Bất chấp rào chắn, sinh viên đua nhau vượt rào vào “hồ tử thần”

Mặc dù đã gắn biển báo nguy hiểm và có nhiều cái chết thương tâm ở hồ Đá thuộc Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, nhưng rất nhiều sinh viên và người dân sống gần đó vẫn trèo rào vào để dạo chơi, câu cá thậm chí còn xuống tắm.
Bất chấp rào chắn, sinh viên đua nhau vượt rào vào “hồ tử thần” - ảnh 1

Hồ Đá có phong cảnh thiên nhiên đẹp giống như những khu du lịch sinh thái hoang sơ nên rất đông các bạn trẻ thường đến đây vui chơi, hội hè

Hồ Đá nằm trong khuôn viên làng Đại học Quốc gia TP. HCM (thuộc phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) là một địa điểm sinh viên và người dân vẫn thường dạo chơi, ngắm cảnh trong mỗi buổi chiều.

Trước đây, nơi này là một địa điểm khai thác đá tận triệt tạo thành một hố sâu khoảng 60 mét. Sau đó nước mưa và mạch nước ngầm chảy tạo thành quần thể các hồ lớn nhỏ.

Theo biến thiên thời gian, quần thể này tạo thành phong cảnh thiên nhiên trong khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM. Nhưng cũng chính nơi đây cũng được xem là "hồ tử thần" vì đã xảy ra nhiều cái chết thương tâm do chết đuối.

Theo thống kê của Quản lý an ninh trật tự thuộc Trung tâm Quản lý và Phát triển khu đô thị ĐHQG TP HCM, trong khoảng 5 năm trở lại đây, có khoảng gần 30 vụ chết đuối tại khu vực hồ Đá. Riêng năm 2016 có 5 vụ, trong đó tháng 11/2016 xảy ra 4 vụ chết đuối .

Nhiều năm trước, xung quanh hồ đá đã cắm biển cảnh báo, lập chốt an ninh và xây dựng hàng rào dây thép gai. Tuy nhiên, bất chấp các cảnh báo nguy hiểm, nhiều người vẫn xé một số đoạn rào chắn để tiện vào hồ đá.

Để nhằm hạn chế những cái chết thương tâm xảy ra, cuối năm 2016, Trung tâm Quản lý và Phát triển khu đô thị ĐHQG TP HCM đã xây dựng hàng rào thép mới, kiên cố hơn, cao gần 2m, được vuốt nhọn phần đầu phía trên.

Tuy nhiên, rất nhiều bạn trẻ nhất và học sinh-sinh viên vẫn tìm đủ mọi cách luồn, leo trèo trên các mõm đá dưới mặt hồ để chụp ảnh, tâm sự.

Bất chấp rào chắn, sinh viên đua nhau vượt rào vào “hồ tử thần” - ảnh 2

Những biển báo cấm được dựng ngay xung quanh hồ nhằm để cánh báo cho mọi người đến đây vui chơi, nhất là các bạn trẻ

Một chủ quán nước gần hồ cho biết: “Cứ cuối giờ chiều tới đêm khuya, các em sinh viên thường tụ tập xung quanh hồ đá để vui chơi, hát hò. Nhiều lần chị cũng chạy ra nhắc nhở không được vào bên trong hồ sẽ rất nguy hiểm”.

“Nhắc nhở thế nhưng nhiều em sinh viên vẫn bất chấp nguy hiểm, cố tình chui vào bên trong hồ đá để tâm sự riêng tư. Cái đó do ý thức các em thôi, chứ không ai quản được hết” – Chị này cho biết thêm.

Bất chấp rào chắn, sinh viên đua nhau vượt rào vào “hồ tử thần” - ảnh 3

Cuối năm 2016, hàng rào thép kiên cố hơn, cao gần 2m, được vuốt nhọn phần đầu phía trên để hạn chế các bạn trẻ đến bên bờ hồ nguy hiểm này

Bất chấp rào chắn, sinh viên đua nhau vượt rào vào “hồ tử thần” - ảnh 4

Nhưng nhiều bạn trẻ vẫn cố tình trèo lên đỉnh qua các thanh sắt nhọn tua tủa để vào trong.

Bất chấp rào chắn, sinh viên đua nhau vượt rào vào “hồ tử thần” - ảnh 5

Một nhóm bạn trẻ cởi đồ, hóng mát trên vách đá cheo leo

Bất chấp rào chắn, sinh viên đua nhau vượt rào vào “hồ tử thần” - ảnh 6

Đôi bạn trẻ bất chấp nguy hiểm leo ra một mỏn đá cách bờ khoảng 10 mét để hóng gió, tâm sự

Bất chấp rào chắn, sinh viên đua nhau vượt rào vào “hồ tử thần” - ảnh 7

Và bất chấp nguy hiểm để chụp ảnh

Bất chấp rào chắn, sinh viên đua nhau vượt rào vào “hồ tử thần” - ảnh 8
Bất chấp rào chắn, sinh viên đua nhau vượt rào vào “hồ tử thần” - ảnh 9
Bất chấp rào chắn, sinh viên đua nhau vượt rào vào “hồ tử thần” - ảnh 10

Trong khi đó, nhiều bạn trẻ vẫn chọn mình cách an toàn hơn, ngồi ngoài hàng rào để hóng gió, ngắm cảnh

Sỹ Đồng

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !