Bất ngờ với "cánh đồng" hoa cải ngay "trong lòng" Thủ đô Hà Nội

Những ngày này, người dân Hà Nội đang tỏ ra bất ngờ với "cánh đồng" hoa cải nằm ngay trong lòng Hà Nội. Đây là sự kiện "Mùa cải đầu Đông" nằm trong khuôn viên của biệt thự rộng 3.000 m2 ngay ven hồ Thiền Quang.

Nhắc đến hoa cải, người ta nghĩ ngay tới những vườn cải vàng rộng mênh mông ở khu vực ngoại thành Hà Nội mà giới trẻ hay rủ nhau ra chụp hình lưu niệm.

Nhưng mùa đông năm nay, lần đầu tiên hoa cải không còn ở ngoại thành nữa, cả một khu vườn cải vàng đã được mang về giữa lòng thành phố, với sự kiện “Mùa Cải Đầu Đông” do quán Ngon Garden tổ chức.

Một vườn cải rộng lớn nằm trong ngôi biệt thự kiểu Pháp cổ kính, những vị khách đến với “Mùa Cải Đầu Đông” sẽ được đắm mình trong không gian thơ mộng đầy lãng mạn, ấm áp và tinh khôi của vườn hoa cải.

Hoa cải được chọn vì từ màu sắc cho tới tính cách của loài hoa này đều gần gũi, thân thuộc với người Việt Nam.

Vẻ đẹp mộc mạc nhưng thanh lịch của hoa cải dễ chạm tới cảm xúc của mọi người, dù ở nông thôn hay thành thị, từ người xa xứ tới người đang sinh sống tại quê nhà.

"Hoa cải là loại cây thân mềm nên rất khó vận chuyển, tuy nhiên chúng tôi đã rất cố gắng đểmang lại một trải nghiệm khó quên cho khách hàng" -bà Phạm Thị Bích Hạnh - Giám đốc Cty Phúc Hưng Thịnh, sáng lập chuỗi nhà hàng Quán Ăn Ngon và Ngon Garden cho biết.

Được biết, một ê-kíp đã phải làm việc liên tục trong gần 10 ngày để đưa được "hoa cải về phố".

"Năm nào tôi cũng ra những cánh đồng hoa cải ngoại thành Hà Nội để chụp ảnh, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được chụp ảnh bên hoa cải được sắp xếp, bài trí trong một không gian cổ tuyệt vời thế này" - chị Diệp, một khách hàng chia sẻ.

Được biết, quán Ngon Garden tại 70 Nguyễn Du đã đón hàng ngàn lượt khách đến thăm quan. Dự kiến sự kiện chỉ tổ chức đến hết ngày 9/12 hoặc kết thúc sớm hơn tùy vào điều kiện thời tiết.

Hoàng Nam

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !