Bão số 8: 2 người chết, 11 người mất tích

Theo báo cáo lúc 6g sáng 19/9 của Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung - Tây Nguyên (đóng tại Đà Nẵng), tuy nhanh chóng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi đi vào đất liền nhưng bão số 8 cũng đã gây ra một số thiệt hại về người và tài sản tại các tỉnh trong khu vực.

Báo cáo số 105/BC-TTMT của Trung tâm PCLB miền Trung - Tây Nguyên cho hay, đã có 2 người chết trong cơn bão số 8. Trong đó có 1 người ở Quảng Trị, bị nước cuốn khi đi làm rẫy tại thượng nguồn sông Đắk Rông lúc 11g trưa 18/9, hiện đang xác minh danh tính. Người còn lại ở xã Ea Rốc (huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk) bị chết trên cây chưa rõ nguyên nhân. 

Bão số 8: 2 người chết, 11 người mất tích - ảnh 1
Tuy nhanh chóng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới song bão số 8 cũng đã gây ra một số thiệt hại về người và tài sản tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên

Đặc biệt, báo cáo của Trung tâm PCLB miền Trung - Tây Nguyên cũng cho biết, tại xã Cư Kbang (huyện Ea Súp, Đắk Lắk) còn có 11 người mất tích trong cơn bão số 8. Hiện chính quyền địa phương đang xác minh danh tính và tích cực tìm kiếm những người này.

Ngoài ra, mưa lũ lớn cũng đã gây nhiều thiệt hại về tài sản tại các tỉnh Đăk Lăk, Quảng Ngãi. Theo thống kê ban đầu của Ban chỉ huy PCLB&GNTT tỉnh Đăk Lăk, mưa lũ đã gây ngập lụt tại thị trấn Ea Drăng, các xã Ea Khal, Ea Hiao, Ea Wy (thôn 5A, 4B, 1A, 4A), Cư Môk, Ea Tir, Cư Amung (huyện Ea H'leo); các xã YaTmốt (thôn 1, 2, 8, 10 và 12), EaRốc, (thôn 6, 7, 15, 16, 17, 18 và buôn M’tha), CưKbang (thôn 5A, 5B, 6, 7) thuộc huyện Ea Súp.

Đáng chú ý có 50 người dân (38 người xã Cư Kbang và 12 người xã Ea Rốc) đi làm rẫy, do nước suối lên nhanh không kịp về nên bị cô lập. Ban chỉ huy PCLB&GNTT huyện Ea Súp đã tổ chức lực lượng ứng cứu và đưa về nơi an toàn 37 người; còn 13 người kẹt lại đến 2g chiều 18/9 cũng được đưa về an toàn.

Tại huyện Ea H'leo đã có 14 nhà bị cuốn trôi (thị trấn Ea Drăng 9 nhà, xã Ea Khal 4 nhà, xã Cư Amung 1 nhà); 71 nhà bị ngập (thị trấn Ea Drăng 57 nhà, xã Cư Amung 14 nhà); 05ha lúa ở xã Ea Hiao bị ngập, hư hỏng; 80ha hoa màu, cafe ở các xã Cư Môk, Ea Tir và Cư Amung bị ngập, hư hỏng. Mưa lũ cũng đã gây ngập cục bộ Quốc lộ 14 tại cầu EaKhal; ngập một số đoạn trên tuyến đường Tỉnh lộ 1 và một số tuyến đường liên xã của các huyện EaSúp, EaHleo.

Cũng tại huyện EaHleo, nước đã tràn qua đập EaĐrăng ở thị trấn EaĐrăng, gây sạt lở nhỏ ở thân đập. Địa phương đã mở cửa xả tràn để hạ mực nước hồ. Đập 86 ở xã Ea Ral bị vỡ một đoạn dài 2m, hiện đang khắc phục. Tại huyện Krông Búk, đập EaGin lượng nước đến vượt khả năng xả tràn; đập Buôn Thia nước tràn qua thân đập; đập thủy điện xã Chứ Kbô do đang thi công hạng mục tràn xã lũ, nên việc thoát nước chậm. Tại huyện EaSúp, đập IaJloi xuất hiện sự cố rò rỉ khoảng 10m dưới chân đập, hiện đang xác định nguyên nhân và khắc phục tạm thời.

Tại Quảng Ngãi, theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCLB - TKC tỉnh, đã có 3 tàu thuyền bị chìm ở đảo Lý Sơn do neo đậu quanh đảo bị sóng to, gió lớn đánh chìm. 166ha trồng hành của huyện đảo này bị hư hỏng, trong khi đó ở huyện Trà Bồng có 2ha trồng cây keo bị thiệt hại.

Theo Trung tâm PCLB miền Trung - Tây Nguyên, mặc dù bão số 8 đã suy yếu thành một vùng áp thấp nhưng các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, Kon Tum và Gia Lai vẫn sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to, các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận và các tỉnh Đăk Lăk, Đăk Nông có mưa vừa đến mưa to. 

Trong đêm qua, lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam lên và duy trì ở mức báo động 1 - 2, riêng trên sông Thạch Hãn và Vu Gia ở mức báo động 3. Dự báo trong ngày hôm nay, lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và khu vực Tây Nguyên xuống chậm và duy trì ở mức báo động 1, riêng trên các sông Kiến Giang, Nhật Lệ và Vu Gia ở mức báo động 2.

Trung tâm PCLB miền Trung - Tây Nguyên cho biết đang tiếp tục nắm tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 8 tại các địa phương trong khu vực.

HẢI CHÂU

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !