"Bịn rịn" chia tay Phà Thủ Thiêm
"Bịn rịn" chia tay Phà Thủ Thiêm
![]() |
Những chuyến phà cuối cùng trong ngày hôm nay (31/12/2011) bỗng nhiên đông khách lạ thường. Nếu quan sát khoảng 3 – 4 lượt phà qua sông thì sẽ bắt gặp những người vừa sang bờ bên kia lại quay về và tiếp tục qua phà sang bờ bên kia…
Đi phà hôm nay đối với phần đông khách không phải để qua sông, mà đi để cảm nhận cái cảm giác phà cập bến, rời bến và lưu lại những hình ảnh cuối cùng về bến phà trăm tuổi.
![]() |
Cánh săn ảnh có mặt từ lúc sáng sớm, loay hoay chọn “view” đẹp và thỏa sức sáng tạo.
Những người lớn tuổi tranh thủ dẫn con cháu đi phà ngày cuối. Đứng sát mạn phà nhìn đôi bờ sông nước, bà Mai Hường (51 tuổi) giải thích cho đứa cháu trai về việc lưu thông giữa đôi bờ quận 1 - quận 2: “Mẹ con thường chở con qua quận 2 bằng đường bộ, đi cầu Thủ Thiêm. Còn không đi bằng đường bộ thì mình qua sông bằng phà, gọi là phà Thủ Thiêm. Lát nữa về, bà sẽ cho con đi hầm. Chạy xe máy qua đường hầm Thủ Thiêm đặt dưới lòng sông ở phía kia kìa”. Vừa nói, bà Hường vừa chỉ tay về phía hầm vượt sông. Đứa cháu 7 tuổi gật gù hiểu về cái gọi là phà Thủ Thiêm, hầm Thủ Thiêm…
Ông Năm Ơn (quận 2) cũng tâm sự: “Ngày cuối rồi, mai sẽ không còn phà nữa. Tôi ra đây chụp máy tấm hình để kỷ niệm và kể cho con cháu nghe về bến phà này. Trước tôi ở quận 1 rồi chuyển qua quận 2 sống từ hơn ba chục năm nay, vẫn quen đi phà qua quận 1 mỗi khi có công chuyện. Lớp trẻ bây giờ ít ai biết đi phà lắm”.
![]() |
Khách qua phà lưu luyến những chuyến phà đã gắn bó với họ có khi là cả đời. “Người đưa phà” cũng bịn rịn không muốn rời. Bến phà Thủ Thiêm đối với hơn 40 nhân viên, như mái nhà thứ hai của mình. Bà Trần Thị Thu Cúc (52 tuổi) kể trong cái buồn của giờ phút chia tay: “Tôi làm ở đây 36 năm rồi. Hồi đó phà đông khách lắm. Tụi tôi phải thức cả đêm, vất vả vô cùng. Có khi ngồi nghĩ lại, mình đã vượt qua ba mươi mấy năm cũng “chì” thiệt. Còn mấy ngày Tết, phà chạy liên tục, tôi với mấy anh chị em ăn Tết ở bến phà luôn. Vậy mà vui! Sắp tới tuổi hưu rồi, phà nghỉ tôi cũng về nghỉ theo. Mấy ngày này buồn lắm! Có hôm 9 giờ tối, phà chạy từ quận 2 qua quận 1 chỉ để đón một người khách”.
15 giờ00 chiều nay, lễ "bế mạc" bến phà Thủ Thiêm sẽ diễn ra tại bến quận 2. Phà vẫn chạy những chuyến cuối cùng cho đến 12 giờ đêm thì ngưng hoạt động. Vài người vui tính nói đùa, cứ thấy pháo hoa bắn lên ở hầm Thủ Thiêm là biết ở đây, phà Thủ Thiêm đóng cửa.
PV báo điện tử Infonet ghi nhận những hình ảnh về phà Thủ Thiêm ngày cuối:
![]() |
Nhiều người đã tụ tập tại hai bờ bến phà Thủ Thiêm từ sáng sớm... |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
...Để ghi hình phà Thủ Thiêm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cánh săn ảnh khá bận rộn! |
![]() |
Nhân viên trực phà cũng tranh thủ "pose" ảnh kỷ niệm |
![]() |
![]() |
Nhiều người đưa trẻ con đến phà để giải thích cho chúng hiểu về sự tồn tại của bến phà trăm tuổi |
![]() |
Bà Thu Cúc trong ngày trực cuối cùng của nghề "đưa đò"! |
![]() |
Sau 12 giờ đêm nay, phà Thủ Thiêm sẽ đóng cửa! |
Duy Nguyên