Bất ngờ những món hàng nhỏ xíu giá tiền tỷ trong khu chợ quê ở Yên Bái

Những món hàng nhỏ xíu đặt trên chiếc bàn đơn sơ có giá trị từ vài chục triệu đến hàng tỷ đồng.

Dân buôn đá quý đánh giá Lục Yên (Yên Bái) là một trong những vùng đất có trữ lượng đá quý lớn và chất lượng nhất nhì cả nước. 

Đặt chân đến chợ đá quý Lục Yên, du khách có thể dễ dàng tìm thấy những viên đá hay món đồ trang sức thành phẩm từ đá phù hợp với túi tiền của mình - dao động từ vài trăm nghìn tới hàng tỷ đồng. 

Chợ đá quý Lục Yên nằm ngay trung tâm huyện Lục Yên, cách thành phố Yên Bái khoảng 100km.

Chợ mở cửa vào các buổi sáng hàng ngày, có mái che nhưng khá đơn sơ. Mỗi quầy hàng là 1-2 chiếc bàn gỗ với đủ các loại đá từ thô sơ đến thành phẩm.

Chợ có hơn 200 gian hàng và đi vào hoạt động từ những năm 1990 khi phong trào khai thác đá quý bắt đầu nổi lên ở Lục Yên.

Một tiểu thương ở chợ đá quý Lục Yên cho biết, những ngày thời tiết nắng ráo là thời điểm thuận lợi nhất cho việc xem và chọn đá.

Khách đến chợ có cả dân buôn đá và du khách. Họ tới từ các tỉnh trong Nam ngoài Bắc, thậm chí nhiều khách người nước ngoài cũng tới đây tìm đá.

Các chị em thường ngồi quầy bán đá, trong khi chồng họ ngồi ở phía bên kia đường vừa để bảo vệ vừa tìm kiếm nguồn hàng để giao dịch.

Có gia đình tới 5-7 người ngồi ở đây bán hàng.

Những viên đá trong, sáng, có độ lấp lánh được đánh giá cao hơn những viên mờ.

Sản phẩm được bày bán ở chợ chủ yếu là các loại đá ruby, spinel, sapphire... có giá dao động từ vài trăm nghìn tới vài chục triệu đồng. Những viên đá có giá từ trăm triệu trở lên thường được giao dịch riêng khi khách có nhu cầu.

Tổng giá trị mỗi quầy hàng ở đây giao động từ vài chục triệu đồng tới hàng tỷ đồng.

Những tay buôn đá trẻ tuổi nổi lên rất nhiều ở Lục Yên. Thậm chí họ còn là những người sành sỏi, có khả năng đánh giá đá rất tốt.

Dân buôn thường dùng đèn để soi, đánh giá mỗi viên đá. Giá trị của viên đá phụ thuộc vào loại đá, đá già hay đá non, độ trong sáng bóng...

Đá quý được bày bán công khai nhưng tình trạng trộm cắp rất hi hữu, có chăng chỉ là trộm vặt, một tiểu thương cho hay.

An ninh ở chợ đá quý rất tốt nên chủ hàng hoàn toàn có thể bỏ bàn đá của mình để sang quầy khác trò chuyện mà không sợ mất hàng.

Đá quý nhiều màu sắc được bày bán ở chợ.

Thanh niên này tỏ ra rất sành sỏi khi trả giá một viên đá từ 4 triệu đồng xuống 500 nghìn.

Cạnh chợ đá quý Lục Yên là con phố kinh doanh đá quý, khách sạn.

Một nhóm tay buôn mua chung nhau một hòn đá thô có giá 500 nghìn và chặt công khai để xem bên trong có đá quý hay không.

Ông Nguyễn Quốc Dân - Chủ tịch Hiệp hội Đá quý Lục Yên cho biết, chợ đá quý được thành lập từ những năm 1990 và hoạt động cho đến nay. Chợ có khoảng 200 quầy hàng. Chi phí xây dựng mỗi quầy khoảng 1,6 triệu đồng, được chia đều cho các tiểu thương đăng ký và hàng tháng không phải nộp thêm bất cứ chi phí nào.

Ông Dân cũng cho biết, tuy buôn bán mặt hàng có giá trị cao nhưng an ninh ở chợ rất tốt, hiếm khi xảy ra trường hợp mất mát, trộm cắp. Khách hàng mua đá tại chợ, nếu phát hiện hàng giả có thể liên hệ với ban quản lý chợ để xác minh sự việc. Tinh thần của ban quản lý là kiên quyết xử lý những trường hợp buôn bán gian lận, lừa bịp, trà trộn đá nhân tạo. 

Nguyễn Thảo - Ngọc Trang
Từ khóa: Đá Quý Đá Quý Lục Yên Buôn Bán Đá Quý

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

NSND Thu Hà giản dị vẫn đẹp đến nao lòng, Ngọc Anh 'Phố trong làng' bikini sexy

NSND Thu Hà chia sẻ ảnh chụp cảnh đẹp trong ngày đầu nghỉ lễ ở Hà Nội. Diễn viên Ngọc Anh khoe thân hình gợi cảm trong bộ bikini đỏ rực trên biển.

9X ở Quảng Ninh 'thổi hồn' vào thứ bị mọi người vứt bỏ

Những mảnh thủy tinh người khác coi là rác nhưng đối với Thanh đó là những mảng màu kỳ diệu, có hồn khi được tái chế đúng cách.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

Đang cập nhật dữ liệu !