Bích Ngọc 'Hương vị tình thân': 3 năm không đóng phim, tiết lộ về Mai Tài Phến

Bích Ngọc - vai Diệp trong phim "Hương vị tình thân" nhận xét về chị gái màn ảnh Phương Oanh và lý do không xuất hiện trên sóng VTV suốt 3 năm qua.

Lý do mất tích khỏi màn ảnh sau "Hương vị tình thân" 

- Lý do Bích Ngọc vắng bóng trên sóng phim giờ vàng VTV gần 3 năm qua kể từ "Hương vị tình thân" là gì?

Nếu chị không nói tôi cũng không nghĩ đã 3 năm rồi mình mới quay trở lại với phim VTV. Trước Hương vị tình thân tôi cũng đã tham gia một bộ phim truyền hình ở phía Nam và từ thời điểm đó hoạt động trong TPHCM nhiều hơn. Đó là lý do tôi chưa thể sắp xếp thời gian để quay lại với phim của VTV.

Dù ê-kíp sản xuất vẫn thường xuyên gọi điện hỏi có rảnh không nhưng đa phần tôi phải từ chối vì vướng lịch trình sẵn trong Nam. Đến giờ tôi nghĩ Sao Kim bắn tim Sao Hỏa cũng là cái duyên cho tôi quay trở lại. Tôi có đủ thời gian và cũng thấy mình chín chắn, trưởng thành hơn để tiếp tục làm phim với VTV.

W-a4b073a29045331b6a54.jpg
Bích Ngọc tại sự kiện ra mắt phim mới "Sao Kim bắn tim sao Hỏa". Ảnh: Quỳnh An

- Vai Trang có gì đặc biệt với bạn? Nhân vật này đã có gia đình và so với các vai diễn trước của Bích Ngọc thì đã trưởng thành hơn rất nhiều mặc dù bạn vẫn tiếp tục đảm nhiệm vai giáo viên mầm non như Diệp ở "Hương vị tình thân"?

Vai diễn này đến với tôi như một cái duyên vì nó không nằm trong dự liệu ban đầu của tôi cũng như kế hoạch của nhà đài. Đáng lẽ tôi tham gia phim về một đề tài khác, của một đạo diễn khác nhưng lúc đó mọi người vẫn phải chuẩn bị rất nhiều nên chưa thể bấm máy, do vậy tôi được bộ phận tổ chức sản xuất gợi ý theo phim Sao Kim bắn tim Sao Hỏa trước.

Khi lên casting tôi biết rõ về 3 nhân vật nữ chính thế nào và chỉ làm hết sức. Sau này khi đọc lại đề cương, tôi khá thích nhân vật Yên (Diễm Hằng đóng) và Đào (Minh Thu) bởi họ sở hữu những nét riêng nổi bật dù đôi khi khá ồn ào. Tôi từng hỏi bản thân có nên xin đạo diễn đổi sang vai Yên hoặc Đào nhưng sau này ngẫm lại tôi lại thấy Trang dù hơi trầm và sâu sắc một chút nhưng lại là thử thách với tôi.

Trước Sao Kim bắn tim Sao Hỏa, tôi từng đóng những vai năng động, cá tính và ồn ào nên đây sẽ là vai diễn mình được rèn giũa lại và lắng xuống. Khi xem phim, mọi người sẽ có lúc cảm thấy nhân vật này hơi nhạt nhòa. Tôi coi đây là thử thách và muốn thử nhiều dạng vai.

Bất ngờ vì nhiều khán giả vẫn gọi mình là Diệp

- Đến giờ sau 3 năm "Hương vị tình thân" phát sóng khán giả vẫn nhớ tới bạn với vai Diệp ngốc nghếch, dại trai nhưng để lại nhiều ấn tượng. Điều này có gây áp lực với Bích Ngọc trong lần trở lại này? Bạn có kỳ vọng vai Trang trong "Sao Kim bắn tim Sao Hỏa" sẽ vượt qua cái bóng quá lớn của Diệp?

Kể từ khi vào vai Diệp đến giờ mỗi lần ra ngoài đường mọi người vẫn nhận ra tôi. Tôi bất ngờ và không nghĩ một thời gian lâu như vậy mà khán giả vẫn nhớ tới mình, thậm chí còn gọi tên nhân vật thay vì tên thật.

Đến với Sao Kim bắn tim Sao Hỏa, tôi không áp lực vì biết vai trò của mình là gì. Có thể vì tôi đã lường trước được khán giả sẽ thích nhân vật nào. Khi tham gia phim, tôi chỉ nghĩ hãy làm hết sức và cố gắng học hỏi từng ngày. Tôi không đặt mục tiêu vai Trang phải nổi hơn vai Diệp bởi trong phim nhiệm vụ của mỗi nhân vật khác nhau. Chính vì có tâm thế như vậy nên tôi không thấy áp lực.

Screen Shot 2024 06 20 at 19.02.25.png
Bích Ngọc trong tạo hình vai Trang ở phim "Sao Kim bắn tim sao Hỏa" lên sóng VTV3 từ 27/6 tới.  Ảnh: VFC 

- Trong "Hương vị tình thân", bạn và Phương Oanh vào vai hai chị em và có rất nhiều phân đoạn đóng cùng nhau khá ăn ý. Trên phim trường Phương Oanh là người thế nào? Ngọc có hy vọng sẽ kết hợp với Phương Oanh trong bộ phim nào đó khi cô ấy đã sẵn sàng quay lại màn ảnh?

Trước khi đóng cùng chị Phương Oanh ở phần 2 tôi đã xem chị diễn ở Hương vị tình thân phần 1. Có những đoạn chị ấy diễn rất hay và với tôi, chị Phương Oanh là diễn viên giỏi. Khi xem một phim hay có diễn viên giỏi tôi hào hứng vì bản thân được học hỏi, truyền cảm hứng rất nhiều. Tôi vốn ít nói và hơi lạnh lùng, e dè một chút với những người mới gặp. Biết tôi ngại nên chị Oanh đã chủ động tạo cho tôi môi trường thoải mái nhất để làm việc.

W-38536e038de42eba77f5.jpg
Nữ diễn viên sinh năm 1997 khoe nét đẹp trong trẻo trong sự kiện ra mắt phim mới ở Hà Nội.

Chuyện tình cảm để thuận theo tự nhiên

- Năm ngoái khán giả nhận ra Bích Ngọc với vai Út Trong ở "Đất rừng phương Nam" nhưng hơi tiếc vì thời lượng xuất hiện của nhân vật quá ít. Bạn có buồn vì điều này? Liệu có phải Bích Ngọc sẽ được tạo nhiều đất diễn hơn trong phần 2 với Mai Tài Phến? Đến nay đã có thông tin về "Đất rừng phương Nam 2" chưa?

Ban đầu khi đi casting, tôi diễn đoạn Út Trong gặp Út Lục Lâm, chính là cảnh xuất hiện trên phim Đất rừng phương Nam. Đoạn thứ 2 tôi cast với anh Mai Tài Phến. Khi phim ra rạp, tôi cũng thấy đất diễn của mình hơi ít nhưng sau tôi nghĩ chắc chắn đoàn phim có lộ trình riêng. Hiện tại, tôi chưa nghe thông tin gì về phần 2 Đất rừng phương Nam nhưng tôi hy vọng điều đó sẽ xảy ra.

- Bích Ngọc có mong được đóng nhiều cảnh hơn với Mai Tài Phến không - một diễn viên đẹp trai ngoài đời và tạo hình Võ Tòng thì vô cùng nam tính và hấp dẫn trên màn ảnh?

Anh Mai Tài Phến rất nỗ lực và tôi nghĩ giả sử nếu có các phần sau của Đất rừng phương Nam thì khán giả sẽ được gặp Võ Tòng, Út Trong và Út Lục Lâm nhiều hơn.

- Khán giả tò mò cuộc sống ngoài phim ảnh của Ngọc thế nào? Không lẽ một cô gái xinh đẹp thế này lại không yêu ai?

Lúc nào tôi cũng có tình yêu, yêu bản thân mình, yêu công việc, yêu mọi thứ xung quanh, miễn sao thấy vui vẻ với cuộc sống. Với tôi, diễn viên là một nghề bình thường như bao nghề khác. Nhưng nếu ở thị trường miền Nam tôi cảm thấy mình không thể là ngôi sao giải trí được vì nhiều lúc rất chểnh mảng đăng cái gì đó trên mạng xã hội. Thi thoảng vì bận xem phim và đọc sách mà tôi thậm chí quên đăng bài. 

- Khán giả tò mò muốn biết Bích Ngọc có bạn trai chưa?

Tôi quan niệm mọi thứ tùy duyên. Khi xem phim Câu chuyện hoa hồng, tôi thấy khái niệm tình yêu mỗi giai đoạn sẽ khác nhau. Đến giờ tôi cũng không biết tương lai thế nào, có thể dừng ở tình đầu, mối tình thứ 2 hay sau này sẽ một mình. Tôi nghĩ công việc sẽ là thứ đi với mình lâu dài còn tình cảm hãy để thuận theo tự nhiên, đến đâu thì đến.  

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.