Bắt nhóm bảo kê, 'làm luật' ở khu vực KeangNam

Một số đối tượng lang thang đã tụ tập thành băng nhóm chuyên đi “làm luật” tại các quán nước vỉa hè. Nếu bị phản kháng, chúng sẽ đánh đập và phá nơi làm ăn của người dân.

Bắt nhóm bảo kê, 'làm luật' ở khu vực KeangNam

Bắt nhóm chuyên bảo kê ở khu vực KeangNam

Hai đối tượng Nguyễn Văn Nam và Hoàng Văn Chính

Chiều 11/7, Đồn Công an Mỹ Đình (Mễ Trì - huyện Từ Liêm - Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ 1 nhóm chuyên đi “làm luật” tại các quán bán nước dọc hai bên tuyến đường Phạm Hùng.

Qua công tác địa bàn, trinh sát Đồn Công an Mỹ Đình, Mễ Trì phát hiện 1 nhóm khoảng 10 đối tượng nam có dấu hiệu thu tiền của các quán bán nước ở hai bên đường Phạm Hùng thuộc địa bàn 2 xã Mỹ Đình, Mễ Trì, huyện Từ Liêm.

Tiến hành điều tra, làm rõ, các trinh sát cho biết số đối tượng này không có nghề nghiệp, phần lớn là bỏ nhà sống lang thang tại các khu vực như Bến xe khách Mỹ Đình, các điểm chờ xe buýt, khu vực hầm đường bộ trên địa bàn Cầu Giấy và Từ Liêm.

Chúng lên lịch thu tiền và chia thành nhiều nhóm, đi taxi đến các quán nước thu tiền. Chiều 10/7, tiến hành mật phục tại khu vực tòa nhà Keangnam, tổ công tác do Đại úy Vũ Mạnh Cường, Phó trưởng Đồn Công an Mỹ Đình, Mễ Trì làm tổ trưởng phát hiện 2 đối tượng nam đi taxi đến quán bán nước của chị Hương.

Trong lúc 2 đối tượng này đang thu 300 ngàn đồng tiền “thuế” của chị Hương thì bị tổ công tác bắt quả tang. Hai đối tượng bị bắt là Hoàng Văn Chính (sinh năm 1991, trú tại phường Bắc Cường, TP Lào Cai) và Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1993, trú tại xã Anh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc).

Chúng khai nhận, trước đó vào cuối tháng 6/2011 cũng đã thu của chị Hương 200 nghìn đồng.Theo lời khai của đối tượng Chính, cầm đầu ổ nhóm này, để có tiền tiêu, ngoài Nam, Chính còn rủ gần 10 tên khác là dân “xã hội” đi “thu thuế” của các quán bán nước dọc hai bên tuyến đường Phạm Hùng. Mỗi quán nước hàng tháng phải “nộp thuế” cho các đối tượng này 300 nghìn đồng. Nếu chủ quán không nộp tiền sẽ bị các đối tượng đánh đập và phá quán.

Theo vnmedia

Theo vnmedia

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !