Bất ngờ hình ảnh sông Tô Lịch "lột xác" nên thơ sau đợt mưa dài ngày

Sau mưa lớn kéo dài mấy ngày, nước sông Tô Lịch như được "lột xác" bởi một màu xanh lá cây thơ mộng thay cho lớp vỏ ô nhiễm, đen đặc thường ngày.

Sông Tô Lịch (Hà Nội) có chiều dài khoảng 14km, chảy qua địa phận 6 quận, huyện: Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Thanh Trì.

Do mức độ phát triển và đô thị hóa ngày càng nhanh, nước thải chưa qua xử lý được xả thẳng ra sông cùng với việc xả rác trực tiếp trong thời gian dài, dòng sông này đang trong tình trạng ô nhiễm nặng nề.

Tuy nhiên, trong nhiều ngày gần đây, sau đợt mưa kéo dài nhiều ngày, sông Tô Lịch như được "lột xác" khi mang màu nước xanh lá cây nên thơ, trữ tình.

Dòng sông Tô Lịch trước đó ô nhiễm, đầy rác thải, nước thải đổ ra nổi lềnh bềnh. Dòng nước luôn trong tình trạng đen kịt, lờ đờ gần như cạn và luôn bốc mùi hôi thối.

Đoạn sông Tô Lịch chảy qua địa phận Yên Hòa chụp ngày 30/6/2017 với đủ thứ rác thải ô nhiễm trôi nổi lềnh phềnh trên mặt nước.

Cùng một góc chụp nhưng được ghi lại vào ngày 23/7/2018, người dân Thủ đô lại dễ dàng nhận thấy điểm khác biệt lớn nhất là mực nước cao hơn, màu nước trở nên xanh hơn.

Nhiều người sinh sống ở quanh khu vực ven bờ sông Tô Lịch cho biết, nước sông đổi màu khoảng 2 ngày trước, sau cơn mưa kéo dài nhiều ngày.

Dòng nước xanh thơ mộng giống màu nước của Hồ Hoàn Kiếm.

Mực nước sông dâng cao đã đẩy dòng nước ô nhiễm đen đặc trước đó, thay bằng màu xanh lá cây nên thơ.

Đi dọc bờ sông, mùi hôi thối thường ngày đã nhẹ hơn rất nhiều, rác thải nên mặt nước cũng ít hơn.

Màu nước xanh lạ mắt khiến người đi đường không khỏi thích thú.

Người dân thoải mái đi bộ tập thể dục bên sông.

Trong ký ức người dân Thủ đô, dòng sông Tô Lịch là nơi thuyền rồng vua đi dạo mát. Hay câu ca dao thánh thót “Nước sông Tô vừa trong vừa mát”, và còn thể hiện nhiều hơn thế, nó là quá khứ phồn hoa.

Nhiều người thích thú ngắm dòng nước xanh mát mắt khác lạ với vẻ thường ngày.

10 năm sau trận lụt lịch sử 2008, người dân mới lại câu cá trên sông Tô Lịch.

Theo các chuyên gia về môi trường, có 2 lý do khiến sông Tô Lịch trở nên ô nhiễm và dần khô cạn. Một là do tự nhiên, sông Tô Lịch là phụ lưu của sông Hồng, nước sông Tô Lịch không đủ mạnh để cuốn trôi bồi tích lắng đọng. Hai là sự đô thị hóa, tập trung đông dân cư, sông Tô Lịch gần như không có dòng nước chảy ra khiến dòng sông ngày càng ô nhiễm.

Được biết, sông Tô Lịch nằm trong danh sách là 1 trong 4 con sông thời gian tới đây sẽ được TP Hà Nội tập trung cải tạo. Vì vậy, không phải chờ đợi sau cơn mưa, người dân Thủ đô mới có thể nhìn thấy vẻ thơ mộng của dòng sông này, mà trong tương lai gần đây, hy vọng sông Tô Lịch sẽ có sự "lột xác", trở lại là dong sông với vẻ thanh bình vốn có như xưa.


Huy Phạm

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !