Bắt 2 băng chuyên giả 'người tốt', cướp 21 vụ ở TP.HCM

8 đối tượng trong 2 băng chuyên trộm cướp vừa bị công an Q.Thủ Đức bắt giữ. Hai nhóm giang hồ này đã thực hiện 21 vụ trộm cướp táo tợn tại các khu vực khác nhau của TP.HCM.

Thiếu tá Nguyễn Mai Chức, Đội phó đội cảnh sát hình sự, công an Q.Thủ Đức, vừa xác nhận đã bắt 8 đối tượng thuộc 2 băng nhóm trên và đang mở rộng điều tra. Theo ông Chức, từ tháng 4 - 7/2012 liên tiếp xảy ra những vụ dàn cảnh, cướp xe táo bạo tại địa bàn Q.Thủ Đức. Theo nhiều nạn nhân, khi họ một mình điều khiển xe gắn máy đi trên đường lúc nửa đêm thì bất ngờ từ phía sau đối tượng đi xe gắn máy, chạy lên áp sát, đạp ngã xuống đường.

Khi lồm cồm bò dậy, có nhiều thanh niên chạy đến giả vờ giúp người bị nạn. Nạn nhân tưởng người tốt bụng đến giúp nên sẽ mất cảnh giác, lợi dụng những lúc như thế này, một “người tốt” liền lấy xe máy của nạn nhân tẩu thoát. Sau đó những “người tốt” còn lại ú ớ vài tiếng rồi mau chóng rời khỏi hiện trường, bỏ lại nạn nhân.

Bắt 2 băng chuyên giả 'người tốt', cướp 21 vụ ở TP.HCM - ảnh 1

Hai "tường cướp" Hiền “cá sấu” và Trịnh Văn Vũ Em.

Do có nhiều nạn nhân trình báo, tháng 7/2012, công an quận xác lập chuyên án để điều tra, quyết phá án. Ngày 22/7/2012, các trinh sát công an Q.Thủ Đức đã bắt giữ Thanh Sơn (còn gọi Sơn “lé”, SN 1982, ngụ huyện Hớn Quản, Bình Phước) khi đối tượng cùng đồng bọn dàn cảnh đạp ngã xe anh N. (SN 1990, ngụ Lâm Đồng) để cướp xe tại cầu vượt Suối Tiên, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức.

Sơn “lé” khai cùng “hành nghề” với nhiều đối tượng cộm cán như Vũ, Võ, Hóa, Khánh, Hoàng… (không rõ họ). Qua nhiều tháng điều tra ban chuyên án của công an Q.Thủ Đức khoanh vùng 2 băng nhóm có khả năng gây ra các vụ cướp là băng Trịnh Văn Vũ Em (còn gọi Vũ, SN 1983, ngụ huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre) và băng Đỗ Tâm Hiền (còn gọi Hiền “cá sấu”, SN 1964, ngụ Q.10, TP.HCM).

Hơn 5 tháng theo dõi, điều tra, đêm 31/12/2012 khi đã đầy đủ chứng cứ, công an Q.Thủ Đức tiến hành bắt Vũ Em và 4 đối tượng Sa Hoàng Thiên Võ (SN 1982, ngụ Kiên Giang), Lê Hoàng Anh (còn gọi Bé, SN 1990, ngụ Long An), Trần Lê Khoa (còn gọi Bảo, SN 1984, ngụ Q.12, TP.HCM) và Lê Quang Phúc (còn gọi Phúc “già”, SN 1967, ngụ Q.6, TP.HCM) khi chúng đang đi “săn mồi”. Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai đã thực hiện 19 vụ trộm cướp tại Q.Thủ Đức, Bình Tân, Tân Phú, Gò Vấp, quận 9 và 12.

Bắt 2 băng chuyên giả 'người tốt', cướp 21 vụ ở TP.HCM - ảnh 2
Bắt 2 băng chuyên giả 'người tốt', cướp 21 vụ ở TP.HCM - ảnh 3
Bắt 2 băng chuyên giả 'người tốt', cướp 21 vụ ở TP.HCM - ảnh 4
Bắt 2 băng chuyên giả 'người tốt', cướp 21 vụ ở TP.HCM - ảnh 5
Bắt 2 băng chuyên giả 'người tốt', cướp 21 vụ ở TP.HCM - ảnh 6
Bắt 2 băng chuyên giả 'người tốt', cướp 21 vụ ở TP.HCM - ảnh 7

Các đồng bọn của Hiền "cá sấu" và Vũ bị bắt giữ cùng tang vật là nhiều xe gắn máy các loại.

Đến 2/1, lực lượng trinh sát bắt thêm Hiền “cá sấu” và Bùi Trọng Tấn (còn gọi Tuấn “ho lao”, SN 1976, ngụ Long An).

Theo các trinh sát, khi bị bắt giữ, các đối tượng này đang móc trộm ví tiền của ông ông S. (SN 1967, ngụ Đồng Nai) khi ông này bị say, đang ngủ ở vỉa hè quốc lộ 1A (P.Linh Trung, Q.Thủ Đức). Chúng khai, “hợp đồng” thực hiện 9 vụ trộm cướp với băng nhóm của Vũ Em và tự thực hiện 2 vụ.

Theo lời khai, ban ngày 2 nhóm thường “họp” tại quán cà phê ở quận 12 chờ khi đêm xuống thì chia quân đi gây án. Thủ đoạn gây án thường xuyên là nhắm vào những “con mồi” đi xe máy một mình để dàn cảnh cướp xe. Cơ quan công an đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng khác đang lẩn trốn của 2 băng nhóm này.

Khuê Anh

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !