trạm này.

Liên quan đến BOT Cai Lậy, Đại tá Nguyễn Hữu Trí - Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Công an tỉnh đã vào cuộc điều tra nhóm người đe dọa tài xế tham gia phản đối khi qua trạm BOT này.

“Sau khi báo chí đăng tải việc có một nhóm người lạ mặt xuất hiện tại trạm BOT Cai Lậy, tôi đã giao Công an huyện Cai Lậy kiểm tra, xác minh. Hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra”, Đại tá Trí nói.

Hình ảnh 2ai người lạ mặt hăm dọa tài xế ở BOT Cai Lậy

Hình ảnh 2ai người lạ mặt hăm dọa tài xế ở BOT Cai Lậy

Qua xác minh, bước đầu xác định người lạ mặt có tên là Đầy (ngụ tại xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy) và Vinh (thường gọi là Vinh "mắt ma", ở xã Bình Phú, gần BOT Cai Lậy).

Trước đó, ngày 2/12, 2 thanh niên này có mặt tại BOT Cai Lậy và nói những lời đe dọa mỗi khi tài xế dừng giữa trạm để phản đối: “Mày không cần biết tao là ai. Mày không được thắc mắc cái gì. Mày chạy xe qua kia nhanh lên”. Sau đó, 2 thanh niên này nhanh chóng “biến mất” khỏi trạm thu phí.

Trả lời với báo chí, nhà đầu tư BOT Cai Lậy khẳng định: Không có chuyện công ty này thuê “đầu gấu” để dọa tài xế. Các nhân viên của trạm đều mặc đồng phục và được quán triệt ăn nói lịch sự nho nhã với tài xế.

Cũng liên quan tới vụ chủ xe cẩu ô tô ở trạm BOT Cai Lậy chém tài xế thuộc nhóm "Bạn hữu đường xa" tại quận Cái Răng (Cần Thơ), tối 3/12, Công an quận Cái Răng, TP Cần Thơ đã tạm giữ hình sự Lê Tấn Tú (36 tuổi, chủ Công ty dịch vụ cứu hộ Tú Anh, ở phường Hưng Thạnh) để làm rõ về hành vi Cố ý gây thương tích.

Ông Tú đã thừa nhận hành vi chém tài xế Vương Quốc Tân (ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) vào trưa cùng ngày.

Trước đó, vào ngày 30/11, trạm thu phí BOT Cai Lậy (Tiền Giang) hợp đồng với công ty này để cẩu những ô tô dừng giữa trạm, ra khu vực mua vé tiền lẻ, để tránh gây ùn tắc giao thông.

Trong quá trình thực hiện, xe cẩu của công ty này đã cẩu một số ô tô ra khỏi trạm và bị người dân, tài xế phản đối. Sau đó, hàng loạt cuộc gọi đến đường dây nóng của công ty quấy rối, đe doạ.

Trước tình hình đó, ông Tú đã cho nhân viên của công ty mình ngưng cẩu xe tại trạm BOT Cai Lậy, đồng thời hẹn thành viên nhóm "Bạn hữu đường xa" đến quán cà phê ở Cần Thơ để "nói chuyện".

Trưa 3/12, nhóm tài xế đến để “nói chuyện” thì bị ông Tú vác dao rựa tấn công khiến anh Vương Quốc Tân bị thương ở tay trái, một số người khác bị thương nhẹ.

Sỹ Đồng

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !