Bộ trưởng GTVT chúc Tết trên công trường vành đai III Hà Nội

Chiều mùng 1 Tết Nhâm Thìn (23/1), Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã tới thăm và chúc Tết đại diện chủ đầu tư, cán bộ, công nhân của nhà thầu đang thi công trên công trường đường Vành đai III Hà Nội.

Bộ trưởng GTVT chúc Tết trên công trường vành đai III Hà Nội

>> “Công trình không về đích sớm 5 tháng, tôi sẽ nghỉ việc!”

Mặc dù cả nước đang trong không khí đón Xuân, xum họp bên gia đình, nhưng hàng trăm cán bộ, công nhân của nhà thầu Cienco 4 vẫn ở lại công trường, nỗ lực thi công để đẩy nhanh tiến độ nhằm hoàn thành công trình trọng điểm này trước thời hạn.

Bộ trưởng Thăng chúc Tết trên công trường vành đai III Hà Hội

Đại diện chủ đầu tư và Cineco 4 hứa sẽ hoàn thành công trình trong tháng 5.

Bộ trưởng Đinh La Thăng đã ân cần thăm hỏi, gửi lời chúc năm mới tốt lành và đặc biệt biểu dương, cảm ơn tinh thần lao động, tất cả vì tiến độ, chất lượng công trình của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân Cienco 4.

Theo Bộ trưởng, Dự án đường Vành đai III giai đoạn 2 là công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc đảm bảo giao thông cho Thủ đô, nhất là trong việc giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông. Vì vậy, Bộ GTVT và chủ đầu tư đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị tham gia thi công đạt tiến độ nhanh nhất.

Bộ trưởng Thăng chúc Tết trên công trường vành đai III Hà Hội

Bộ trưởng Đinh La Thăng kiểm tra tiến độ thi công trên công trường vành đai 3

Tính đến nay, tất cả các hạng mục công trình của dự án đều vượt tiến độ từ 15 đến 20%. Với đà này, đến tháng 10/2012, dự án sẽ được hoàn thành và đưa vào khai thác, sớm hơn kế hoạch 5 tháng, kịp thời "chia lửa" cho các tuyến đường khác đang quá tải dưới áp lực gia tăng chóng mặt phương tiện giao thông.

“Qua dự án đường Vành đai 3, năng lực tổ chức quản lý, thi công của cán bộ, kỹ sư ngành GTVT đã được nâng lên một bước. Từ dự án này có thể rút ra bài học kinh nghiệm rất lớn. Đó là phải có sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ GTVT, chủ đầu tư. Nâng cao trách nhiệm của tư vấn thiết kế, đặc biệt là năng lực tổ chức thi công quyết liệt của các nhà thầu. Bằng chứng rõ ràng nhất của điều này là ngay trong những ngày Tết, hàng trăm cán bộ, kỹ sư, công nhân vẫn ở lại công trường tổ chức thi công, đây là nỗ lực và hy sinh đáng được ghi nhận”- Bộ trưởng khẳng định.

Bộ trưởng Thăng chúc Tết trên công trường vành đai III Hà Hội

Bộ trưởng chúc Tết và lì xì năm mới ngay trên công trường

Cũng tại công trường dự án đường Vành đai III, nhân dịp đầu Xuân mới, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã chia sẻ với phóng viên về một số vấn đề mấu chốt của ngành GTVT trong năm 2012.

Theo Bộ trưởng, đất nước đang trong quá trình đổi mới, ngành GTVT cũng phải đổi mới. Trong năm 2012, ngành GTVT càng có cơ sở để đổi mới hơn, quyết liệt hơn do thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020. Đây là vấn đề mấu chốt, là cơ hội cho ngành GTVT tái cấu trúc lại để phát triển nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện mục tiêu mà Đảng, Chính phủ đã đề ra. Xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông tương đối đồng bộ, hiện đại làm động lực phát triển kinh tế xã hội.

GTVT sẽ có những bước phát triển mới, trước hết từ chính nội lực, bản thân của ngành GTVT nhưng điều quan trọng hơn là phải có sự đồng thuận của người dân, cũng như của tất cả các cấp các ngành. Bộ trưởng tin tưởng người dân sẽ ủng hộ các quyết sách về giao thông, sẽ đóng góp thêm nhiều sáng kiến để tháo gỡ các tồn tại hiện nay. Bởi tất cả những điều chúng ta đang làm, sẽ làm chính là vì người dân, vì sự an toàn, thuận lợi cho người dân, sự phát triển của đất nước, Bộ trưởng khẳng định.

Những điều mong muốn của Bộ trưởng trong năm 2012 là mọi người đều mạnh khỏe, hạnh phúc, tiến độ các công trường xây dựng của ngành GTVT tốt hơn, đời sống của người lao động được cải thiện. Đặc biệt, năm 2012 là Năm an toàn giao thông nên Bộ trưởng ước mong mọi người đều có một năm mới an toàn và không xảy ra tai nạn giao thông.

(Theo GTVT)

(Theo GTVT)

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !