Bộ trưởng Y tế lo "bữa ăn gây bệnh"

Trong tương lai loại thực phẩm không rõ nguồn gốc sẽ không có chỗ đứng trên thị trường, tất cả đều phải dán tem nhãn mác đầy đủ để người dân khi ăn vào phải đảm bảo sức khỏe, không gây bệnh tật…

Mục tiêu và có thể coi là tham vọng trên đã được Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thể hiện trong chương trình Dân hỏi Bộ trưởng trả lời tối 13/1.

Chia sẻ về lần kiểm tra thực phẩm tại chợ Hà Nội mới đây của hai Bộ trưởng, bà Tiến cho biết đó là lần thị sát mở đầu cho cuộc điều tra tổng thể từ trung ương đến địa phương vào dịp cao điểm cuối năm. Tại lần kiểm tra này các chỉ tiêu về chất cấm chưa phát hiện ra, nhưng theo Bộ trưởng Y tế thì điều đó không có nghĩa là thực trạng an toàn thực phẩm (ATTP) của chúng ta đã tốt.

Bộ trưởng Y tế lo
Bộ trưởng Y tế đặt mục tiêu tất cả sản phẩm bày bán phải có tem an toàn. Ảnh IT

Tuy nhiên một số ý kiến lại đặt câu hỏi tại sao Bộ trưởng không đến những bữa ăn tập thể, khu chợ cóc, vùng thôn quê…để kiểm tra, mà lại đến các cửa hàng đã có uy tín, kinh nghiệm lâu năm ở Hà Nội? Bà Tiến khẳng định ý kiến phản ánh đó đúng. Bởi chuyến đi đó chỉ mở màn cho cuộc kiểm tra của liên ngành từ trung ương đến địa phương. Phải có những cuộc khảo sát, kiểm tra của lực lượng liên ngành trên hàng trăm ngàn mẫu khác nhau mới có thể phản ánh được thực trạng VSATTP hiện nay.

Nhưng Bộ trưởng Kim Tiến cũng cho rằng bản thân mình cũng thường xuyên “vi hành” qua những lần đi chợ phục vụ bữa ăn hàng ngày. “Là phụ nữ và cũng là công dân bình thường nên tôi thường xuyên đi chợ. Từ các cơ sở sản xuất đến những khu chợ dân sinh tôi đều đã ghi nhận. Đó là những cuộc vi hành tự phát mà không ai biết trước được” – bà Tiến tiết lộ.

Chia sẻ về thực trạng kinh doanh thức ăn đường phố và Thông tư về thực trạng này vừa mới ra đời, nữ Bộ trưởng cho biết, Thông tư vừa ra đời không có nghĩa là cấm việc kinh doanh trên đường phố. Đây là những hành lang pháp lý để tiến tới thức ăn đường phố phải đảm bảo ATTP, đảm bảo sức khỏe và chỉnh trang cho bộ mặt của đô thị.

Bộ trưởng Y tế lo
Lần thị sát mới đây của hai Bộ trưởng sẽ mở ra một cuộc điều tra tổng thể từ trung ương đến địa phương. Ảnh VD

“Kinh doanh đường phố phải có điều kiện, tiêu chuẩn. Nếu cứ thả nổi thì những quán ăn vỉa hè chỉ với một xô nước mà rửa hàng trăm cái bát, rồi để cạnh cống rãnh rất mất an toàn. Thực trạng đó phải xóa bỏ để tạo ra một bộ mặt đô thị khang trang, mà vẫn đảm bảo cho người dân có quyền được kinh doanh”.

Về kế hoạch đảm bảo VSATTP trong dịp Tết, bà Tiến cho biết Bộ Y tế cùng với các Bộ Công thương, Công an, MTTQ đã chuẩn bị kế hoạch và đã thực hiện tháng cao điểm ATTP phục vụ Tết nguyên đán với tên gọi “bữa ăn an toàn”. Cụ thể đã thành lập 8 đoàn kiểm tra Trung ương để kiểm tra 24 tỉnh thành phố có nguy cơ mất ATVSTP cao. Bên cạnh đó tất cả các tỉnh thành cũng phải thanh kiểm tra từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường.

Đặc biệt vào dịp này chế tài xử phạt cũng được đẩy lên mức rất cao. “Khi kiểm tra, đơn vị nào vi phạm sẽ xử phạt mức cao nhất 100 triệu đồng. Thậm chí có thể lên đến mức cao gấp 7 lần giá trị hàng hóa vi phạm. Ngoài ra cơ sở đó còn có thể bị rút giấy phép kinh doanh, bị thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng để người dân quay lưng lại với những sản phẩm đó”.

Cũng theo Bộ trưởng Y tế, thời gian tới sẽ tuyên truyền để người dân lựa chọn những mặt hàng thiết yếu như rượu, bánh kẹo, thịt, cá, thực phẩm…có nguồn gốc, địa chỉ, mẫu mã rõ ràng. Tiến tới thực hiện một bữa ăn an toàn từ trang trại đến bàn ăn, từ nuôi trồng, chế biến, phân phối đến khâu cuối cùng là ăn vào phải làm cho cơ thể khỏe mạnh, không bị mắc bệnh trước mắt, không bị mắc bệnh mãn tính. Tuy nhiên để đạt được điều đó phải là một quá trình lâu dài và sự phối hợp của các bộ ngành.

“Chúng ta ra chợ không biết thực phẩm nào sạch, thực phẩm nào an toàn thì làm sao người dân biết được. Tốt nhất sản phẩm phải có tem an toàn. Rau có chứng nhận an toàn, trái cây chứng nhận an toàn, như vậy sẽ tạo ra một sự cạnh tranh lành mạnh. Những sản phẩm không đạt tiêu chuẩn lúc đó sẽ bị đào thải để có thể đi đến cái đích cuối cùng là bữa ăn trong từng gia đình phải được đảm bảo an toàn” – Bộ trưởng Tiến nhấn mạnh.

Nguyễn Dũng

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !