Bất ngờ với thung lũng tam giác mạch tuyệt đẹp chỉ cách Hà Nội 160km

Nhiều người cứ nghĩ, chỉ có cao nguyên đá Hà Giang mới có những cánh đồng tam giác mạch mênh mông tuyệt đẹp, nhưng cách Hà Nội chỉ khoảng 160km cũng ngút ngàn những đồng hoa tam giác mạch đang nở rộ.

Tên tam giác mạch có lẽ xuất phát điểm từ cao nguyên đá tỉnh Hà Giang. Tuy nhiên, chỉ cách Hà  Nội khoảng 160km, men theo Quốc lộ 1B đến huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn cũng mênh mông những đồng hoa tam giác mạch.

Cánh đồng hoa tam giác mạch ở Dục Luông, xã Long Đống, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Báo LS)

Những ngày này, đường 1B như chật lại bởi từng đoàn xe từ Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Cạn… đổ về. Họ cũng với một quyết tâm ngắm hoa tam giác mạch, chụp ảnh, tận hưởng cảnh sắc rất riêng trong thung lũng Bắc Sơn.

Có thế thôi mà có người phải mất cả ngày trời, đi đủ ba nơi tam giác mạch là Trấn Yên, Long Đống, Chiến Thắng. Đây là cánh đồng lớn thuộc thôn Dục Luông xã Long Đống.

Đầu tháng 11 hoa bắt đầu nở, từ cánh đồng màu xanh qua một đêm hoa bung trắng xóa. Đến nỗi có người phải thốt lên: Tuyết rơi! Bởi vì nhìn xa chỉ thấy màu trắng, hồng của tam giác mạch giống những bông tuyết khiến người ta có cảm giác như đang đứng giữa trời Âu mùa lạnh.

Khách du lịch khám phá hoa tam giác mạch.(Ảnh: Báo LS)

Được biết, tam giác mạch ở Bắc Sơn xuất hiện từ năm 2014. Những năm đầu tiên, người ta còn khá lạ với vùng tam giác mạch này. Nhưng bây giờ, cánh đồng Dục Luông hoang vắng xưa giờ đã ồn ào vào ngày cuối tuần bởi khách du lịch nườm nượp đổ về ngắm hoa tam giác mạch khiến thung lũng nơi đây xưa kia vốn hoang sơ, tĩnh lặng giờ trở thành điểm du lịch gây "sốt" trong những ngày qua.

Cánh đồng tam giác mạch lớn nhất ở Bắc Sơn phải kể đến đó là ở Lân Khoản. Diện tích tam giác mạch ở đây hiện rộng khoảng 5 mẫu, người dân trồng nó chủ yếu phục vụ nhu cầu sử dụng trong gia đình. Nếu như ở Tây Bắc, hoa cây này chủ yếu có màu hồng, màu tím thì ở đây chủ yếu là màu trắng. Chính sự khác biệt ấy mà nhiều người truyền tai nhau và tổ chức đến tham quan, chiêm ngưỡng loài hoa này. Do vậy Lân Khoản bỗng dưng trở thành điểm du lịch bất ngờ đối với người dân bản địa.

Nếu như ở Tây Bắc, hoa cây này chủ yếu có màu hồng, màu tím thì hoa tam giác mạch ở Bắc Sơn chủ yếu là màu trắng.(Ảnh: Báo LS)

Người dân địa phương cho biết, gần nửa tháng qua, ngày nào cũng có rất nhiều đoàn du khách đến đây chụp ảnh, chiêm ngưỡng cánh đồng tam giác mạch trong Lân Khoản. Bình quân mỗi ngày có khoảng 100 người tới đây, bất kể trong điều kiện thời tiết nào. Trong đó, không chỉ người trong tỉnh mà có cả du khách ở các tỉnh, thành phố miền xuôi như Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, thậm chí có cả đoàn du khách ở tận tỉnh Thanh Hóa cũng đã ra đây tham quan.

Từ trên cao nhìn xuống, cánh đồng hoa như những tấm thảm trắng nổi lên giữa thung lũng bao la. Những đồng hoa trải tít tắp tới chân núi, rung rinh trong ánh nắng cuối thu dịu ngọt. Đến đây, du khách như được hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng bầu không khí trong lành. Không chỉ có vậy, nếu như có nhu cầu, du khách cũng sẽ được cưỡi ngựa của bà con bản địa, dạo quanh khắp thung lũng.

Nhiều bạn trẻ thay vì lên Hà Giang, đã lựa chọn Bắc Sơn là nơi ngắm tam giác mạch và chụp ảnh cưới cho mình.(Ảnh: Báo LS)

Ngoài Lân Khoán, hoa tam giác mạch còn được trồng nhỏ lẻ tại các chân ruộng dọc tuyến đường tỉnh 243. Có một điều đặc biệt là, mùa chính của hoa tam giác mạch vào tháng 10 đến tháng 11, nhưng hoa tam giác mạch trắng ở đây còn nở vào khoảng tháng 4 đến tháng 5 nên du khách có nhiều cơ hội để thưởng lãm hoa tam giác mạch hơn.

Nhận thấy tiềm năng phát triển du lịch nhờ hoa tam giác mạch, đầu năm 2017, một doanh nghiệp về du lịch đã đầu tư xây dựng thung lũng hoa Bắc Sơn tại Lân Khoán, thôn Làng Thẳm, xã Trấn Yên với diện tích trồng hoa trên 10 ha, bao gồm: hoa tam giác mạch, hoa cánh bướm, hoa cải, hoa hướng dương…

Cùng với đó còn bày trí không gian văn hóa lễ hội qua các trò chơi dân gian và thưởng thức các món ăn đặc sản của địa phương.

H.Yến (T/h)

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !