Bom nổ 6 người tử vong ở Khánh Hòa

Một vụ nổ xảy ra sáng 18-8 tại thôn Tà Lương (thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa) làm 6 người chết, 1 người bị thương nặng. Nguyên nhân ban đầu là do người dân cưa đầu đạn 105mm.

Lúc 10 giờ 30 phút, ông Mấu Thái Cư – Bí thư huyện ủy Khánh Sơn cho phóng viên Khánh Hòa online biết, mấy giờ đồng hồ trước tại thôn Tà Lương (thị trấn Tô Hạp) đã xảy ra một vụ nổ khiến 6 người tử vong tại chỗ (2 người lớn, 4 trẻ em) và 1 người bị thương (đã được chuyển đến Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh cấp cứu), một mái căn nhà bị hư hỏng hoàn toàn.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường điều tra vụ nổ

Đến 13 giờ 20 tại hiện trường, huyện Khánh Sơn vẫn đang chờ cơ quan pháp y của tỉnh Khánh Hòa đến làm việc.

Đến 13 giờ 45 cơ quan kỹ thuật hình sự và cơ quan điều tra của tỉnh Khánh Hòa đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

Ông Nguyễn Quốc Thái - Chủ tịch UBND thị trấn Tô Hạp cho biết, vào khoảng 9 giờ nhận được tin báo của người dân tại thôn Tà Lương xảy ra vụ nổ. Ngay lập tức địa phương cùng các ban, ngàng đoàn thể của huyện đã có mặt tại hiện trường.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có 6 người bị chết tại chỗ gồm: Bo Bo Siếp (sinh năm 1982) và 2 con trai là Mấu Minh Ngữ (2014), Mấu Minh Nghĩa (2008); Cao Thị Thanh Vân (2007); Cao Hồng Phi (2014); Mấu Quốc Dương (sinh 1957 - bố vợ của Bo Bo Siếp).

Ông Bo Bo Sượng (sinh 1962 - cha của Vân và Phi) bị thương nặng. Theo thông tin từ bệnh viện, sức khỏe ông Sượng rất yếu, ông bị hỏng 2 mắt và mất tay chân.

Lãnh đạo UBND thị trấn Tô Hạp cho biết, hiện nay địa phương đã cử người đào huyệt, đồng thời mua quan tài, chờ pháp y giám định sẽ đứng ra tổ chức tang lễ. Cả 3 hộ gia đình này đều thuộc người đồng bào dân tộc Raglay, và là hộ nghèo.

Hiện trường vụ nổ

Mảnh tôn của ngôi nhà rơi ở một góc vườn

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Khánh Sơn cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ nổ là do người dân cưa đầu đạn 105mm lấy thuốc nổ và lấy đuôi vỏ đạn để làm đe cán dao rựa.

Trước vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, địa phương đã báo cáo lên tỉnh. Tại hiện trường, Đại tá Lê Văn Hòa - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo, yêu cầu cơ quan quân sự huyện cùng các cơ quan chức năng của huyện, tiếp tục rà soát lại xem khu vực xung quanh còn có vật liệu nổ hay không. Đồng thời, tìm hiểu nguồn gốc đạn 105mm ở đâu ra.

Hiện tại hiện trường đã được cơ quan chức năng phong tỏa, bảo vệ. Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, các cơ quan chức năng của huyện có mặt đầy đủ để xử lý vụ việc, người nhà nạn nhân vẫn chưa được tiếp cận hiện trường.

Người nhà tập trung chuẩn bị lo hậu sự cho các nạn nhân

Ông Đỗ Đức Dong - Tổ viên tổ dân phố Tà Lương cho biết, vào khoảng hơn 9 giờ khi nhận được tin báo tôi trực tiếp vào hiện trường. Khi đó, tôi vào thấy xác người nằm la liệt, thấy một người còn thoi thóp nên đã đưa đi bệnh viện.

Theo người dân thông tin, ông Bo Bo Sượng trước đây đã có một vài lần cưa đạn để lấy thuốc nổ đánh cá và lấy sắt làm đe rựa.

Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ sự việc. Hiện tại thời tiết huyện Khánh Sơn đang có mưa lớn...

Người dân tập trung theo dõi vụ việc

Thùng từ thiện được đặt tại bên ngoài hiện trường vụ nổ để kêu gọi hỗ trợ các nạn nhân

Theo Nhóm phóng viên/ Khánh Hòa online

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !