Bé gái 8 tuổi bị bạo hành, tử vong: Sự vô cảm có tầng lớp, đáng sợ của những người gần kề

Sự vô cảm của tầng tầng lớp lớp các cơ quan đoàn thể ở địa phương, của hàng xóm, của BQL toà chung cư... đã khiến nhiều em bé bị bạo hành thời gian dài, gây nên cái chết tức tưởi, đau thấu tâm can 

Đây là quan điểm của Bác sĩ Nguyễn Trọng An, nguyên Phó Cục trưởng Cục Chăm sóc và Bảo vệ trẻ em (Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội) xung quanh vụ bé gái N.T.V.A. (8 tuổi) tại chung cư Sài Gòn Pearl (quận Bình Thạnh, TP.HCM) bị người tình sống chung nhà với bố bạo hành nhiều ngày nghi dẫn đến tử vong ngày 22/12.

{keywords}
Nguyễn Võ Quỳnh Trang, người bạo hành nhiều ngày khiến bé V.A tử vong 

"Mỗi lần đọc những thông tin như thế này thực sự không khỏi đau xót, phẫn nộ. Bây giờ tôi cảm thấy bất lực, như có thế lực nào đó che mờ nên đâu đó mỗi ngày vẫn có những em bé bị bạo hành, bị giết, bị xâm hại... và bây giờ là cái chết thương tâm của em bé 8 tuổi nghi bị mẹ ghẻ đánh đến tử vong.

Đau xót hơn, phẫn nộ hơn là những vụ việc này không được phanh phui kịp thời, không được xử lý tới nơi tới chốn.

Một trong những nguyên nhân xảy ra những vụ bạo hành trẻ em dã man, thậm chí dẫn đến cái chết tức tưởi đó là sự im lặng đáng sợ mà biểu hiện bằng sự vô cảm của tầng tầng lớp lớp các cơ quan đoàn thể ở địa phương, của những người hàng xóm, của BQL toà chung cư, tổ dân phố…

Hàng xóm láng giềng khi nhìn thấy sự việc, khi nghe tiếng em bé khóc, khi biết em bé bị đánh đòn... đáng lẽ là phải có sự hỗ trợ, can thiệp, ngăn chặn và làm thế nào để giảm thiểu những vấn đề đó.

Nếu không can thiệp được, không hỗ trợ được thì phải thông tin đến BQL khu dân cư, phải thông tin đến cơ quan bảo vệ trẻ em ở khu vực đấy.

Trong vụ việc bạo hành này, các cơ quan quản lý được giao nhiệm vụ "chân rết" xuống tận cộng đồng ở phường theo đúng Luật trẻ em 2016 bao gồm Chi bộ, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên… liệu có biết không?

Tôi tin là có biết. Thế nhưng tại sao họ không lên tiếng, không can thiệp, tại sao họ lại im lặng đáng sợ như vậy?

Đó là sự vô trách nhiệm, cần có biện pháp xử lý đối với những người có trách nhiệm ở địa phương được giao nhiệm vụ bảo vệ trẻ em", bác sĩ Nguyễn Trọng An bức xúc nói.

{keywords}
 Bác sĩ Nguyễn Trọng An 

Trong vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành, có thông tin rằng BQL toà nhà, hàng xóm đã góp ý về việc đánh con thì bố cháu bé nói“đây là việc riêng của gia đình”. Ở đây có phải vì tôn trọng sự riêng tư mà nhiều người đã không mạnh mẽ lên tiếng?

Theo bác sĩ Nguyễn Trọng An, không phải ai có quyền đẻ con ra là có quyền trừng phạt con. Luật đã quy định rõ điều đó.

Không ai có quyền như thế, không thể vin vào cớ con nhà tôi, việc của gia đình tôi nên ông/bà không được can thiệp. Đây là hành vi hành hạ, trừng phạt thân thể, chửi mắng, sỉ nhục trẻ em vi phạm luật và công ước quốc tế. Vì thế không thể nói đó là việc riêng được.

Để ngăn chặn kịp thời nhằm hạn chế thấp nhất những vụ việc tương tự có thể xảy ra, BS Nguyễn Trọng An cho rằng cần có một đội ngũ công tác xã hội bảo vệ trẻ em ở cộng đồng để làm nhiệm vụ theo đúng điều luật kiện toàn hệ thống bảo vệ trẻ em 3 cấp độ ưu tiên vào cấp độ 1- cấp độ phòng ngừa. Mà muốn phòng ngừa được thì phải có mạng lưới này làm công tác truyền thông, phát hiện… Không để việc xảy ra mới là phòng ngừa.

Điều này đã được quy định trong Luật Bảo vệ trẻ em năm 2016. Rất tiếc, đến nay, sau 5 năm luật ra đời nhưng có những điều khoản vẫn chưa được thực hiện.

Đặc biệt đối với những kẻ thủ ác thì cần phải bị xử lý một cách nghiêm minh, áp dụng khung hình phạt nghiêm khắc để đảm bảo tính răn đe với cộng đồng và xã hội. 

Ngô Huyền (ghi)

Ngày 28/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) về tội Hành hạ người khác.

Cảnh sát cho rằng Trang đã hành hạ bé N.T.V.A. (8 tuổi) tại chung cư Sài Gòn Pearl (quận Bình Thạnh) khiến nạn nhân tử vong ngày 22/12.

Khoảng 19h45 ngày 22/12, cơ quan chức năng nhận tin báo từ một bệnh viện ở phường 22, quận Bình Thạnh về việc có cấp cứu một bé gái trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở. Công an quận Bình Thạnh đã có mặt cùng Công an phường 22 ghi lời các nhân chứng, những người liên quan để làm rõ.

Qua điều tra, Công an quận Bình Thạnh xác định bé V.A. sống cùng với cha ruột và Trang (người tình của cha) tại block Topaz 2, chung cư Sài Gòn Pearl. Trong thời gian sinh sống, bé V.A. bị Võ Nguyễn Quỳnh Trang đánh đập trong thời gian dài.
Không nhân tính xin đừng nuôi trẻ

Không nhân tính xin đừng nuôi trẻ

Chị ta không có tính người, không có giáo dục lẫn nhân cách. Mai kia được mãn hạn tù, làm ơn hãy đi vòng khi nhìn thấy những đứa trẻ.

Trúng 5 vé độc đắc, người phụ nữ chi 2,4 tỷ đồng mua vàng tặng con cháu

Người phụ nữ ở Kiên Giang vừa trúng 5 tờ vé số độc đắc liền ra tiệm vàng, chi 2,4 tỷ đồng mua vàng khiến dân mạng xôn xao, gửi lời nhắn “xin vía”.

Ma túy 'núp bóng' các loại nước giải khát, thực phẩm chức năng

Ma túy được các đối tượng ngụy trang, "núp bóng" dưới hai dạng nước giải khát và thực phẩm chức năng có chứa chất ma túy hoặc ma túy được pha trộn, tẩm ướp, đóng gói dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử...

Mẹ 'đỏ mắt' tìm con gái thất lạc 40 năm để trao khoản tiền lớn

TRUNG QUỐC - Con gái "thất lạc" 40 năm nhưng người mẹ vẫn kiên trì tìm kiếm, muốn gặp lại con để thực hiện ước nguyện đau đáu từ lâu.

Cha nuôi nhường con ăn cơm thịt, chỉ mong con lớn khôn từng ngày

TRUNG QUỐC - Câu chuyện tình cảm gia đình của cô gái hiếu thảo và người cha nuôi nghèo đã chạm đến trái tim của hàng triệu người trên mạng xã hội ở đất nước tỷ dân.

Cậu bé 6 tuổi giữ chặt chiếc thang sắp gãy, cứu bố khỏi bị ngã

TRUNG QUỐC - Đoạn video giám sát tại nhà ghi lại khoảnh khắc một cậu bé 6 tuổi giữ chặt chiếc thang sắp bị gãy, cứu bố khỏi bị ngã, khiến người dùng mạng cảm động.

Nỗi sợ của anh Chánh Văn

“Tôi là kẻ có nhiều nỗi sợ và đang mỗi ngày tự mình học cách chấp nhận, chứ không phải để chiến thắng nỗi sợ đó”, anh 'Chánh Văn' Hoàng Anh Tú tâm sự.

Con trai trách đón muộn sao người làm mẹ chỉ biết lặng im?

Cậu con trai trách mẹ đến đón muộn nhưng người phụ nữ chỉ im lặng, không lên tiếng giải thích.

Mẹ nghèo vượt 1.500km về quê trong đêm động viên con thi tốt nghiệp THPT

Từ Bình Dương, nữ công nhân lặng lẽ bắt xe về quê động viên con trước kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đến khi gặp, con trai chị mới biết là mẹ về thăm. Hai mẹ con ôm nhau mừng mừng tủi tủi.

Cậu bé ở Thanh Hóa bị bố đổ xăng thiêu sống: Em ước mơ làm lính cứu hoả

Đã 12 năm trôi qua kể từ khi cậu bé Linh bị bố ruột đổ xăng thiêu sống, đến nay qua bao nhiêu lần phẫu thuật, Linh đã trở thành chàng thiếu niên trẻ với nhiều ước mơ, hoài bão.

Nhật ký 'cười ra nước mắt' của cậu bé trượt tiểu học

NXB Kim Đồng vừa phát hành cuốn sách 'Con chỉ cần một ngôi trường nhỏ' (tác giả Hoàng Liên) dựa trên nhật ký của một cậu bé trượt kỳ thi vượt cấp tiểu học.

Đang cập nhật dữ liệu !