Không đông khách như các năm trước, đó là cảnh vắng vẻ của bến xe Mỹ Đình sau những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2017. Tuy nhiên, quanh khu vực bến xe Mỹ Đình đã xuấn hiện tình trạng xe dù trả khách ở bên đường đang diễn ra khá phổ biến.
Theo ghi nhận của PV Infonet, vào khoảng 14-16h ngày 2/1, ở bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội xe khách vẫn chạy về bến nhưng có rất ít hành khách về bến này.
Không có khách, các nhân viên phục vụ bến cũng có phần nhàn hơn, thi thoảng họ ngồi xem điện thoại, tán gẫu.
Lối vào bến xe Mỹ Đình khá vắng vẻ.
Trong khi đó, cánh xe ôm không còn tất bật đông khách như các năm trước mà bây giờ họ phải mời chào khách. Thậm chí nhiều lúc khách còn ít hơn cả cánh xe ôm ở trong khu vực trả khách ở bến. Tuy nhiên, ngoài bến xe Mỹ Đình đã xuất hiện một số xe chạy trái tuyến, trả khách dưới lòng đường.
Khu vực trả khách của các xe cũng vắng không kém ngoài đường.
Anh Nguyễn Văn Linh (40 tuổi, lái xe khách tuyến Việt Trì – Mỹ Đình) cho biết: “Tôi chạy tuyến cố định ở đây, nhưng năm nay không có khách. Tiếng là ngày Tết nhiều khách đi lại nhưng năm nay vắng lắm, nhiều xe chỉ có một vài khách. Do nhiều khách không hiểu, nên không đến bến xe Mỹ Đình bắt xe về và cũng không lên xe có tuyến chạy về bến này, để đến Thủ đô”.
Nhưng ở ngoài bến xe Mỹ Đình đã xuất hiện tình trạng xe khách trả khách sai quy định.
Cũng chung tâm trạng với nhà xe, một lãnh đạo bến xe Mỹ Đình than thở: “Khách đến bến vắng lắm, không đông như mọi năm, có xe nhưng không có khách, đó là tình trạng chung của bến sau vụ điều chuyển tuyến xe khách của các tỉnh về Nước Ngầm, Yên Nghĩa, Giáp Bát…”.
Bên trong bến xe luôn vắng khách.
Một số nhân viên bến xe ngồi xem điện thoại.
Ai cũng khẩn trương về nhà... sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2017.
Đến bến xe mọi người khẩn trương rời bến, không còn tình trạng chen lấn xô đẩy như trước.
Cánh xe ôm vắng khách.
Xe dù xuất hiện ngoài bến.
Khu vực ra vào của khách ở bến xe Mỹ Đinh luôn vắng vẻ.
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.