Bé trai suy dinh dưỡng hiếm gặp, 2 tuổi nặng 6kg

Khi 6 tháng, bé đã nặng 8kg nhưng sau đó cứ teo dần và chỉ nằm bẹp một chỗ, không hoạt động gì.

Bé Hứa Văn Dũng, người dân tộc Tày, ở Chiêm Hóa, Tuyên Quang sinh ngày 18/10/2012. Nay đã gần 27 tháng tuổi nhưng cháu chỉ nặng 6kg, trong khi theo tiêu chuẩn phải nặng hơn 12kg.

Bé trai suy dinh dưỡng hiếm gặp, 2 tuổi nặng 6kg - ảnh 1
Cháu bé yếu ớt, chỉ có da bọc xương.

Ngày 18/3, cậu bé được gia đình đưa vào Khoa Bệnh máu trẻ em, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương (Hà Nội). Các bác sĩ không thể tin nổi cháu bé lại suy dinh dưỡng quá nặng, kèm theo thiếu máu như vậy.

Chị Ma Thị Nhích, mẹ cháu bé cho hay, Dũng đẻ thường, nặng 2,7kg. 6 tháng đầu, cậu bú sữa mẹ và lớn bình thường, nặng 8kg. Nhưng càng về sau, chị Nhích thấy con không lên cân, người cứ yếu dần, da xanh xao. Chị đưa con tới bệnh viện và được bác sĩ truyền máu nhưng cũng không nhớ cậu bé bị bệnh gì.

Bé trai suy dinh dưỡng hiếm gặp, 2 tuổi nặng 6kg - ảnh 2
Mẹ Dũng mang thai cũng chỉ có 2 bữa cơm rau.

"Nhà mình nghèo, không có tiền mua sữa thịt, bữa ăn hằng ngày của con cũng chỉ có cháo trắng. Mỗi bữa bé cũng chỉ ăn được 2-3 thìa, cơ thể ngày càng suy kiệt. Tới nay cháu không đi, không nói được, lúc khỏe thì còn ngồi, không thì chỉ nằm bẹp trên giường" - mẹ Dũng kể.

Bác sĩ Hà Thị Sen, khoa Bệnh Máu Trẻ em, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho biết bé Dũng bị suy dinh dưỡng thể teo đét hay thể Marasmus. Ở thể suy dưỡng Marasmus, trẻ bị đói thật sự, từ glucid, lipid đến protid, thiếu toàn bộ năng lượng. Trẻ phải huy động toàn bộ chất dự trữ do đó trẻ mất hết lớp mỡ dưới da. Thể này hay gặp ở các bé đẻ ra không có sữa mẹ, phải ăn nước cháo loãng thay sữa, trẻ bú mẹ nhưng lúc ăn bổ sung không đủ chất nhất là thiếu lipid, trẻ bị bệnh và kiêng ăn trong thời gian mắc bệnh, trẻ sốt kéo dài.

Bé trai suy dinh dưỡng hiếm gặp, 2 tuổi nặng 6kg - ảnh 3
Mong rằng sẽ có những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn của Dũng để cậu bé sớm khỏe mạnh.

Biểu hiện lâm sàng trẻ gầy đét, da bọc xương, teo cơ rõ rệt, mất toàn bộ lớp mỡ dưới da ở bụng, mông, chi và má, trẻ có thể thèm ăn hoặc kém ăn, phân sống lỏng, tinh thần mệt mỏi, ít phản ứng với ngoại cảnh.

Hiện tại, bé Dũng được truyền máu, dịch. Các bác sĩ điều trị cho Dũng nói sẽ làm xét nghiệm để chẩn đoán tổng thể, tìm ra nguyên nhân. Vì theo kinh nghiệm khám, chữa bệnh lâu năm, trẻ có thể mắc bệnh lý nào đó nữa thì tình trạng suy dinh dưỡng mới nặng đến mức như vậy.

mai phương

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !