Bộ Ngoại giao huy động 200 đơn vị máu ngày hiến máu nhân đạo

Sáng nay 28/11, Công đoàn Bộ Ngoại giao phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo.

Ngày hội hiến máu nhân đạo được tổ chức tại tòa nhà số 7 phố Chu Văn An, Hà Nội, với sự tham gia của hơn 200 người là cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Bộ Ngoại giao. Ngay từ sáng sớm, nhiều cán bộ đang công tác tại Bộ Ngoại giao đã có mặt để tham gia ngày hội đặc biệt này. 

Ông Nguyễn Đình Toàn, cán bộ Công đoàn Bộ, cho biết chương trình nằm trong kế hoạch hoạt động thường niên của Công đoàn Bộ nhằm chia sẻ khó khăn, tiếp sức cho các bệnh nhân cần máu. “Thông qua hoạt động này, Ban tổ chức hy vọng các cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên Bộ Ngoại giao đoàn kết, yêu thương, tích cực tham gia các hoạt động hướng về cộng đồng”.

Ông Toàn cũng cho biết thêm, chương trình được huy động trong 44 khối cơ quan trực thuộc Bộ Ngoại giao. Chỉ trong vài ngày phát động, đơn vị đã nhận được hơn 300 đăng ký tham gia. Dự kiến trong khoảng thời gian từ 7h30-11h30 sáng 28/11, chương trình sẽ thu được khoảng hơn 200 đơn vị máu.

Trong ngày hội hiến máu này, Ban tổ chức đã thu về hàng trăm đơn vị máu, cung cấp cho ngân hàng máu tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, kịp thời phục vụ, cứu chữa các bệnh nhân đang điều trị tại đây.

Ngày hội hiến máu nhân đạo là một trong những hoạt động công tác xã hội thường niên của Công đoàn Bộ Ngoại giao. Ngoài chương trình này, Công đoàn Bộ còn có các hoạt động hướng về an sinh xã hội khác như xây dựng nhà tình nghĩa, cứu trợ đồng bào lũ lụt, hỗ trợ nạn nhân chất độc màu da cam Dioxin.. 

Ngày hội hiến máu nhân đạo do Công đoàn Bộ Ngoại giao thực hiện tại địa điểm số 2 đường Lê Quang Đạo.

Đây là một trong những hoạt động công tác xã hội thường niên của Công đoàn.

Diễn ra ngày 28/11 từ 7h30 đến 11h30,

ngày hội đón hơn 300 người đến tham gia, dự kiến thu về khoảng hơn 200 đơn vị máu. Toàn bộ quỹ máu này sẽ được chuyển về ngân hàng máu tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương.

Chương trình thu hút một lượng lớn đoàn viên, sinh viên tham dự. Nguyễn Thị Minh Châu (LT05 - Học viện Ngoại giao) cho biết, chương trình được phổ biến rộng rãi về trường nên ngay khi biết thông tin là em đã đăng ký ngay.

Ông Trần Văn Minh (viên chức Bộ Ngoại giao) chia sẻ, đây không phải là lần đầu tiên ông tham gia hiến máu nhân đạo nhưng mỗi lần đều có cảm xúc khác nhau. Ông cảm thấy rất vui khi được sẻ chia giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn thông qua những hoạt động ý nghĩa như thế này.

Mỗi người đến tham gia đều đều được kiểm tra thử máu trước khi vào khu hiến máu.

Tùy theo thể trạng và mong muốn có thể hiến một định lượng máu khác nhau từ 250-300-350ml.

Ngoài ngày hội hiến máu nhân đạo, Công đoàn Bộ Ngoại giao còn có các hoạt động từ thiện, công tác xã hội khác như xây dựng nhà tình nghĩa cho mẹ Việt Nam anh hùng, cứu trợ đồng bào lũ lụt, ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam dioxin...

Đây là hoạt động thiết thực và có ý nghĩa, thể hiện tinh thần từ thiện, tương thân tương ái của Công đoàn Bộ Ngoại giao với công tác xã hội.

Huy Phạm

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !