Bỏ đi ăn trưa để mặc nồi dầu trên bếp, cháy cả tiệm chả cá
![]() |
Hiện trường vụ cháy tại quán bún chả cá Phương trưa 6/5 (Ảnh do Sở Cảnh sát PCCC Đà Nẵng cung cấp) |
Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC Thanh Khê đã điều 2 xe cùng 14 cán bộ chiến sĩ tiếp cận dập tắt đám cháy sau 10 phút, không cho cháy lan sang phòng khách ăn và nhà dân lân cận. Tại hiện trường có 5 nồi dầu (đường kính 30cm) bắc trên bếp, trong đó 3 nồi có dầu. Rất may đám cháy được dập tắt kịp thời nên không gây thiệt hại về người và tài sản.
Trước đó, khoảng 12h30 trưa 5/5, trong lúc đang ngồi ăn cơm trưa tại tầng thượng khách sạn Nhật Nguyệt (đường An Thượng 32, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), ông Nguyễn Cao Tuấn (sinh 1967) nghe có tiếng nổ lốp bốp và thấy khói bốc lên từ đống gỗ coppha bên cạnh khách sạn.
Ông Tuấn liền hô lớn báo động cho người xung quanh đến dùng vòi, xô múc nước gia đình để dập lửa và gọi điện báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC Sơn Trà điều 2 xe cùng 15 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường, triển khai vòi phun nước dập tắt đám cháy và chống cháy lan sau 20 phút.
Tại hiện trường, gần một nửa số gỗ coppha cạnh khách sạn Nhật Nguyệt gần như cháy rụi. Theo ông Tuấn cho biết thì đây là số gỗ dùng làm giàn giáo xây dựng khách sạn này (khởi công tháng 9/2013 và đang trong giai đoạn hoàn thiện để đưa vào khai thác). Sau khi sử dụng, số gỗ này được tập kết lại một chỗ để chuẩn bị chuyển đi nơi khác thì xảy ra sự cố.
Trong khi đó, tối 4/5, người dân phát hiện có ngọn lửa phát ra từ trụ điện trước số nhà 394 Nguyễn Lương Bằng (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) nên điện báo cho lực lượng chữa cháy 114. Phòng Ccảnh sát PCCC Liên Chiểu liền điều 2 xe cùng 14 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, liên hệ công ty điện lực cắt điện khu vực có cháy, đồng thời dùng vòi phun nước dập tắt đám cháy. Được biết, vị trí phát cháy là bộ đếm điện TI và nguyên nhân cháy là do chập điện.
