Nhiếp ảnh gia người Ý, Cristiano Ostinelli đã dành thời gian đến sống, sinh hoạt cùng bộ lạc để có thể ghi lại những hình ảnh đặc biệt này.
Ông cho biết: “Người Anhori là nỗi ám ảnh của người dân Ấn Độ. Còn rất nhiều bí ẩn xung quanh họ. Họ có thể đi lại trên mặt nước, dự báo về tương lai và thực hiện những lời tiên tri hắc ám”.
Hầu hết người Aghori sống ở Varanasi, bên bờ sông Ganges, phía Bắc Ấn Độ. Họ thường phủ khắp mình thứ bột màu trắng, quấn quanh đầu nhiều tràng hạt, sống ẩn mình trong các khu hỏa táng.
Người Aghori dùng kết hợp các chất kích thích và thiền để tìm kiếm sự tĩnh lặng.
Người Aghori tin tưởng rằng bằng cách thực hiện những việc người khác cho là cấm kỵ hoặc kiêng giữ, họ có thể "được khai sáng".
Người Aghori tránh xa những tài sản vật chất và thường xuất hiện trong tình trạng không quần áo để giữ cơ thể ở dạng thuần khiết nhất.
Tổ tiên của người Aghori xuất hiện từ thế kỉ 17 do là Baba Kinaram khởi xướng. Người ta cho rằng Kinaram thọ tới 170 tuổi.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Daily Mail - tờ báo hàng ngày của Vương Quốc Anh, được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1896. Đây hiện là tờ báo bán chạy thứ hai tại Vương Quốc Anh sau The Sun. Daily Mail cũng là báo hàng ngày đầu tiên của Anh nhắm vào thị trường những người thuộc tầng lớp trung lưu và bình dân.
Thanh Nga (lược dịch)