"Bến cóc" lộng hành nội đô
Những bãi đỗ xe trá hình (bến cóc) mọc lên nhan nhản khiến chủ bến xịn đứng ngồi không yên bởi thời buổi khó khăn mà khách hàng thì cứ rơi rụng dần.
![]() |
Xe khách Thành Bưởi đón khách ngay trên đường |
Gom khách ngay trên phố
Hiếm có nơi nào mà bến cóc lại ngang nhiên hoạt động như ở TP HCM. Hàng ngày, trên tuyến đường Lê Hồng Phong, Trần Phú, nhân viên của Công ty Thành Bưởi, bắc loa giục khách vào bến cóc. Cứ khoảng nửa tiếng, thấy khách hòm hòm ngồi chật văn phòng, một cô gái lại dõng dạc nói vào loa đại ý... mời quý khách đi tuyến TP HCM... sang bên đường vào bến để chuẩn bị xuất hành.
Theo tìm hiểu của PV Báo Giao thông, thời gian gần đây, Công ty TNHH Thành Bưởi (nhà xe Thành Bưởi) đã thuê một mảnh đất để làm bãi đậu xe đối diện với trụ sở văn phòng của hãng xe này tại 266-268 Lê Hồng Phong. Khu vực bãi đậu xe này trước kia là Xí nghiệp thuốc lá Sài Gòn nhưng từ khi được di dời, một số doanh nghiệp vận tải trong đó có hãng xe Thành Bưởi thuê lại.
Sẽ không có gì đáng nói nếu như không có chuyện nhà xe cố tình biến bãi đỗ xe này thành bến cóc và ngang nhiên gom khách ngay trên phố. “Trước kia, xe của Thành Bưởi đi Cần Thơ, Đà Lạt thường xuyên dừng, đậu dưới lòng đường đón trả khách. Nhưng thời gian gần đây thì thấy họ gom khách vào bãi đỗ xe bên kia đường” - một người dân sống gần khu vực văn phòng của nhà xe Thành Bưởi cho biết.
Không riêng gì Thành Bưởi, hiện nay có khá nhiều nhà xe đã coi đường Lê Hồng Phong như một bến cóc, công khai đón trả khách trên đường. Tương tự, tại khu vực quận 1, TP HCM, từ lâu trên các tuyến đường Đề Thám, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thái Bình, Lê Thị Hồng Gấm, Ký Con mỗi ngày có hàng chục xe khách trá hình xe du lịch “open tour” bắt khách dọc đường, gây mất TTATGT. Các hãng xe tên tuổi như: Hoa Mai, Thiên Phú... cũng không ngại ngần đón khách, bất chấp quy định cũng như sự kiểm tra của lực lượng chức năng.
Nhà xe Thành Bưởi, trước đây, cũng đã bị lực lượng chức năng phát hiện nhiều sai phạm, trong đó có việc lập bến cóc tại Cần Thơ. Mặc dù đã đi vào hoạt động kinh doanh gần 2 năm nay, nhưng Công ty Thành Bưởi vẫn chưa nộp hồ sơ xin thành lập văn phòng đại diện hay mở chi nhánh tại TP Cần Thơ theo quy định; trong khi việc kinh doanh của công ty tại đây có đủ yếu tố, hình thức như một chi nhánh (có đặt trụ sở làm việc tại số 29-31 Phan Đăng Lưu, Q Ninh Kiều).
Bến xịn “sống mòn”
Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Thượng Thanh Hải, Phó giám đốc Bến xe Miền Đông cho biết: Mỗi năm lượng khách qua bến giảm 8,2%, bình quân tương đương giảm 20.000 người. Dịp Tết năm 2013 và 30/4 lượng khách giảm thê thảm, bến xe không phải tăng cường bất cứ một chuyến xe buýt nào. Lý giải về nguyên nhân, ông Hải khẳng định, do một số doanh nghiệp mở văn phòng đón khách bên ngoài bến xe.
“Hãng xe khách Thành Bưởi và một vài hãng xe khác cũng thuê ki-ốt bán vé tại Bến xe Miền Đông nhưng hàng ngày chỉ có một đến hai chuyến đón khách tại đây. Số hành khách còn lại đều được gom, đón ngoài bến” - ông Hải bức xúc.
Ông Hải cũng cho rằng, việc đón khách trong nội thành của các doanh nghiệp vận tải này gây mất TTATGT. Đáng nói hơn, có vẻ như việc các nhà xe hoạt động ngoài bến tại TP HCM đang “ngoài tầm kiểm soát” của lực lượng chức năng, gây mất TTATGT, làm thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước khi thất thu thuế.
Trước thực trạng bến cóc, xe dù ngày càng lộng hành trong khu vực trung tâm TPHCM, Tổng công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn (SAMCO) - đơn vị quản lý Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây đã nhiều lần kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm xe khách tuyến cố định không đưa xe vào bến đón trả khách nhưng thực tế đến thời điểm này, vẫn chưa có gì khả quan. Dư luận đang đặt câu hỏi: Các nhà xe đang ngang nhiên đón trả khách dọc đường, mở bến trái phép, người dân biết, doanh nghiệp kinh doanh bến biết, vậy lực lượng chức năng có biết?
Phú Vinh
2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến
Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.
Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’
Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.
Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Niềm tự hào của người SHB
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.
Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km
Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.
Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?
20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.