Bé 4 tháng tử vong, bệnh viện nhi Nghệ An bị 'quây'
Cho rằng bác sĩ tắc trách, người nhà đã "quây" bệnh viện yêu cầu làm rõ nguyên nhân.
Vụ việc xảy ra tại bệnh viện Nhi tỉnh Nghệ An vào tối ngày 22/4 và kéo dài đến sáng ngày 23/4 giữa hai bên vẫn chưa giải quyết xong.
Bệnh nhi xấu số là cháu Lê Thị Trâm (4 tháng tuổi) con anh Lê Xuân Minh và chị Trần Thị Hồng, trú tại xóm 4, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.
Người nhà cháu Trâm tập trung rất đông tại bệnh viện. |
Đại diện người nhà bệnh nhi và cũng là người chứng kiến vụ việc, anh Vương Viết Phong cho hay, vào gần trưa ngày 21/4, chị Hồng thấy bé Trâm có dấu hiệu mệt mỏi, sức khỏe giảm sút, nôn trớ nên bảo chồng chở đến bệnh viện Nhi (Nghệ An) để khám.
Tại đây, sau khi làm các thủ tục cần thiết, siêu âm, xét nghiệm thì bác sĩ bảo cháu bé bình thường và cho đưa về nhà để chăm sóc chứ không cần phải vào viện.
Người thân khóc vì sự ra đi đột ngột, bất thường của cháu bé. |
Tuy nhiên, đến 13h chiều ngày 22/4 thì bé Trâm có tình trạng như ngày hôm trước nên gia đình quyết định đưa cháu vào bệnh viện Nhi khám lại. Sau đó bác sĩ đã làm thủ tục cho bé Trâm nhập viện vào điều trị tại Khoa tiêu hóa. Lúc này vì lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cháu nên người nhà có hỏi bác sĩ về tình hình cháu bé và nhận được câu trả lời là "bình thường, không sao".
“Khoảng 17h30 chiều ngày 22/4, tôi vào gặp bác sĩ Trang và hỏi xem tình tình của cháu thì bác sĩ vẫn nói bình thường nhưng trong xét nghiệm thì thấy lượng bạch cầu tăng. Tôi có hỏi nhưng bác sĩ Trang bảo không biết.
Vì cảm thấy bất an nên tôi bày tỏ nguyện vọng nếu cần thiết thì xin cho gia đình đưa cháu đi Hà Nội điều trị, nhưng họ không cho và nói cháu bình thường, đồng thời bảo tôi về phòng chờ bác sĩ đến hội chẩn cho cháu. Thế nhưng chờ mãi mà vẫn không thấy”, anh Phong kể lại.Đến khoảng 20h cùng ngày, khi cháu Trâm đang được truyền dịch thì có 3 y tá đến lấy máu để đi xét nghiệm. Thấy cháu thở yếu nên các y tá này cho cháu thở ôxy. Khi đang thực hiện lấy máu thì cháu Trâm khóc thét lên vì đau và ngất lịm.
Ngay sau đó bệnh nhi được đưa vào phòng cấp cứu nhưng đến 2h sáng ngày 23/4 thì gia đình được phía bệnh viện cho biết cháu đã tử vong.
Quá sốc trước thông tin đột ngột này, người nhà cháu Trâm đã "quây" bệnh viện yêu cầu phải làm rõ nguyên nhân khiến cháu tử vong. Phía công an phường Hưng Dũng (TP. Vinh) cũng có mặt tại bệnh viện giữ trật tự và niêm phong hồ sơ bệnh nhi để cơ quan chức năng điều tra.Đến khoảng hơn 4h sáng hôm nay, phía bệnh viện, người nhà bệnh nhi và công an địa phương đã tiến hành ngồi lại với nhau, lập biên bản vụ việc xảy ra, yêu cầu các bên làm bản tường trình. Phía bệnh viện cũng hứa nếu các y, bác sĩ sai thì bệnh viện sẽ chịu trách nhiệm về cái chết của cháu Trâm.
Sáng ngày 23/4, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo bệnh viện Nhi Nghệ An cho biết đã yêu cầu kíp trực báo cáo quá trình chẩn đoán và điều trị cho cháu Trâm nhưng chưa phát hiện ra sai sót nào. Còn nguyên nhân dẫn đến cái chết của bệnh nhi này vẫn chưa có kết luận cuối cùng.
Hiện tại, người nhà vẫn đang để xác cháu Trâm tại bệnh viện để chờ kết luận cuối cùng. Ngay dưới chân hành lanh cầu thang, mẹ cháu Trâm và người nhà tập trung rất đông. Họ cho biết đang chờ cơ quan chức năng về khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân khiến cháu bé tử vong thì mới đưa thi thể về mai táng.Được biết, lãnh đạo bệnh viện Nhi cũng đã báo cáo vụ việc với Sở Y tế và công an TP Vinh và đề nghị thành lập hội đồng chuyên môn làm rõ nguyên nhân gây tử vong của cháu Trâm.
Cháu Lê Thị Trâm vốn là con thứ hai của anh Minh, chị Hồng. Trong xóm anh Minh từng có một cháu bé tử vong tại bệnh viện Nhi do các bác sĩ tiêm nhầm thuốc mà chúng tôi đã phản ánh trước đó.
Phạm Hòa