Bé trai 1 tháng tuổi bị bỏ rơi vẫn ngủ ngon lành

Tuy mới hơn 1 tháng tuổi, nhưng bé trai rất bụ bẫm, khỏe mạnh, da dẻ hồng hào. Đã có rất nhiều người đã ngỏ ý xin cháu bé về để làm con nuôi.

Vào khoảng 6h ngày 15/3, tại ngõ 235, đường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội người dân nơi đây đã phát hiện một bé trai bị bỏ rơi trước cửa hàng tạp hóa nhà bà Nguyễn Thị Đào.

Bé trai 1 tháng tuổi bị bỏ rơi vẫn ngủ ngon lành - ảnh 1

Khu vực người dân phát hiện ra cháu bé.

Bà Nguyễn Thị Đào (người bán hàng tạp hóa ở ngõ 235, Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Khi đó tôi nghe thấy một người nào gọi cửa. Khi mở cửa ra thì thấy bà con trong ngõ bế cháu bé trên tay. Cháu bé bị bỏ ở khung sắt, nơi kê bình nước để bán của cửa hàng tạp hóa nhà tôi”.

Tiếp lời bà Đào, bà Trần Thị Thái (hàng xóm nhà bà Đào) kể: “Vào khoảng 6h ngày 15/3, tôi cũng thấy mọi người xôn xao bên nhà bà Đào. Qua đến nơi thì biết từ sáng sớm những người đi chợ và tập thể dục phát hiện ra cháu bé. Bé được mặc đầy đủ quần áo, quấn kín bằng tã và vải mềm. Bên cạnh có một hộp sữa, một vỉ thuốc vitamin A và một bức thư”.

Theo lời bà Đào kể, bức thư do mẹ cháu bé viết như sau: “Do cháu trót có thai với bạn trai rồi bị người ta ruồng bỏ… cháu biết cô là người tốt, vì thế cháu để con ở trước cửa nhà. Mong cô rủ lòng chăm sóc giúp, nếu không nuôi được thì mang ra chùa hoặc cho người nào hiếm muộn không có con để họ nuôi. Điều kiện hoàn cảnh của cháu không thể nuôi nấng được đứa con này… Bé sinh ngày 3/2/2016”.

Bé trai 1 tháng tuổi bị bỏ rơi vẫn ngủ ngon lành - ảnh 2

Bé trai đang được người dân khu vực chăm sóc khá chu đáo.

Chị Dung, người dân khu phố cho biết: “Thời điểm phát hiện cháu bé rất ngoan, không hề khóc mà ngủ ngon lành. Tuy mới hơn 1 tháng tuổi nhưng bé trai rất bụ bẫm, khỏe mạnh, da dẻ hồng hào. Ngay lúc đó, có rất nhiều người đã ngỏ ý xin cháu bé về để làm con nuôi”.

Bà Thái tâm sự: “Có chị D. cho hay vợ chồng người em chị lấy nhau nhưng hiếm muộn nên khi biết sự việc rất thiết tha nhận nuôi. Nếu được chính quyền tạo điều kiện thì tốt quá. Sáng nay, sư trụ trì chùa Cót đặt tên tạm cho cháu là Hồng Ân. Tình trạng sức khỏe của “Hồng Ân” rất tốt và đang được chị D. chăm sóc chu đáo”.

Hiện nay chính quyền sở tại đang làm các thủ tục cần thiết đối với cháu bé.

Tiến Dũng

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !