Bị phủ xi măng, xe máy lại đi vào phần đường "BRT dành cho trẻ em"

Sau khi phần vạch kẻ đường tại ngõ 342 Khương Đình bị phủ xi măng, các phương tiện lưu thông qua ngõ lại đi vào phần đường "BRT dành cho trẻ em".
Bị phủ xi măng, xe máy lại đi vào phần đường

Thời gian vừa qua, việc ngõ 342 Khương Đình (phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) xuất hiện làn đường dành riêng cho trẻ em, học sinh đi bộ đã gây sự chú ý và nhận được nhiều ý kiến ủng hộ trong dư luận.

Bị phủ xi măng, xe máy lại đi vào phần đường

Tuy nhiên, cách đây 2 ngày, con ngõ nhỏ này đã xuất hiện một số người lạ đến dùng nước xi măng phủ lên phần đường được kẻ vạch.

Bị phủ xi măng, xe máy lại đi vào phần đường

Những người này làm việc rất nhanh trước sự bất ngờ của tất cả người dân sống tại ngõ 342 Khương Đình.

Bị phủ xi măng, xe máy lại đi vào phần đường

Toàn bộ phần đường được sơn xanh đã bị nước xi măng phủ mờ.

Bị phủ xi măng, xe máy lại đi vào phần đường

Những người dân tại đây cho biết, việc phủ nước xi măng được thực hiện vội vàng dẫn đến việc những ngày vừa qua toàn bộ ngõ 342 Khương Đình rất bẩn do nước xi măng chưa khô lại có nhiều phương tiện đi lại nên bắn bẩn khắp nơi.

Bị phủ xi măng, xe máy lại đi vào phần đường

Không chỉ bức xúc về việc nước xi măng gây bẩn, nhiều người dân tại đây còn bức xúc bởi dự án sáng tạo đang được nhiều ý kiến ủng hộ bỗng dưng bị xoá bỏ.

Bị phủ xi măng, xe máy lại đi vào phần đường

Anh Tiến, một người dân sống tại ngõ 342 cho biết, vạch kẻ đường ưu tiên dành cho trẻ em đã được người điều khiển phương tiện qua đây chú ý và nhường đường cho các em...

Bị phủ xi măng, xe máy lại đi vào phần đường

... tuy nhiên, 2 ngày nay khi không nhìn thấy vạch kẻ đường, các phương tiện lại đi vào phần đường dành cho người đi bộ.

Bị phủ xi măng, xe máy lại đi vào phần đường

Trước thông tin trên,lãnh đạo UBND phường Hạ Đình đã ghi nhận hiện tượng trên và sẽ cho kiểm tra, trả lời báo chí sớm nhất.

Bị phủ xi măng, xe máy lại đi vào phần đường

Trả lời báo giới về vấn đề này,ông Vương Xuân Hùng - Chủ nhiệm câu lạc bộ Sống Xanh phường Hạ Đình (đơn vị tiến hành kẻ vạch phân làn ưu tiên cho trẻ em tại ngõ 342 Khương Đình) cho biết: "Do lớp sơn đã mờ dần nên đơn vị đã cử người đến quét xi măng lên để chuẩn bị kẻ một lớp sơn mới cho người dân tiện quan sát. Đây là dự án được cấp chính quyền đồng thuận, giúp đảm bảo an toàn giao thông cho các em nhỏ trên đường đến trường".

Hoàng Nam

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !