Bé trai thứ hai qua đời sau vụ cháy ở Bạc Liêu
Bé trai thứ hai qua đời sau vụ cháy ở Bạc Liêu
Hỏa hoạn gây tang thương ở một gia đình nghèo
Những hi vọng cuối cùng của chị Trần Thị Nga ở phường 3, TP Bạc Liêu (Bạc Liêu) vội tan biến khi chiều ngày 24/3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu báo tin con trai của chị hàng thịt này tắt thở. Người mẹ ngất xỉu lần nữa sau tiếng gào thét gọi tên hai con trai.
![]() |
Chiều ngày 24/3, bé Khang đã tử vong sau gần một ngày cấp cứu. |
Theo các bác sĩ, bé Trần Minh Khang (4 tuổi) bị bỏng 40% diện tích da toàn thân, nhâp viện trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp và phù não. Vì vậy, kíp trực cấp cứu cố gắng “còn nước còn tát” để giành lại sự sống cho bé trai sinh ra trong gia đình nghèo lại bất hạnh, nhưng không thành công.
Trước đó, vào rạng sáng 24/3, chị Nga thấy con say ngủ nên khóa cửa ngoài ra chợ Trần Huỳnh mua thịt bán lẻ mong kiếm chút đồng lời. Tuy nhiên, vừa ra khỏi nhà không lâu thì hàng xóm điện báo cháy nhà.
Người mẹ tức tốc chạy về để cứu hai con nhưng không kịp, vì cửa khóa chặt nên khi mọi người phá cửa xông vào nhà kéo bé trai 11 tuổi là con lớn của chị Nga đưa ra ngoài thì nạn nhân đã chết. Bé Khang lúc đó còn thoi thóp nằm cạnh anh trai trong nhà vệ sinh được đưa đi cấp cứu ngay. Tuy nhiên, khi tiếp nhận, bác sĩ tiên lượng xấu và đúng như nhận định, đến chiều cùng ngày bé đã tắt thở.
Theo tìm hiểu của phóng viên, chị Nga rất nghèo, thuê nhà ở hai năm nay. Cuộc sống vợ chồng mất hạnh phúc dù đã có hai con nên chồng chị Nga bỏ 3 mẹ con để tìm vui duyên mới. Vì vậy, hàng ngày người phụ nữ 39 tuổi phải tảo tần mua bán sớm hôm để kiếm tiền nuôi hai con.
Hay tin hỏa hoạn xảy ra với gia đình nghèo, ông Nguyễn Thanh Chinh - Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu - cùng đoàn thể địa phương đã đến thăm hỏi, hỗ trợ chi phí để gia đình lo hậu sự cho hai bé trai bất hạnh.
HỒNG DÂN