Bé trai phải cắt bỏ chân sau TNGT: Một gia đình khốn đốn

Trên đường đi học về, em không may bị tai nạn và phải cắt bỏ chân phải. Mới nằm viện nhưng của cải gia đình em lần lượt đội nón ra đi. Sổ đỏ cũng đang cầm cố để có tiền mua thuốc cứu em.
Chúng tôi đang nói về hoàn cảnh đáng thương của em Hà Danh Đạo (10 tuổi), con của vợ chồng anh Hà Danh Đức (40 tuổi, Điện Hồng, Điện Bàn, Quảng Nam) và chị Nguyễn Thị Kim Phương (33 tuổi).

Ngày 7/9 vừa qua, trên đường đạp xe đi học về, em Đạo không may bị chiếc xe tải chạy ngược chiều tông phải. Chiếc xe tải kéo lê em đi một đoạn khoảng 7 mét mới dừng lại và dằn nát chân phải của em. Ngay lập tức, em được người dân sơ cứu và đưa tới bệnh viện Vĩnh Đức rồi chuyển thẳng ra bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Vì vết thương quá nặng nên các bác sĩ thống nhất phải phẫu thuật cắt bỏ chân phải của em. 
Bé trai phải cắt bỏ chân sau TNGT: Một gia đình khốn đốn - ảnh 1
Bé Đạo khóc như mưa khi biết mình bị cưa cụt chân sau tai nạn giao thông

Dù không muốn, nhưng vợ chồng chị Phương cũng phải kìm nén nỗi đau đồng ý để các bác sĩ cắt bỏ một phần cơ thể của con mình. Nỗi đau của vợ chồng chị còn nhân lên gấp bội lúc đứa con nhỏ tỉnh dậy òa khóc hỏi ngây thơ: “Chân của con mô rồi? Trả chân cho con về đi học”

Đau xót như đứt từng khúc ruột nhưng chị Phượng vẫn gắng gượng để con trai không thấy nước mắt mình rơi, rồi nhẹ nhàng vỗ về con: “Con nằm ngoan rồi ít bữa mẹ sẽ đưa con về đi học lại nha”.

Nhưng mỗi đêm về là nước mắt người mẹ ấy lại tuôn trào trách than sao ông trời không để mình chị gánh hết nỗi đau này, mà lại đày đọa lên thân xác của đứa con bé bỏng.

Nhìn đứa trẻ ngây thơ, nước mắt dàn dụa, đau đớn đưa bàn tay bé xíu xoa xoa vết thương chưa lành hẳn nơi cắt bỏ chân phải khiến chúng tôi không khỏi xót xa. Dù đau đớn nhưng những ai có mặt trong phòng bệnh cũng phải cố ngăn không cho giọt nước mắt rơi để an ủi, động viên em. 

Năm nay Đạo học lớp 5A, trường Tiểu học Huỳnh Thúc Kháng. Em rất chăm học và những năm qua đều đạt học sinh giỏi. Dù nằm viện điều trị, những em vẫn nằng nặc đòi mẹ đưa về để đến trường đi học. Mẹ không cho thì em lại đòi mẹ đưa sách ra cho em học bài ở bệnh viện. Vì sức khỏe còn yếu, nên các bác sĩ khuyên bảo thì em mới chịu nằm yên dưỡng bệnh.
Bé trai phải cắt bỏ chân sau TNGT: Một gia đình khốn đốn - ảnh 2
Chị Phương đã cầm cố nhà, vay mượn khắp nơi để cứu chữa cho con

Gần 2 tháng qua, vợ chồng chị phải bỏ hết công việc ở nhà để lên thành phố chăm sóc con. Chồng chị, anh Hà Danh Đức (40 tuổi) là người gốc Nghệ An vào Quảng Nam kiếm việc mưu sinh. Hai anh chị gặp, rồi yêu và năm 2002, anh chị về sống với nhau bằng một đám cưới nhỏ. Ông bà ngoại thương nên cho anh chị mảnh vườn nhỏ để dựng căn nhà tạm sống làm ăn. Hai anh chị làm nông, hết mùa thì đi bốc gạch thuê. Cuộc sống gia đình nhỏ vô cùng khó khăn, thiếu thốn.

Từ ngày em Đạo nằm viện, tài sản có giá trị trong nhà chị Phương đều đội nón ra đi. Ngay cả giấy chứng nhận sở hữu đất, anh chị cũng đã mang đi cầm cố. Những nơi quen biết, chị cũng đã hỏi để vay mượn. Vợ chồng chị đã làm tất cả có thể để có tiền phẫu thuật, thuốc men cho con. Hiện giờ anh chị đã hết khả năng xoay sở và chỉ biết mong chờ vào một phép màu đến với con…

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ anh Hà Danh Đức (cha của em Hà Danh Đạo), trú thôn tổ 6, thôn 10, Đa Hòa Bắc, xã Điện Hồng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Hoặc em Hà Danh Đạo, đang điều trị tại phòng bệnh 409, khoa Chấn thương chỉnh hình, bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Liên lạc với chị Nguyễn Thị Kim Phương qua SĐT: 01673.490.639

  
Quỳnh Lưu

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !