Bé 8 tháng chết bất thường: Tại sao bệnh viện “chi” 120 triệu đồng?

Trong khi đang chờ kết luận của cơ quan điều tra, BV đa khoa huyện Nông Cống đã đến chia sẻ nỗi đau của gia đình nạn nhân và “chi” 120 triệu đồng…
Thông tin vừa qua, về phía người nhà cháu Nguyễn Thanh Tr. cho hay vào ngày 11/9, đoàn cán bộ của BV đa khoa huyện Nông Cống đã đến thăm hỏi và chia sẻ nỗi đau mất mát người thân với gia đình nạn nhân. Cũng được biết, đoàn công tác của bệnh viện cũng đã đưa cho gia đình 120 triệu đồng. 
Bé 8 tháng chết bất thường: Tại sao bệnh viện “chi” 120 triệu đồng? - ảnh 1
Ông Lê Nguyên Khanh – GĐ BV đa khoa huyện Nông Cống: “Chuyện về số tiền sẽ trao đổi sau. Giờ mọi việc vẫn đang chờ cơ quan chức năng điều tra”
Nhưng để hiểu rõ về động thái “tích cực” cũng như mục đích của bệnh viện. Chúng tôi đã quay trở lại BV huyện Nông Cống sau hơn 10 ngày xảy ra vụ việc đau lòng tìm hiểu ngọn ngành sự việc này.

Khi được hỏi về phía BV đã xuống thăm hỏi gia đình cháu Tr. và có đưa số tiền 120 triệu đồng, bác sỹ Lê Nguyên Khanh- GĐ BV đa khoa huyện Nông Cống trao đổi: “Vấn đề tiền tôi chưa thể tiết lộ được. Chúng tôi sẽ có câu trả lời sau khi phía cơ quan chức năng điều tra làm rõ”.

Nội dung buổi làm việc với báo chí xung quanh số tiền 120 triệu khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng, ông Khanh lại có “biểu hiện vòng vo” về “sự thật” hỗ trợ hay không hỗ trợ và khoản tiền đó là “cá nhân gom góp hay là trích từ BV”! Trong cuộc trao đổi chúng tôi chỉ nhận được câu trả lời là “đang chờ cơ quan chức năng điều tra làm rõ ”.

Đồng tình với quan điểm của vị GĐ BV đa khoa huyện Nông Cống là vụ việc hiện nay vẫn đang phải chờ kết luận đúng sai từ phía cơ quan điều tra. Song, dư luận đang cho rằng động thái của BV là đưa 120 triệu cho gia đình thì ở đây có “vấn đề” gì? 

Nếu BV không sai sao lại phải “chi” khoản tiền lớn đến như vậy? Hay phải chăng đó là sự “thương thuyết” để gia đình “cam kết không khiếu kiện nữa”!

Trước vấn đề này, rất mong các cơ quan hữu quan cần làm sáng tỏ để tránh thất thiệt về cho gia đình nạn nhân và cũng như rõ vụ việc đúng sai trong cái chết của cháu Tr. 

Trước đó, như Infornet.vn đã đưa tin, vào ngày 5/9/2013 thì sau khi cháu Nguyễn Thanh Tr. nhập viện tại BV đa khoa huyện Nông Cống vào ngày 2/9 và được chuẩn đoán là bệnh viêm họng nên để điều trị. Tuy nhiên, đến đêm 4/9 thì cháu Tr. có biểu hiện khó thở, co giật, môi tím tái và ngay sau đó được chuyển lên BV Nhi Thanh Hoá cấp cứu. 

Tại đây, các bác sỹ cho biết là cháu Tr nhập viện trong tình hình hôn mê, li bì, tím tái toàn thân và co giật. Qua chuẩn đoán ban đầu thì cháu Tr. bị viêm phổi cấp độ 2, sốc nhiễm khuẩn. Sau khi đưa lên khoa hồi sức thì cháu Tr. tắt thở hoàn toàn.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Gia Anh

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !