Bắt sư dỏm đi “khất thực” liên tỉnh để lừa tiền
Công an phường Hồng Sơn (TP. Vinh, Nghệ An) cho biết, vừa bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Đề (SN 1970, trú tại xóm 5B, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) hóa trang làm sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản người khác.
Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 30/8, nhận được tin báo của quần chúng về việc có một nhà sư nghi là giả đang đi xin tiền của người dân trên đường Nguyễn Xiển, TP. Vinh (Nghệ An), cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường để làm rõ lai lịch của vị sư này.
Cơ quan công an đã mời đối tượng này về trụ sở công an phường để làm việc. Ban đầu, đối tượng này một mực chối tội và cho rằng lực lượng công an bắt oan nhà sư. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng đối tượng Đề đã phải cúi đầu nhận tội.
Đề khai nhận, đã có vợ và 3 con, nhưng do bản tính lười lao động, lại muốn có tiền tiêu nên thường xuyên bỏ nhà lang bạt khắp nơi. Vào khoảng đầu tháng 3/2013, Đề đã gạ mua từ một vị sư giả một bộ đồ nhà chùa, 3 quyển kinh sách, một giấy chứng nhận giới tử cùng với thư ngỏ của chùa Pháp Nguyên mang tên Nguyễn Văn Thân (SN 1969, ở thôn 1, xã Thủy Bàng, Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) với giá 200.000 đồng.
Tiếp đó, Đề ra tiệm cạo trọc đầu, thuê chụp ảnh rồi tự dán ảnh của mình lên giấy chứng nhận giới tử và bắt đầu hành trình đi lừa đảo của mình. Để qua mặt bà con hàng xóm, hàng ngày, Đề giấu kinh sách, quần áo nhà chùa vào cốp xe và mặc đồ thường “đi làm”. Lúc đầu, để có thể thực hiện hành vi “xin tiền” của mình, Đề lên các huyện miền núi như Quế Phong, Quỳ Châu (Nghệ An) để “hành nghề”.
Lợi dụng vào Phật pháp và sự tin tưởng của người dân, đối tượng đã lừa đảo bằng cách đưa giấy chứng nhận giới tử, kèm theo bức thư ngỏ của chùa Pháp Nguyên với lời kêu gọi ủng hộ để xây dựng, trùng tu lại nhà chùa cũng như nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ mồ côi để vận động quyên góp tiền của nhân dân và các doanh nghiệp.
Thấy dễ ăn, không cần làm cũng có tiền tiêu, Đề bắt đầu mở rộng địa bàn từ các huyện Quỳ Hợp, Diễn Châu ra tận các tỉnh phía Bắc như Hà Nội, để lừa đảo. Thông thường, các đối tượng mà Đề nhắm đến là các doanh nghiệp tư nhân, các công ty, thậm chí là đơn vị hành chính sự nghiệp của Nhà nước. Khi bắt đầu tiếp cận mục tiêu, Đề thường dừng xe ở một góc khuất, thay bộ đồ nhà chùa rồi tìm nơi gửi xe máy để “hành khất” như một nhà sư thực thụ.
Theo lời khai của Đề, mỗi lần “hành khất”, Đề được nhân dân ủng hộ từ 20.000 đến 50.000 đồng. Tuy nhiên, qua kiểm tra tang vật, phương tiện mà đối tượng sử dụng để lừa đảo, ngoài chiếc xe máy cùng số vật dụng mà Đề mua để hành nghề còn có quyển sổ ghi chép đầy đủ ngày tháng, tên cá nhân, tổ chức đã quyên góp, ủng hộ cho nhà chùa. Theo đó, số tiền mà vị “sư dỏm” này lừa đảo lên đến hàng chục triệu đồng.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra.
Nguồn Phụ nữ TP.HCM
![]() |
Ảnh minh họa |
Đề khai nhận, đã có vợ và 3 con, nhưng do bản tính lười lao động, lại muốn có tiền tiêu nên thường xuyên bỏ nhà lang bạt khắp nơi. Vào khoảng đầu tháng 3/2013, Đề đã gạ mua từ một vị sư giả một bộ đồ nhà chùa, 3 quyển kinh sách, một giấy chứng nhận giới tử cùng với thư ngỏ của chùa Pháp Nguyên mang tên Nguyễn Văn Thân (SN 1969, ở thôn 1, xã Thủy Bàng, Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) với giá 200.000 đồng.
Tiếp đó, Đề ra tiệm cạo trọc đầu, thuê chụp ảnh rồi tự dán ảnh của mình lên giấy chứng nhận giới tử và bắt đầu hành trình đi lừa đảo của mình. Để qua mặt bà con hàng xóm, hàng ngày, Đề giấu kinh sách, quần áo nhà chùa vào cốp xe và mặc đồ thường “đi làm”. Lúc đầu, để có thể thực hiện hành vi “xin tiền” của mình, Đề lên các huyện miền núi như Quế Phong, Quỳ Châu (Nghệ An) để “hành nghề”.
Lợi dụng vào Phật pháp và sự tin tưởng của người dân, đối tượng đã lừa đảo bằng cách đưa giấy chứng nhận giới tử, kèm theo bức thư ngỏ của chùa Pháp Nguyên với lời kêu gọi ủng hộ để xây dựng, trùng tu lại nhà chùa cũng như nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ mồ côi để vận động quyên góp tiền của nhân dân và các doanh nghiệp.
Thấy dễ ăn, không cần làm cũng có tiền tiêu, Đề bắt đầu mở rộng địa bàn từ các huyện Quỳ Hợp, Diễn Châu ra tận các tỉnh phía Bắc như Hà Nội, để lừa đảo. Thông thường, các đối tượng mà Đề nhắm đến là các doanh nghiệp tư nhân, các công ty, thậm chí là đơn vị hành chính sự nghiệp của Nhà nước. Khi bắt đầu tiếp cận mục tiêu, Đề thường dừng xe ở một góc khuất, thay bộ đồ nhà chùa rồi tìm nơi gửi xe máy để “hành khất” như một nhà sư thực thụ.
Theo lời khai của Đề, mỗi lần “hành khất”, Đề được nhân dân ủng hộ từ 20.000 đến 50.000 đồng. Tuy nhiên, qua kiểm tra tang vật, phương tiện mà đối tượng sử dụng để lừa đảo, ngoài chiếc xe máy cùng số vật dụng mà Đề mua để hành nghề còn có quyển sổ ghi chép đầy đủ ngày tháng, tên cá nhân, tổ chức đã quyên góp, ủng hộ cho nhà chùa. Theo đó, số tiền mà vị “sư dỏm” này lừa đảo lên đến hàng chục triệu đồng.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra.
Nguồn Phụ nữ TP.HCM
SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến
Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.
Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’
Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.
Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Niềm tự hào của người SHB
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.
Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km
Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.
Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?
20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.
‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City
“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.
Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng
Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.