Bố mẹ mắng khiến bé gái sợ hãi chạy ra đường rồi bị lạc

Do bị bố mẹ mắng nên cháu bé học lớp 2 sợ hãi đã chạy ra đường và không biết bằng cách nào đi lạc qua cầu Chưong Dương cách nhà gần 5km rồi không biết đường về. Rất may cháu gặp các chiến sĩ CSGT Đội số 1 và đã được đưa về nhà an toàn.

Ngày 14/12, Đội CSGT số 1 – Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết đã đưa bé gái học lớp 2 bị lạc đường về nhà an toàn trong niềm vui mừng của người thân cháu bé.

Cháu bé được các chiến sĩ CSGT đưa về nhà an toàn.

Trước đó, vào khoảng 20h45 ngày 13/10, khi đang làm nhiệm vụ tại phía Nam cầu Chương Dương, tổ công tác Đội CSGT số 1 phát hiện một bé gái dáng hớt hải ở khu vực bùng binh trên cầu đã tiếp cận giúp đỡ.

Lúc này cháu bé có biểu hiện rất hoảng loạn nên tổ công tác đã đưa cháu về chốt mua bánh ngọt và sữa để cháu ăn uống trấn tĩnh lại.

Lúc này, các chiến sĩ cảnh sát biết cháu bị lạc và không nhớ đường về nhà, nhưng bằng kinh nghiệm của mình, Thượng úy Nguyễn Quang Vinh và Phan Đức Hùng đã đăng tải thông tin về vụ việc lên trang fecebook cá nhân kèm theo số điện thoại cá nhân để nhanh chóng tìm người thân cho cháu.

Ngoài ra, hai đồng chí liên hệ với cơ quan công an các phường quanh khu vực cầu Chương Dương nhờ giúp đỡ. Khoảng 30 phút sau khi đăng tải, thông tin lên mạng xã hội, tổ công tác nhận được thông tin ít ỏi có gia đình ở Lâm Hạ, Bồ Đề, Long Biên cũng đang đi tìm con gái khoảng 8 tuổi bị lạc từ chiều sau khi tan học về.

Từ thông tin trên, tổ công tác đã liên hệ với anh Hoàng Trung V. (39 tuổi, quận Long Biên) lúc này cũng đang đi tìm con gái là cháu Hoàng Khánh L. (SN 2012) bị lạc sau giờ tan học.

Sau khi xin phép đơn vị đưa cháu L.về tận nhà đoàn tụ cùng gia đình. Được biết do bị bố mẹ mắng sợ hãi L. đã chạy ra đường và không biết bằng cách nào qua cầu Chưong Dương cách nhà gần 5km.

Trong lúc gia đình đang bủa đi tìm L. thì những người hàng xóm đọc được thông tin và ảnh cháu được chia sẻ từ facebook cá nhân hai CSGT nên đã chủ động liên hệ qua số điện thoại để báo thông tin.

Khi nghe toàn bộ câu chuyện, bố mẹ cháu L. đã rất cảm động đề nghị được cảm ơn Thượng úy Hùng và Vinh bằng hiện vật nhưng hai đồng chí đã từ chối.

Tiến Anh
Từ khóa: Bị mắng bé gái chạy ra đường không biết đường về được CSGT kịp đưa về nhà

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !