Bí quyết sống thọ của cụ ông 102 tuổi

Mùa xuân này, cụ Đoàn Tôn ở khu phố 5, phường 4, TP Tuy Hòa, đã bước qua tuổi 102 nhưng sức khỏe vẫn còn rất dẻo dai, minh mẫn.
Bí quyết sống thọ của cụ ông 102 tuổi - ảnh 1

Cụ Tôn và người con dâu hàng ngày chăm sóc ông - Ảnh: V.HOÀNG

Những ngày Tết Bính Thân, trong ngôi nhà ở hẻm 31 Lê Quý Đôn (khu phố 5, phường 4) có khá nhiều người ra vào chúc tết cụ.

MINH MẪN

Cụ Tôn có 8 người con, 22 cháu và 18 chắt. Cụ vẫn còn minh mẫn đến lạ kỳ khi nhớ rõ mồn một, không sót đứa cháu nào, kể cả tính tình của chúng. Cụ bảo: “Tôi có 8 người con, đã mất 2, chỉ còn 6 người sống. Người lớn nhất năm nay 77 tuổi, nhỏ nhất 58 tuổi. Tôi đang ở với người con trai thứ tư. 60 năm trước, gia đình tôi từ Phú Lễ, xã Hòa Thành, chuyển sang TP Tuy Hòa sinh sống”.

Tiếp chúng tôi, cụ Tôn kể, tuổi thơ của cụ là những tháng ngày cơ cực. Cha mẹ mất sớm, một mình cụ lúc ấy khó khổ phải ở đậu nơi chái chuồng bò nhà người khác; làm thuê, làm mướn kiếm ăn qua ngày, rồi tập tành buôn bán. Từ nhỏ, cậu bé Tôn đã rất khỏe, siêng làm việc nặng. Khi 12 tuổi, Tôn vác gạo, chở gạo và chở heo với khối lượng lớn. Cụ Tôn cho biết thêm, cụ đã từng tham gia cách mạng và bị tù. Gia đình có 2 người con nhưng người em và ba mẹ mất sớm nên bản thân cụ sống một mình lam lũ chạy ngược, chạy xuôi.

Khác với những người cao tuổi khác phải ở tầng trệt để dễ dàng đi lại, cụ Tôn ở tầng lầu. Mỗi ngày, cụ lên xuống cầu thang bằng cây gậy 4 chân ít nhất 6 lần để ăn uống cùng gia đình.

Ông Đoàn Hòa Anh tự hào kể về cha mình: “Cha tôi năm nay đã 102 tuổi, nhưng trí nhớ khó ai sánh bằng. Nhiều chuyện xảy ra cách đây 80 năm nhưng ông vẫn nhớ”.

Trước đây, khi ở đường Lê Thánh Tôn (TP Tuy Hòa), cụ Tôn thường chống gậy đi chơi đó đây, thăm con cháu. Từ khi gia đình chuyển qua chỗ ở mới, ông ít đi, chỉ đi ra ngoài khi cần cắt tóc hay kiểm tra sức khỏe. Ngoài những lúc trò chuyện với con cháu trong bữa ăn, ông làm bạn với chiếc ti vi. Chương trình ông thích nhất là kênh thể thao. Điều đặc biệt là tới giờ này ông vẫn thích tự giặt quần áo, tự lo ăn uống; mọi người trong gia đình ăn gì ông ăn thứ ấy, không kén chọn.

BÍ QUYẾT TRƯỜNG THỌ

Một điều đặc biệt nữa là ông rất ít khi đau ốm, bệnh tật. “Tôi cũng phải công nhận rằng cụ có sức đề kháng rất tốt. Dù thời tiết có thay đổi đột ngột thế nào, cụ cũng không ảnh hưởng gì cả. Lần lạnh đột ngột gần đây, cả nhà đều bị bệnh, riêng ông không bị sao. Nhiều người hỏi tại sao cụ lại khỏe mạnh như thế thì tôi cũng không biết trả lời thế nào”, bà Đặng Thị Hoa, con dâu cụ Tôn thổ lộ.

Là người trực tiếp chăm sóc cụ Tôn, bà Hoa cho biết, vài năm trước, tuy tuổi cao nhưng cụ rất thích đi bộ. Cụ bảo đi bộ như thế vừa khỏe, vừa thăm được con cháu. Bà Hoa nói: “Có lẽ ông sống thọ là nhờ chế độ ăn uống, sinh hoạt đều đặn. Mỗi bữa, ông cụ ăn hai chén cơm. Ngày ngủ 8 tiếng, sáng dậy sớm”. Nói về bí quyết “sống lâu, sống khỏe, sống đẹp”, cụ Tôn cười tếu nói: “Chẳng có gì gọi là bí quyết, chỉ cần ăn uống điều độ, sáng tối chịu khó vận động là khỏe. Nhưng nếu như không có con dâu lo bữa ăn chu đáo, chắc tôi không có sức khỏe như ngày hôm nay đâu”. Còn con trai cụ, ông Đoàn Hòa Anh thì bảo: “Cha tôi sống thọ là nhờ tuổi trẻ vận động nhiều, biết đánh võ. Vả lại ông không hề uống rượu bia”.

Những lúc con cháu đi đâu về nhà quây quần bên nhau, cụ Tôn lại nhắc nhở rằng anh em phải biết quý mến nhau, chăm chỉ lao động để có sức khỏe. Được như thế thì ông cũng cảm thấy vui vẻ mà sống thọ để xem con cháu của mình thành đạt.

Bạn bè trang lứa cụ Tôn đã mất từ rất lâu. Còn cụ Tôn mỗi tháng và những dịp tết đến đều được nhận tiền chế độ người cao tuổi. Hai năm trước, cụ Tôn nhận được thiệp chúc thọ của Chủ tịch nước. Con cháu lấy điều đó làm niềm vui. Anh Đoàn Kinh Luân, cháu nội cụ Tôn, nói: “Chúng tôi rất vui vì được sống chung ba thế hệ trong gia đình. Đặc biệt, ông nội đã hơn 100 tuổi mà vẫn minh mẫn. Tết đến xuân về, đại gia đình đoàn tụ chúc sức khỏe ông thật ý nghĩa”.

Theo VŨ HOÀNG/Báo Phú Yên

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !