Bố bé trai đuối nước ở Công viên Thanh Hà: 'Trong giờ hoạt động người trực đâu'?

"Gia đình muốn xem lại camera để biết được con tự ngã, hay có gì tác động khiến con xuống nước và xảy ra sự cố hay không. Ngoài ra, tôi cũng muốn biết vì sao đang giờ hoạt động lại không có bảo vệ hoặc người giám sát túc trực ở khu vực này”, bố bé trai đuối nước ở Công viên Thanh Hà đau xót nói.

Đã hai ngày sau khi xảy ra sự việc bé trai 6 tuổi bị đuối nước tại Công viên nước Thanh Hà (thuộc Khu đô thị Thanh Hà Cienco, phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội) nhưng ngôi nhà của gia đình chị Uyên ở thôn Hoàng Dương, xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) vẫn nặng nề không khí đau thương.

Chị Uyên - mẹ bé trai đuối nước ở Công viên Thanh Hà đau đớn chia sẻ.

Kể về sự việc đau lòng, chị Uyên - mẹ bé trai đuối nước ở Công viên Thanh Hà không giấu nổi nước mắt: "Cuối tuần vừa rồi (22/9), vợ chồng tôi ra Thanh Oai đón bà nội về quê nên đã đưa 2 đứa con và 1 đứa cháu vào Công viên nước Thanh Hà vui chơi.

Đến khu vực sông Lười, tôi dẫn con trai 6 tuổi không biết bơi vào và lấy cho con chiếc phao tròn vì nghĩ con chưa biết bơi nên phao sẽ rất cần thiết. Còn cô con gái lớn và một cháu trai biết bơi, nên tôi cho các cháu tự đi vào khu vực sông Lười để chơi.

Khi trang bị phao cho con trai 6 tuổi tôi còn dặn con chờ tôi cất đồ đạc lại rồi 2 mẹ con chơi cùng nhau. Nhưng tôi vừa để gọn đồ đạc, khi quay ra thì đã chẳng thấy con trai đâu.

Sợ hãi tôi chạy tìm nhưng cũng không thấy, nên đã gào to nhờ mọi người tìm giúp. Chiều đó, khi đã có trẻ vào khu công viên nước nhưng khu vực này không hề có bảo vệ đứng quan sát tổng thể như các công viên nước khác. Tôi phải chạy khá xa mới thấy một bảo vệ để nhờ tìm con giúp".

Công viên Thanh Hà - nơi xảy ra sự việc đau lòng.

Không giấu được đau đớn, chị Uyên cho biết: "Sau khi tôi gào bảo vệ rằng, tôi không thấy con thì được biết vừa có nhân viên bế một đứa bé vào phòng y tế. Tôi lao nhanh vào đó thì thấy rất nhiều người tập trung và xôn xao trước cửa phòng. Thoáng qua thấy con tôi đã tím tái hết cả rồi và họ chuyển cháu đi cấp cứu...".

Anh Hòa - bố cháu bé cho hay: "Nguyện vọng của chúng tôi là muốn xem lại camera khi xảy ra sự việc để biết chuyện gì đã xảy ra với con tôi. Ngoài ra, tôi cũng muốn biết vì sao đang giờ hoạt động lại không có bảo vệ hoặc người giám sát túc trực ở khu vực công viên nước rất đông trẻ chơi như vậy”?

Trước đó, khoảng 15h ngày 22/9, một bé trai 6 tuổi (quê ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) được người thân đưa vào công viên nước Thanh Hà (thuộc khu đô thị Thanh Hà Cienco, phường Phú Lương, quận Hà Đông) chơi.

Tuy nhiên, trong quá trình vui chơi ở dòng sông Lười, bé trai đã không may mắn bị đuối nước. Ngay sau khi phát hiện, người thân và nhân viên công viên nước đã sơ cứu cho cháu bé và đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103 (Hà Đông)

Nhưng do bé trai bị ngạt nước nặng nên đến 4h ngày 23/9, cháu bé đã tử vong.

Hoàng Thanh
Từ khóa: Công viên Thanh Hà bé trai 6 tuổi tử vong tại Công viên Thanh Hà Công viên Thanh Hà không có bảo vệ túc trực sông Lười bé trai đuối nước

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !