Ban tổ chức Lễ hội khai ấn đền Trần “nhốt” đại biểu, khách mời ở gốc cây

Trong giờ, các cơ quan chức năng làm nghi lễ khai ấn đền Trần, lực lượng an của Ban tổ chức đền Trần “nhốt” khách mời, đại biểu, Nhà báo, PV ở gốc cây ngoài khu vực khai ấn. Đến khi kiệu ấn, thánh được rước vào đền khai ấn, họ lại “nhốt” một lần nữa.

Ghi nhận của PV Infonet, vào khoảng 20h45' ngày 10/2, Ban tổ chức Lễ hội Khai ấn đền Trần đã yêu cầu các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, yêu cầu những người đang dâng hương, dâng lễ ra khỏi các khu vực nhà đền.

Ban tổ chức Lễ hội khai ấn đền Trần “nhốt” đại biểu, khách mời ở gốc cây - ảnh 1

Khách mời, Nhà báo, PV được đưa vào khu vực các gốc cây ở gần cổng ra vào đền Trần.

Tiếp đến lực lượng chức năng đã lập hàng rào thép hai bên cánh gà đền Thiên Trường. Sau đó, toàn bộ khách mời đã được lực lượng an ninh “hộ tống” ra khỏi khu vực khuôn viên nhà đền Thiên Trường, nơi diễn ra lễ khai ấn.

Có một điều đáng nói là nhiều nhà báo, phóng viên của hàng chục cơ quan báo chí dù có đầy đủ giấy tờ tác nghiệp, giấy mời, thẻ đại biểu do BTC cung cấp nhưng vẫn bị lực lượng an ninh “mời” ra ngoài vào  vị trí ở các gốc cây gần cổng ra vào đền Trần và “nhốt” ở đó..

Ban tổ chức Lễ hội khai ấn đền Trần “nhốt” đại biểu, khách mời ở gốc cây - ảnh 2

Khách đứng chật cứng ở gốc cây.

Lúc này, tình cảnh nhốn nháo xảy ra. Nhiều đại biểu không giữ được bình tĩnh, đã lời qua tiếng lại với lực lượng an ninh. Ở vòng ngoài, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra soát và thu toàn bộ giấy mời của các đại biểu.

Một số khách mời, đại biểu bức xúc nói, Ban tổ chức Lễ hội khai ấn mời đàng hoàng, nhưng vẫn bị mời ra ngoài khuôn viên. Vậy mời chúng tôi để làm gì khi mà chúng tôi không được dự lễ Khai ấn. Nếu đông quá thì nên mời hạn chế thôi...

Ban tổ chức Lễ hội khai ấn đền Trần “nhốt” đại biểu, khách mời ở gốc cây - ảnh 3

Lực lượng an ninh mời khách như kiểu "ép" vào gốc cây.

Đến khi các cơ quan chức năng khai ấn đền Trần xong và chuẩn bị sang phần rước kiệu ấn, kiệu thánh vào đền Thiên Trường làm lễ, khách mời, Nhà báo, phóng viên báo chí lại được mời theo kiểu “ép” vào khu vực sảnh đền Thiên Trường. Khi phóng viên, Nhà báo, khách mời được đưa hết vào đó thì chỉ có ngoài vào được, trong thì chịu chết.

Ban tổ chức Lễ hội khai ấn đền Trần “nhốt” đại biểu, khách mời ở gốc cây - ảnh 4

Khách mời bất lực trước sự việc.

Ban tổ chức Lễ hội khai ấn đền Trần “nhốt” đại biểu, khách mời ở gốc cây - ảnh 5

Khách ra ngoài cổng được lực lượng an ninh lại mời vào gốc cây.

Ban tổ chức Lễ hội khai ấn đền Trần “nhốt” đại biểu, khách mời ở gốc cây - ảnh 6

Vừa tối, vừa muỗi đốt nên khách mời bật điện thoại lên cho sáng.

Ban tổ chức Lễ hội khai ấn đền Trần “nhốt” đại biểu, khách mời ở gốc cây - ảnh 7
Ban tổ chức Lễ hội khai ấn đền Trần “nhốt” đại biểu, khách mời ở gốc cây - ảnh 8

Khách mời, Nhà báo, PV viên thực hiện theo lệnh của lực lượng an ninh.

Ban tổ chức Lễ hội khai ấn đền Trần “nhốt” đại biểu, khách mời ở gốc cây - ảnh 9

Khi kiệu ấn, kiệu thánh xuất hiện...

Ban tổ chức Lễ hội khai ấn đền Trần “nhốt” đại biểu, khách mời ở gốc cây - ảnh 10

... du khách, PV, Nhà báo chỉ biết nhìn đầu nhau.

Ban tổ chức Lễ hội khai ấn đền Trần “nhốt” đại biểu, khách mời ở gốc cây - ảnh 11

Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng một số các phóng viên vẫn cần mẫm với công việc của mình dưới gốc cây không có ánh điện.

Hải Ngọc

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !