Bộ NN&PTNT ủng hộ trên 400 triệu đồng cho đồng bào miền Trung

Sáng 18/10, Công đoàn Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ tháng 10/2016.

Tại buổi phát động, thay mặt Bộ NN&PTNT, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã trao 200 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão lũ tháng 10/2016. Đại diện Công đoàn Văn phòng Bộ trao 30 triệu đồng ủng hộ cùng nhiều đơn vị Cục, Vụ, Tổng cục thuộc Bộ đã tổ chức quyên góp, ủng hộ. Tổng số tiền quyên góp ước tính đạt trên 400 triệu đồng.

Bộ NN&PTNT ủng hộ trên 400 triệu đồng cho đồng bào miền Trung - ảnh 1

Thay mặt Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã trao 200 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung.

Phát biểu tại buổi lễ, Chánh Văn phòng Bộ NN&PTNT Trần Quốc Tuấn nói, mưa gây lũ, ngập lụt nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung đã làm nhiều người chết và mất tích, 26 nhà bị sập, 1.015 nhà bị tốc mái, hư hỏng, gần 200.000 ngôi nhà bị ngập, 1.081 ha lúa và 3.627ha hoa màu bị ngập. Nhiều đoạn đường trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện, xã bị ngập, đặc biệt tuyến đường sắt Bắc Nam bị gián đoạn tại ga Lệ Sơn tỉnh Quảng Bình. Nhiều công trình cơ sở, hạ tầng như trạm xá, bệnh viện, trường học, thủy lợi bị ngập, hư hại. Thiệt hại ban đầu ước tính hàng nghìn tỷ đồng; đời sống của nhiều hộ dân vùng ngập lũ, nhất là tại hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh đang gặp rất nhiều khó khăn.

Ngoài ra, cơn bão số 7 dự báo đổ bộ và các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và có thể gây mưa tại các tỉnh Bắc Trung Bộ; phía Đông Philippin xuất hiện siêu bão Haima đang di chuyển vào biển Đông.

Hưởng ứng phát động của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ NN&PTNT phát động, kêu gọi cán bộ, công chức, người lao động của Bộ quyên góp, ủng hộ các địa phương và nhân dân vùng bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua. Thông qua đó thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách”, góp phần cùng đồng bào, chiến sỹ cả nước hỗ trợ đồng bào các tỉnh Bắc miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống, phục hồi sản xuất.

D. Thùy

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !